Những căn nhà mới lan tỏa nghĩa tình

Hỗ trợ nhà ở cho người có công là hành động thiết thực thể hiện đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' - truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Tại các xã miền núi phía Bắc của tỉnh, nhiều căn nhà mới đã và đang hoàn thiện, góp phần thắp sáng thêm niềm tin, khẳng định trách nhiệm của chính quyền địa phương với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập dân tộc...

Bà Vũ Thị Phẩm (hơn 90 tuổi, ở tổ 2, xã Chợ Mới, là mẹ liệt sĩ) trong căn nhà mới vừa được hỗ trợ xây dựng.

Bà Vũ Thị Phẩm (hơn 90 tuổi, ở tổ 2, xã Chợ Mới, là mẹ liệt sĩ) trong căn nhà mới vừa được hỗ trợ xây dựng.

Đã ngoài 90 tuổi, bà Vũ Thị Phẩm ở tổ 2, xã Chợ Mới (mẹ liệt sĩ Vũ Văn Hùng, hy sinh trong Chiến dịch Biên giới năm 1979), sống lặng lẽ trong căn nhà nhỏ xây dựng từ năm 1989.

Căn nhà cũ, mái lợp lá cọ từng phải gánh chịu qua nhiều mùa mưa bão. Trận bão Yagi xảy ra năm 2024 vừa qua khiến cả gia đình bà phải sơ tán khẩn cấp khi nước lũ dâng ngập nền nhà.

Mắt mờ, tai nặng, sức khỏe ngày một yếu, bà vẫn thường ngồi lặng hàng giờ bên khung cửa gỗ, nhắc về người con mãi không trở về.

Năm nay, gia đình bà Phẩm được vào ở trong ngôi nhà mới vững chãi nhờ nguồn hỗ trợ từ chương trình xóa nhà tạm. Con trai bà, ông Vũ Văn An, xúc động chia sẻ: Căn nhà này không chỉ giúp mẹ tôi có nơi ở khang trang, mà còn là sự động viên lớn về tinh thần cho gia đình.

Cũng sống tại xã Chợ Mới, bà Lục Thị Huệ, một cựu thanh niên xung phong từng tham gia kháng chiến và làm nhiệm vụ quốc tế, nhiều năm qua phải cùng chồng sống trong căn nhà ẩm thấp, mái dột, tường nứt.

Bằng khen, Huy chương Kháng chiến hạng Nhất từng được bà nâng niu giờ cũng đã bị mốc vì nước mưa thấm. Dẫu vậy, bà chưa bao giờ than thở mà luôn cố gắng khắc phục khó khăn.

Bà Huệ cho biết: Năm nay được hỗ trợ xây nhà mới, tôi mừng lắm. Mấy hôm nay gia đình đang tranh thủ dọn mặt bằng, chuẩn bị khởi công.

Những căn nhà đã và đang được hoàn thiện không chỉ cải thiện điều kiện sinh hoạt của các hộ dân, mà còn là minh chứng cho sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với những người từng góp phần làm nên hòa bình hôm nay.

Ông Lường Văn Ngân, hiện sinh sống tại xã Chợ Đồn, cũng vừa được hỗ trợ xây dựng nhà mới. Ông Ngân xúc động chia sẻ: Tôi chưa bao giờ nghĩ lại có thể được ở trong căn nhà kiên cố như thế này. Đây là sự ghi nhận, nghĩa tình sâu nặng mà Đảng và Nhà nước dành cho những người từng cống hiến cho Tổ quốc.

Tại các xã phía Bắc của tỉnh, phong trào xóa nhà tạm, hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công đang được triển khai khẩn trương, quyết liệt.

Gia đình bà Lục Thị Huệ (là cựu thanh niên xung phong, ở xã Chợ Mới) chuẩn bị xây dựng căn nhà mới.

Gia đình bà Lục Thị Huệ (là cựu thanh niên xung phong, ở xã Chợ Mới) chuẩn bị xây dựng căn nhà mới.

Theo thống kê (khu vực tỉnh Bắc Kạn cũ), trong năm 2025 có hơn 100 hộ gia đình thuộc diện người có công được hỗ trợ nhà ở; trong đó 87 hộ xây mới, 15 hộ sửa chữa.

Những căn nhà dần hoàn thiện không chỉ giúp người dân cải thiện điều kiện sống mà còn lan tỏa nghĩa tình sâu sắc trong cộng đồng.

Ông Triệu Tiến Trình, Bí thư Đảng ủy xã Chợ Mới, khẳng định: Chúng tôi xem đây là trách nhiệm chính trị quan trọng, là một phần trong công tác "Đền ơn đáp nghĩa". Từng ngôi nhà được hoàn thiện là sự tri ân, món quà tinh thần gửi đến các gia đình đã hy sinh, cống hiến cho đất nước.

Từ Chợ Mới đến Chợ Đồn, tại các tổ dân phố đến thôn bản vùng cao, những căn nhà vững chãi đang hoàn thiện, đánh dấu sự đổi thay trong đời sống của người có công. Đó không chỉ là nơi ở, mà là mái ấm nghĩa tình, là biểu tượng của lòng biết ơn và sự quan tâm sâu sát của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương.

Hành trình “Đền ơn đáp nghĩa” sẽ còn tiếp tục, bằng những việc làm thiết thực như thế, để không một người có công nào phải sống trong những căn nhà dột nát...

Vân Đoan

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202507/nhung-can-nha-moi-lan-toa-nghia-tinh-9553719/
Zalo