Những bông hoa đẹp trong mùa tri ân
Tháng Bảy về mang theo những ngày tri ân lắng đọng. Hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), bên cạnh nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa trên khắp tỉnh Cà Mau, những việc làm giản dị của đoàn viên, thanh niên và các em học sinh đã góp thêm những 'bông hoa đẹp' trong mùa tri ân. Đó là những bữa cơm ấm áp, nén hương thành kính, những phần quà nhỏ nhưng chứa đựng tấm lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đi trước.
Bữa cơm ấm tình
Một ngày cuối tuần giữa tháng Bảy, căn nhà nhỏ của bà Lâm Thị Điền, người có công với cách mạng ở ấp Bình Hổ, xã Vĩnh Phước, trở nên rộn ràng hơn thường ngày. Tiếng cười, lời hỏi han của các đoàn viên, thanh niên đã mang đến bầu không khí ấm áp cho người phụ nữ tuổi cao, hoàn cảnh neo đơn.

Đoàn viên, thanh niên xã Vĩnh Phước thăm hỏi, tặng quà bà Lâm Thị Điền, người có công với cách mạng.
Điều khiến bà xúc động không chỉ là sự quan tâm của thế hệ trẻ, mà còn là mâm cơm quê do chính các đoàn viên chuẩn bị. Trong không gian giản dị ấy, khoảng cách thế hệ dường như được xóa nhòa, thay vào đó là tình thân và lòng biết ơn.
"Đây là món quà tinh thần rất quý. Tôi cảm nhận được thế hệ trẻ hôm nay luôn ghi nhớ công lao của những người đã hy sinh để đất nước có được hòa bình hôm nay”, bà Lâm Thị Điền chia sẻ.

Bà Lâm Thị Điền dùng bữa cơm tri ân ấm áp, nghĩa tình cùng đoàn viên
xã Vĩnh Phước.
Không chỉ tổ chức "Bữa cơm tri ân", Xã đoàn Vĩnh Phước còn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như: vệ sinh Bia Tổ quốc ghi công; dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; xây dựng tuyến đường cờ Tổ quốc dài 3 km; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng và hỗ trợ sửa chữa, dọn dẹp nhà cửa cho những gia đình có công gặp khó khăn.

Trao quà tri ân bà Lê Thị Lệ, người có công với cách mạng, ấp Phước Trường.

Đoàn viên xã Vĩnh Phước hỗ trợ sơn sửa nhà cho gia đình người có công với cách mạng ở ấp Bình Hổ.
Theo chị Nguyễn Thị Hồng Diễm, Bí thư Xã đoàn Vĩnh Phước, các hoạt động không chỉ thiết thực chăm lo gia đình chính sách, người có côngn, mà còn là dịp đoàn viên bày tỏ lòng biết ơn và có cơ hội lắng nghe những câu chuyện lịch sử từ chính các nhân chứng, qua đó bồi đắp lý tưởng và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước.

Đoàn viên, thanh niên xã Vĩnh Phước hỗ trợ chỉnh trang, vệ sinh khuôn viên nhà của gia đình chính sách.
Tuổi nhỏ, nghĩa tình lớn
Không chỉ đoàn viên, thanh niên, nhiều học sinh trên địa bàn tỉnh cũng dành những ngày hè để tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống.
Tại Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm (phường Bạc Liêu), giáo viên tổ chức cho học sinh đến dâng hương tại Đài Tổ quốc ghi công và Tượng đài sự kiện Mậu Thân năm 1968. Trong màu áo đỏ sao vàng, những phút mặc niệm và nén hương thành kính của các em đã tạo nên khoảnh khắc xúc động.

Ban Giám hiệu, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài sự kiện Mậu Thân năm 1968.

Học sinh Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm lưu lại khoảnh khắc ý nghĩa tại Đài Tổ quốc ghi công.
Các em còn cùng thầy cô đến thăm các thương binh, Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn. Tận mắt chứng kiến những thương tật còn mang theo suốt cuộc đời và lắng nghe câu chuyện chiến tranh từ những nhân chứng sống của lịch sử, nhiều em không giấu được sự xúc động.
Em Trần Quang Minh Đăng, học sinh lớp 3/1, chia sẻ: "Em rất xúc động khi biết các ông, bà đã hy sinh một phần cơ thể để chúng em được sống trong hòa bình. Em sẽ cố gắng học thật giỏi, ngoan ngoãn để xứng đáng với sự hy sinh đó”.

Học sinh Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm tặng quà tri ân ông Ngô Văn Tây, thương binh hạng 3/4.
Bà Đinh Thị Thái Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm, cho biết, nhà trường mong muốn thông qua những trải nghiệm thực tế, học sinh không chỉ hiểu lịch sử qua sách vở mà còn cảm nhận được giá trị của hòa bình và biết thể hiện lòng tri ân bằng những việc làm cụ thể trong cuộc sống hằng ngày.

Đồng chí Đoàn Hồng Lĩnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bạc Liêu (bìa phải), cùng giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm tặng quà bà Nguyễn Thị Bạc, thương binh hạng 4/4.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm, cùng các em học sinh thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Thanh Hùng, thương binh hạng 2/4.
Từ những việc làm bình dị nhưng giàu ý nghĩa, đoàn viên, thanh niên và các em học sinh đã góp thêm những bông hoa đẹp trong mùa tri ân. Đó cũng là cách để truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa, trở thành động lực hun đúc lòng yêu nước, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ đối với quê hương Cà Mau hôm nay./.
































