Những bước chân thầm lặng giữ bình yên biên giới
Giữa những ngày cả nước rộn ràng chào đón Tết Độc lập, ở nơi biên viễn tỉnh Điện Biên, những bước chân tuần tra vẫn lặng lẽ hướng về cột mốc giới. Đồng hành cùng những người lính Biên phòng còn có những phụ nữ vùng cao, những người dân đang tự nguyện góp sức giữ gìn từng đường biên, cột mốc thiêng liêng của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ trên đường tuần tra mốc giới.
Chạm tay vào cột mốc là chạm vào niềm tự hào dân tộc
Con đường từ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) đến cột mốc giới là những lối mòn xuyên núi, xuyên rừng, vượt qua đèo dốc cao và nhiều đoạn phải lội qua suối. Mùa khô đã khó đi, mùa mưa càng thêm lầy lội, trơn trượt.
Thế nhưng, sáng hôm ấy, bộ đội biên phòng đã nhường lại những đôi ủng cao su cho thành viên trong đoàn là đại diện "Tổ phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc" xã Nà Hỳ, khiến không khí buổi đi tuần tra mốc giới giữa ngày Tết Độc lập càng thêm phấn chấn, háo hức hơn.

"Tổ phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc" xã Nà Hỳ phối hợp cùng chính quyền địa phương và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ thực hiện nghi thức chào cột mốc.
Chị Lang Thị Nương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nà Hỳ, Chủ tịch Hội Nông dân, kiêm phụ trách công tác phụ nữ xã, cho biết: Từ sau ngày sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp, đây là mô hình đầu tiên được cụ thể hóa từ chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương". Theo đó, "Tổ phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc" vừa được thành lập gồm 10 thành viên, là hội viên Hội LHPN và Hội Nông dân xã Nà Hỳ.
Từ những phụ nữ chỉ quen với nương rẫy, công việc gia đình, nay chị em có thêm một nhiệm vụ mới: Cùng Bộ đội Biên phòng tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc.
Trong bộ trang phục váy dân tộc Mông rực rỡ, chị Hoàng Thị Song, Chi hội trưởng Phụ nữ bản Nậm Nhừ 1, xã Nà Hỳ đã nhiều lần cùng chồng đi làm nương qua khu vực có cột mốc, nhưng đây là lần đầu chị được tham gia một chuyến tuần tra cột mốc cùng Bộ đội Biên phòng.
"Cột mốc nằm giữa rừng sâu, cây cối rậm rạp. Tôi bất ngờ khi thấy bộ đội luôn phát quang xung quanh, vệ sinh sạch sẽ để bảo vệ cột mốc, khiến cho nơi này càng thêm uy nghiêm. Được đứng ở đây, được sờ tay vào cột mốc, tôi thấy niềm tự hào yêu Tổ quốc dâng lên", chị Song xúc động chia sẻ.
Niềm tự hào ấy, chị muốn mang về bản, kể lại với các hội viên trong Chi hội Phụ nữ nghe, để nhiều chị em hiểu và đồng lòng bảo vệ từng tấc đất nơi phên dậu Tổ quốc.
"Tôi cũng muốn khoe với chồng con niềm tự hào, hạnh phúc này. Bởi mỗi người dân được sống bình yên mỗi ngày là nhờ có những người lính Biên phòng âm thầm bảo vệ, chăm lo cho bà con dân bản từng chút một, trong đó có gia đình tôi", chị Song nói.

Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2026-2030 được Đồn Biên phòng Nậm Nhừ và Hội LHPN địa phương triển khai với nhiều nội dung thiết thực với cuộc sống của người dân.
Đứng bên cột mốc, bà Lò Thị Lên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nà Hỳ, cũng có một cảm xúc đặc biệt. Từng có 20 năm làm công tác dân vận, trong đó 8 năm là Chủ tịch Hội LHPN huyện Nậm Pồ (cũ), bà hiểu rõ ý nghĩa của những bước chân biên phòng thầm lặng hôm nay. "Mỗi lần tôi được tham gia đoàn đi tuần tra mốc giới, chứng kiến sự tận tụy, nhiệt huyết của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng, tôi đều rất cảm phục các anh. Nhất là khi tôi được cùng chị em phụ nữ chạm tay vào cột mốc giới thiêng liêng của Tổ quốc, tôi rất xúc động, tự hào khi bản thân cũng có mặt ở đây" - bà Lên chia sẻ.
Với bà, đó còn là những bài học sinh động để bà kể cho các con cháu nghe rằng, nơi biên giới xa xôi, mỗi cột mốc đều mang trong mình dấu ấn chủ quyền quốc gia và đang được gìn giữ bằng trách nhiệm của cả cộng đồng.
Khi thế trận lòng dân sẽ được củng cố vững chắc ngay từ cơ sở
Xã Nà Hỳ hiện có 29 bản, với hơn 17 nghìn người dân. Địa bàn còn nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 33%, hộ cận nghèo 19%. Có những bản cách trung tâm hơn 20km như Huổi Nụ 1, Nậm Chua 1, Nậm Chua 2… hiện vẫn chưa có đường bê tông đi lại, điện thắp sáng cũng chưa có. Mỗi chuyến đi tuyên truyền, vận động người dân của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng vì thế đều không dễ dàng, nhất là trong mùa mưa.
Dẫu cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn, song chị Lang Thị Nương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nà Hỳ, Chủ tịch Hội Nông dân, kiêm phụ trách công tác phụ nữ xã vẫn mong muốn, sẽ có thêm nhiều "Tổ phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc" được thành lập, thu hút các tổ chức chính trị - xã hội và người dân cùng tham gia.

Đứng bên cột mốc giới dịp Tết Độc lập, mỗi thành viên trong đoàn đều có cảm xúc rất đỗi tự hào của người dân, cán bộ, hội viên được sinh sống, cống hiến ở miền biên viễn.
"Khi mỗi người dân, hội viên phụ nữ hiểu rõ giá trị của cột mốc, hiểu rằng bảo vệ đường biên cũng là bảo vệ cuộc sống bình yên của chính mình, của gia đình mình, thế trận lòng dân sẽ được củng cố vững chắc ngay từ cơ sở" - chị Lang Thị Nương cho biết.
Bám dân để giữ biên cương
Đồn Biên phòng Nậm Nhừ được giao quản lý, bảo vệ 16,870km đường biên giới. Thực hiện phương châm "bám địa bàn, bám dân", những năm qua, đơn vị không chỉ làm tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới mà còn tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.
Để củng cố thế trận lòng dân nơi biên giới, thiếu tá Đỗ Xuân Điềm, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nậm Nhừ cho biết: Thời gian qua, chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2026-2030 tiếp tục được triển khai, tập trung tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, mua bán người, ma túy và các tệ nạn xã hội; vận động hội viên phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Đơn vị cũng thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát thực tiễn để lựa chọn những mô hình phù hợp, hỗ trợ sinh kế, cải thiện thu nhập và nâng cao đời sống Nhân dân và phụ nữ nghèo.
Cùng với đó, đơn vị đã cử 73 lượt cán bộ, chiến sĩ với 73 ngày công giúp người dân thu hoạch hoa màu, khắc phục hậu quả thiên tai; trao 240kg gạo cho 12 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo mô hình "Hũ gạo chiến sĩ"; hỗ trợ 12 triệu đồng cho hai học sinh trong chương trình "Nâng bước em tới trường" và trao 40 triệu đồng cho 10 học sinh theo chương trình "Bố, mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương".
Từ những cuộc tuần tra, những buổi tuyên truyền, những mô hình cụ thể chăm lo đời sống cho bà con trên địa bàn, thế trận lòng dân nơi đây đang được bồi đắp bền bỉ từng ngày.
Song có lẽ, hình ảnh đẹp nhất trong những ngày đi tuần tra đón Tết Độc lập ở miền biên viễn Điện Biên hôm nay vẫn là những bàn tay bình dị. Bàn tay của người lính trang trọng thực hiện nghi lễ chào cột mốc giới quen thuộc trong mỗi chặng đường tuần tra. Bàn tay của những hội viên phụ nữ lần đầu chạm vào dấu mốc chủ quyền với niềm tự hào dân tộc trào dâng. Những bàn tay từng quen với nương rẫy, việc nhà nay lại sẵn sàng cùng đón lấy trách nhiệm bảo vệ quê hương nơi mình đang sinh sống và công tác.

Đường tuần tra đến cột mốc giới hầu hết là đường mòn xuyên qua rừng, qua suối.
Ở nơi biên giới xa xôi, chủ quyền Tổ quốc không chỉ được gìn giữ bằng những bước chân tuần tra thầm lặng của người lính Biên phòng. Mà chủ quyền của cột mốc giới thiêng liêng hôm nay còn được gìn giữ từ niềm tin của Nhân dân, sự đồng lòng của cộng đồng và cả những bàn tay đoàn kết luôn ấm tình quân - dân. Ai cũng muốn thêm một được lần chạm tay vào cột mốc giới, được đón thêm một cái Tết độc lập trong niềm tự hào rất riêng của người dân miền biên viễn Điện Biên xa xôi.


