Những căn nhà mơ ước

Đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Long Kiến, mong ước có mái ấm vững chãi, nơi trở về bình yên sau những nhọc nhằn mưu sinh khó thành hiện thực nếu không có sự chung tay của chính quyền địa phương và những nhà tài trợ.

Niềm vui của gia đình ông Lê Thanh Mẫm (thứ 2, từ trái qua), ngụ ấp An Khương, xã Long Kiến có được căn nhà mơ ước. Ảnh: ÁI NHÂN

Ngồi trong căn nhà khang trang còn mùi sơn mới, không giấu được niềm vui, ông Lê Thanh Mẫm, ngụ ấp An Khương, xã Long Kiến chia sẻ: “Căn nhà cất bằng cây bạch đàn hơn 20 năm của gia đình tôi xuống cấp, nhưng tôi không có khả năng sửa chữa. Được sự quan tâm của của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và sự hỗ trợ từ doanh nghiệp, gia đình tôi xây nhà mới khang trang, kiên cố, giúp chúng tôi thực hiện ước mơ an cư lạc nghiệp”.

Gia đình ông Mẫm có hoàn cảnh khó khăn, vì vậy khi được doanh nghiệp hỗ trợ 60 triệu đồng, người thân, hàng xóm cho thêm 5 - 10 triệu đồng/người, gia đình ông xây được căn nhà hơn 100 triệu đồng. Có căn nhà ấm tình đoàn kết này, gia đình ông không còn lo lắng mỗi khi mưa gió, yên tâm lao động, sản xuất để vươn lên thoát nghèo.

Gia đình bà Nguyễn Thị Thu (64 tuổi), ngụ ấp Mỹ Thạnh, xã Long Kiến không ruộng đất, con gái đi làm thuê cho công ty gỗ ở TP. Hồ Chí Minh, gửi tiền về nuôi gia đình và 3 cháu đi học. “Căn nhà đã xuống cấp, dột nát nhưng tôi không có khả năng xây dựng hoặc sửa chữa. Khi nhận được kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà, tôi mừng không thể tả”, bà Thu xúc động chia sẻ.

Gia đình ông Mẫm, bà Thu là những trường hợp may mắn được hỗ trợ, đâu đó trên địa bàn vẫn còn những gia đình phải chật vật trong những căn nhà tạm bợ, thiếu trước hụt sau. Một mái nhà vững chãi không chỉ là nơi che nắng che mưa mà còn là chốn bình yên để mỗi người an tâm lao động, nuôi dưỡng niềm tin và hy vọng vào ngày mai. Thấu hiểu những khó khăn của các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang tài trợ 600 triệu đồng xây dựng 10 căn nhà đại đoàn kết cho hộ dân ở xã Long Kiến.

Những ngôi nhà dựng lên không chỉ bằng vật chất mà còn được kết tinh từ tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và tình người ấm áp trong cộng đồng. Ông Bùi Văn Thum (64 tuổi), ngụ ấp Mỹ Long, xã Long Kiến bị tai biến 4 năm nay phải chống gậy. Vợ ông trồng rau sau nhà, mỗi ngày cắt đem ra chợ bán kiếm tiền trang trải chi phí sinh hoạt. Con cái cũng nghèo nên không giúp gì nhiều cho cha mẹ. Ông Thum nói: “Cất được căn nhà mới, tôi mừng không ngủ được. Căn nhà trước đây cất bằng cây, lá, mỗi khi trời mưa, dông gió cả nhà cứ nơm nớp lo. Nghe công ty hỗ trợ xây dựng nhà, bà con ở xóm cho thêm tiền, giúp tôi cất được căn nhà mới khang trang”.

Việc hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết là hoạt động ý nghĩa của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang nhiều năm qua, giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở vững tâm hơn trong cuộc sống. Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang Trình Bảo Châu nói: “Công ty luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội qua thực hiện các hoạt động, chương trình ý nghĩa, trong đó hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết là hoạt động thể hiện tính nhân văn. Công ty mong mang lại niềm vui và động lực để các hộ dân an cư lạc nghiệp”.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Long Kiến Ngô Hữu Lễ, những căn nhà đại đoàn kết được xây dựng thể hiện vai trò nòng cốt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã trong công tác vận động doanh nghiệp chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Những căn nhà không chỉ là mái ấm mà còn là niềm hy vọng và sự động viên tinh thần giúp các hộ vượt khó vươn lên ổn định cuộc sống.

ÁI NHÂN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/nhung-can-nha-mo-uoc-a491245.html