Những chiếc lá xanh tô thắm sắc xuân
Trong nhịp bước rộn ràng của ngày hội tòng quân năm 2026, giai điệu 'Lá còn xanh như anh đang còn trẻ/ Lá trên cành như anh trong đoàn quân...' của nhạc sĩ Hoàng Việt như ngân vang, nối dài truyền thống bao đời của tuổi trẻ Thủ đô nói riêng và tuổi trẻ Việt Nam nói chung.
Từ nhiều năm nay, ngày hội tòng quân đã trở thành biểu tượng sinh động của tinh thần trách nhiệm, ý chí và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc của lớp lớp thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh. Họ chính là những “chiếc lá xanh” đang góp phần tô thắm thêm sắc xuân đất nước.
Mùa xuân là mùa của lễ hội, đồng thời là mùa khởi đầu cho những điều tốt đẹp. Với tuổi trẻ, lên đường tòng quân, nhập ngũ cũng là một ngày hội đặc biệt - ngày hội của tinh thần trách nhiệm, của nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.
Tuổi thanh niên là độ tuổi đẹp nhất của đời người. Ngoài ước mơ và hoài bão, điều quan trọng hơn cả là lý tưởng, bản lĩnh và nghị lực. Ước mơ nếu thiếu lý tưởng dễ chệch hướng; lý tưởng nếu thiếu nghị lực khó thành công. Bởi thế, môi trường lực lượng vũ trang sẽ là nơi tôi rèn ý chí, hun đúc nghị lực và tinh thần kỷ luật, giúp những khát vọng tuổi trẻ được định hình, trưởng thành.
Chính vì vậy, có thể ví ngày hội tòng quân như cơn mưa xuân tưới mát mầm xanh ý chí. Trong sắc xanh quân phục, những gương mặt trẻ trung ánh lên niềm tự hào. Họ bước vào hàng ngũ quân đội, công an không chỉ bằng nghĩa vụ, mà còn bằng niềm tin và khát vọng cống hiến cho non sông.
Nhìn lại lịch sử, truyền thống yêu nước, tinh thần đi đầu của tuổi trẻ Thủ đô được hun đúc từ những ngày “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, tiếp nối qua phong trào “Ba sẵn sàng”, “Chiếc gậy Trường Sơn” với những năm tháng “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, góp phần quan trọng viết nên trang sử vàng của dân tộc.
Chiến tranh giờ đã lùi xa, nhưng nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… rõ ràng không thể lơ là, đòi hỏi cả hệ thống chính trị cũng như mỗi công dân đều phải có nghĩa vụ và trách nhiệm tiếp tục công cuộc xây dựng, phát triển lực lượng vũ trang lên một tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu chính quy, hiện đại. Việc lớp lớp người trẻ trên khắp đất nước tích cực lên đường nhập ngũ hôm nay chính là góp phần quan trọng vào công cuộc ấy.
Được sinh ra và lớn lên trong thời bình, thanh niên Hà Nội ngày nay càng thấu hiểu hơn hết điều quý giá mà các thế hệ cha anh đã đánh đổi để gìn giữ sự bình yên cho từng tấc đất, từng khoảng trời Tổ quốc thân yêu. Đó cũng là một nhiệm vụ vẻ vang, đầy tự hào mà họ được đất nước trân trọng trao truyền.
Tinh thần, khí thế ngày hội tòng quân của thanh niên Thủ đô còn thể hiện một phẩm chất cao đẹp của người Hà Nội: Gương mẫu, đi đầu, không chọn việc nhẹ, sẵn sàng rèn đức, luyện tài! Phẩm chất ấy từng tỏa sáng qua bao năm tháng gian khó của sự nghiệp đấu tranh cách mạng, nay tiếp tục lấp lánh trong thời bình, qua đó khẳng định bản lĩnh, trách nhiệm của thế hệ thanh niên Hà Nội với đất nước và dân tộc.
Ngày hội tòng quân, vì thế, không chỉ là nghi thức, mà còn là sự phát huy truyền thống lịch sử. Từ Hoài Văn hầu Trần Quốc Toản tuổi 17 của nhà Trần trong cuộc chiến chống quân Nguyên - Mông thế kỷ XIII, đến những ngày “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” mùa đông năm 1946, tiếp đó là phong trào “Ba sẵn sàng”, “Chiếc gậy Trường Sơn”, từ những trang nhật ký chiến trường sục sôi nhiệt huyết trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cho đến những bước chân rộn ràng sáng xuân 2026 này..., tất cả đã hợp thành dòng chảy nối dài truyền thống tốt đẹp của người Hà Nội.
Hơn 4.000 “chiếc lá xanh” trong ngày hội tòng quân của Thủ đô Hà Nội hôm nay đang góp nhựa sống cho “đại thụ” Tổ quốc. Trong sắc xuân rộn ràng, họ chính là gam màu tươi thắm nhất - gam màu của lý tưởng, của trách nhiệm và niềm tin của tuổi trẻ nói riêng cùng người Hà Nội nói chung vào tương lai tươi sáng của đất nước.
































