Những bước chân bộ đội thắp lại niềm tin nơi vùng lũ Cẩm Duệ

Sau trận mưa lũ lịch sử vừa qua, xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn in hằn những dấu vết nặng nề của thiên tai. Bùn non còn phủ kín lối đi, nhiều mái nhà siêu vẹo sau dòng nước dữ, đời sống của không ít hộ dân rơi vào cảnh chồng chất khó khăn.

Trở lại mảnh đất này để làm công tác dân vận, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 không chỉ mang theo cuốc xẻng, vật liệu xây dựng, mà còn mang theo nghĩa tình sâu nặng của Bộ đội Cụ Hồ với nhân dân vùng lũ.

Con đường nhỏ dẫn vào gia đình bà Lê Thị Sờ, thôn Mỹ Sơn, xã Cẩm Duệ, sau lũ trở nên lầy lội, trơn trượt. Bà Sờ là cựu thanh niên xung phong, thuộc diện hộ nghèo, gia đình neo đơn, tuổi đã cao, sức khỏe yếu, con cái làm ăn xa, mọi gánh nặng mưu sinh và khắc phục hậu quả thiên tai đều dồn lên đôi vai gầy guộc. Trận lũ vừa qua đã khiến sân nhà sạt lở, tường nhà bong tróc, nền nhà ẩm ướt, cuộc sống vốn khó khăn nay càng thêm chật vật.

 Những bước chân bộ đội thắp lại niềm tin nơi vùng lũ Cẩm Duệ.

Những bước chân bộ đội thắp lại niềm tin nơi vùng lũ Cẩm Duệ.

Biết được hoàn cảnh ấy, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 đã lựa chọn gia đình bà Sờ là một trong những điểm ưu tiên giúp đỡ. Từ sáng sớm, từng tổ công tác đã có mặt, người trộn bê tông, người xúc cát, người đổ sân, người gia cố lại tường nhà, dọn dẹp bùn đất còn sót lại. Giữa cái lạnh sau mưa lũ, mồ hôi hòa lẫn bùn đất, nhưng trên gương mặt những người lính trẻ vẫn ánh lên nụ cười lạc quan, ấm áp.

Nhìn sân nhà dần khô ráo, vững chắc hơn từng giờ, bà Sờ xúc động nghẹn ngào: “Tôi không nghĩ ở tuổi này, trong lúc khó khăn nhất lại được bộ đội quan tâm, giúp đỡ tận tình như vậy. Các cháu làm việc quên mệt, coi việc của dân như việc của nhà mình…”. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt khắc khổ của người cựu thanh niên xung phong ấy là minh chứng chân thực nhất cho giá trị của nghĩa tình quân dân.

Không chỉ riêng gia đình bà Sờ, trong những ngày ở Cẩm Duệ, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 đã tỏa về nhiều thôn xóm, giúp dân dọn dẹp nhà cửa, sửa sang công trình bị hư hỏng, khơi thông cống rãnh, vệ sinh môi trường sau lũ. Mỗi việc làm, dù lớn hay nhỏ, đều xuất phát từ tinh thần trách nhiệm và tình cảm sâu nặng đối với nhân dân.

Với những người lính, công tác dân vận sau mưa lũ không đơn thuần là nhiệm vụ được giao, mà là mệnh lệnh từ trái tim. Giúp dân dựng lại mái nhà cũng chính là dựng lại niềm tin; đổ lại sân nhà cho một hộ nghèo cũng là góp phần đổ thêm nền móng vững chắc cho tình quân dân bền chặt.

Mưa lũ rồi sẽ qua, nước sẽ rút, nhưng những gì còn đọng lại ở Cẩm Duệ là hình ảnh bộ đội sát cánh bên nhân dân trong hoạn nạn. Những cái bắt tay chai sần, những bữa cơm vội giữa sân nhà còn ướt, những lời cảm ơn nghẹn ngào không thành tiếng… tất cả đã dệt nên bức tranh thấm đẫm nghĩa tình.

Ấm tình quân dân sau mưa lũ không phải là điều gì lớn lao, mà bắt đầu từ những việc làm giản dị, chân thành. Ở Cẩm Duệ hôm nay, tình cảm ấy đang lan tỏa, tiếp thêm động lực để người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, vững tin hướng về phía trước-nơi luôn có hình bóng Bộ đội Cụ Hồ đồng hành, chở che.

Bài, ảnh: PHAN TRỌNG NGHĨA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/nhung-buoc-chan-bo-doi-thap-lai-niem-tin-noi-vung-lu-cam-due-1017599