Những chiếc lông công – vẻ đẹp của ký ức

Triển lãm 'Những chiếc lông công' của họa sĩ Dương Xuân Quyền đưa người xem bước vào ba thế giới riêng: Hoa dọc mùng, Tình yêu đồng giới và Tranh cổ xưa.

Triển lãm được tổ chức nhân kỷ niệm 15 hoạt động nghệ thuật của họa sĩ Dương Xuân Quyền tại tại Nhà triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền.

Trong loạt tranh Hoa dọc mùng, tác giả chọn một loài cây dân dã làm chủ thể, vì sự gần gũi và sức sống thầm lặng, bền bỉ của nó. Những chiếc lông công được lồng ghép trong chiếc lá dọc mùng – một chút điểm tô, một chút tôn vinh vẻ đẹp rất đỗi bình dị nhưng sức sống vô cùng phi thường ấy.

Ở loạt tranh Tình yêu đồng giới, hình ảnh lông công biểu hiện cho tính nữ bên trong mỗi người đàn ông, một sự nhẹ nhàng bay bổng, một sự ngọt ngào lãng mạn, được bao bọc bởi cơ thể mạnh mẽ của người đàn ông.

Với nhóm Tranh cổ xưa, chiếc lông công là biểu tượng cho vẻ đẹp đã được gột rửa khỏi mọi toan tính – thứ đẹp không cần phô trương, chỉ cần tồn tại. Tác giả đã sử dụng chất liệu khắc gỗ, sơn dầu và lụa để thể hiện sự trung thực với cảm xúc.

Tại triển lãm “Những chiếc lông công”, những hình ảnh và ý nghĩa của chiếc lông công sẽ đọng lại trong ký ức người xem, cũng như tình yêu, cái đẹp chân thực mà tác giả muốn gửi gắm trong các tác phẩm của mình. Triển lãm sẽ kéo dài tới hết ngày 22/7 tại số Nhà triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền.

Mai Phương

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nhung-chiec-long-cong-ve-dep-cua-ky-uc-346602.htm
Zalo