Những câu chuyện xúc động tại lễ cưới 80 cặp đôi tại Ngày hội Việt Nam hạnh phúc

Sáng 6/12, không gian Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội) trở nên rạng rỡ và ấm áp với sự hiện diện của 80 cặp đôi trong một lễ cưới tập thể đặc biệt. Đây là điểm nhấn đầy ý nghĩa nằm trong khuôn khổ chương trình Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025. Tại buổi lễ, nhiều câu chuyện và khoảnh khắc xúc động đã truyền cảm hứng mạnh mẽ về giá trị của tình yêu, sự gắn kết, cùng nhau xây dựng những 'tế bào' hạnh phúc.

Không khí tại trung tâm Thủ đô sáng tháng 12 như lắng đọng lại trước những câu chuyện tình yêu đầy nghị lực. Đặc biệt nhất là hình ảnh một cặp đôi đã kết hôn 16 năm, nhưng có đến tám năm người chồng phải ngồi xe lăn sau một tai nạn lao động nghiêm trọng. Nhớ lại khoảng thời gian đen tối ấy, người vợ chia sẻ suy nghĩ duy nhất của chị lúc bấy giờ là phải làm cách nào cứu chồng trở về "bằng mọi giá". Và điều kỳ diệu của tình yêu đã xảy ra, khi người chồng kể lại rằng trong suốt lúc hôn mê, anh "chỉ nhớ mỗi tên vợ". Tình yêu đã trở thành động lực lớn lao giúp họ vượt qua mọi khó khăn. Tại lễ cưới, người vợ xúc động bày tỏ: "Em yêu sự kiên nhẫn của anh ấy, anh ấy luôn kiên nhẫn với em trong tất cả mọi thứ".

 Cũng mang đến nhiều cảm xúc là câu chuyện của một cặp đôi khác đã gắn bó 40 năm. Họ đã cùng nhau đi qua 35 năm đầy gian nan kể từ khi người chồng gặp tai nạn. Bằng tất cả sự hy sinh thầm lặng, cả hai vẫn kiên cường đồng hành. Người chồng đã nghẹn ngào nhắn nhủ vợ: "Cảm ơn em đã nắm tay anh suốt chặng đường, không có em chắc chắn anh đã không hạnh phúc".

Cũng mang đến nhiều cảm xúc là câu chuyện của một cặp đôi khác đã gắn bó 40 năm. Họ đã cùng nhau đi qua 35 năm đầy gian nan kể từ khi người chồng gặp tai nạn. Bằng tất cả sự hy sinh thầm lặng, cả hai vẫn kiên cường đồng hành. Người chồng đã nghẹn ngào nhắn nhủ vợ: "Cảm ơn em đã nắm tay anh suốt chặng đường, không có em chắc chắn anh đã không hạnh phúc".

 Bên cạnh những nốt trầm cảm xúc là những khoảnh khắc vui tươi của các cặp đôi cao niên. Ấn tượng là cặp đôi 75 tuổi, kỷ niệm tròn 50 năm ngày cưới - cột mốc được ví như đám cưới Kim cương. Trong phần giao lưu, khi MC Quyền Linh hỏi: “Lúc cãi nhau thì ai nhường ai?”, người vợ thật thà: "Tôi là người phải nhường đấy". Đáp lại, chú rể 75 tuổi hóm hỉnh thừa nhận: “Chắc tôi hơi gia trưởng”, khiến cả khán đài bật cười thích thú.

Bên cạnh những nốt trầm cảm xúc là những khoảnh khắc vui tươi của các cặp đôi cao niên. Ấn tượng là cặp đôi 75 tuổi, kỷ niệm tròn 50 năm ngày cưới - cột mốc được ví như đám cưới Kim cương. Trong phần giao lưu, khi MC Quyền Linh hỏi: “Lúc cãi nhau thì ai nhường ai?”, người vợ thật thà: "Tôi là người phải nhường đấy". Đáp lại, chú rể 75 tuổi hóm hỉnh thừa nhận: “Chắc tôi hơi gia trưởng”, khiến cả khán đài bật cười thích thú.

Không khí buổi lễ càng trở nên sôi động với sự xuất hiện của NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - trong vai trò "chủ hôn". Với lối dẫn dắt dí dỏm, Cục trưởng Xuân Bắc đã khuấy động không khí, khích lệ 80 cặp đôi cùng trao nhau những nụ hôn hạnh phúc ngay tại sân khấu.

 Phát biểu khai mạc ngày hội, ông Lê Hải Bình cho biết năm 2025 đánh dấu cột mốc khi Việt Nam vươn lên đứng thứ 46 toàn cầu trong Báo cáo Hạnh phúc Thế giới. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ trong việc kiến tạo môi trường sống an lành, nhân văn. Ông Lê Hải Bình nhấn mạnh: "Mỗi người dân là chủ thể tạo nên hạnh phúc, là người truyền cảm hứng và kể câu chuyện hạnh phúc ấy bằng chính cuộc sống của mình. Với dân tộc Việt Nam, hạnh phúc luôn được xây trên những điều bình dị".

Phát biểu khai mạc ngày hội, ông Lê Hải Bình cho biết năm 2025 đánh dấu cột mốc khi Việt Nam vươn lên đứng thứ 46 toàn cầu trong Báo cáo Hạnh phúc Thế giới. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ trong việc kiến tạo môi trường sống an lành, nhân văn. Ông Lê Hải Bình nhấn mạnh: "Mỗi người dân là chủ thể tạo nên hạnh phúc, là người truyền cảm hứng và kể câu chuyện hạnh phúc ấy bằng chính cuộc sống của mình. Với dân tộc Việt Nam, hạnh phúc luôn được xây trên những điều bình dị".

 Sự kiện đã khẳng định thông điệp: Hạnh phúc không phải là phép màu xa vời, mà đến từ sự thấu hiểu và sẻ chia mỗi ngày.

Sự kiện đã khẳng định thông điệp: Hạnh phúc không phải là phép màu xa vời, mà đến từ sự thấu hiểu và sẻ chia mỗi ngày.

Ảnh: Lê Vượng - Mỹ Thực

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nhung-cau-chuyen-xuc-dong-tai-le-cuoi-80-cap-doi-tai-ngay-hoi-viet-nam-hanh-phuc-post1802346.tpo