Những bóng áo xanh lặng thầm, hiệu quả giữa biển người ở sự kiện A80

Giữa dòng người háo hức đổ về khu vực Quảng trường Ba Đình để chiêm ngưỡng màn hợp luyện diễu binh A80, có những khoảnh khắc khiến tất cả phải lặng đi vì xúc động. Ở đó, những chiến sĩ Công an phường Ngọc Hà (Hà Nội) đã trở thành điểm tựa bình yên cho nhân dân trong từng giây phút căng thẳng.

Liên tiếp cứu giúp nhiều người có dấu hiệu khó thở
Khoảng 13h chiều, khi dòng người tập trung đông kín các tuyến phố, thời tiết sau mưa khiến không ít người có biểu hiện mệt, khó thở. Một bé gái chừng 4 tuổi, môi nhợt nhạt, gương mặt tím tái, đầu gục trên vai mẹ. Người mẹ hoảng loạn, tay run rẩy như mất hết sức lực.

Giữa đám đông xôn xao, một nữ chiến sỹ Công an phường Ngọc Hà vội bế bé ra khỏi đám đông, kịp thời hỗ trợ sơ cứu cho cháu bé. Vài phút sau, bé tỉnh táo lại, đôi mắt ngơ ngác rồi bật khóc nấc. Người mẹ òa lên, ôm con vào lòng, khiến nhiều người dân xung quanh chứng kiến cũng không giấu nổi sự xúc động.

Một người phụ nữ trung niên bị ngất được các chiến sỹ Công an phường Tây Hồ và đội ngũ y tế sơ cấp cứu trong buổi sơ duyệt lễ diễu binh 27/8

Một người phụ nữ trung niên bị ngất được các chiến sỹ Công an phường Tây Hồ và đội ngũ y tế sơ cấp cứu trong buổi sơ duyệt lễ diễu binh 27/8

Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì một phụ nữ trung niên đột ngột khó thở dữ dội, choáng váng ngay trước hàng rào an ninh. Không chần chừ, các chiến sĩ nhanh chóng mở lối, bế người gặp nạn ra xe chuyên dụng và liên hệ cấp cứu, đưa thẳng đến Bệnh viện Xanh Pôn.

Nữ chiến sỹ Công an phường Tây Hồ bế bé gái có biểu hiện khó thở

Nữ chiến sỹ Công an phường Tây Hồ bế bé gái có biểu hiện khó thở

Nhờ sự phản ứng nhanh và chính xác, nạn nhân đã được cấp cứu kịp thời, qua cơn nguy hiểm. Nhiều người chứng kiến không giấu được sự xúc động khi nhìn hình ảnh những bóng áo xanh chạy hối hả vì sự sống của nhân dân.

Chỉ tính riêng ngày hôm qua, theo ghi nhận của lực lượng chức năng tại các chốt, đã có hàng chục trường hợp người dân khó thở, choáng váng, thậm chí ngất xỉu. Tất cả đều được các chiến sĩ công an phát hiện kịp thời, hỗ trợ sơ cứu hoặc gọi xe cấp cứu chuyển đến bệnh viện.

Nhân dân bình yên là nhiệm vụ cao nhất

Trong dòng người ken đặc, một bé trai 10 tuổi lạc bố mẹ bật khóc nức nở. Được biết, cháu đi cùng dì xem diễu binh, giữa lúc đông người thì cháu bị lạc mất dì. Phát hiện ra cháu, các chiến sĩ công an nhanh chóng trấn an, đưa em về chốt trực, rồi chỉ ít phút sau, cậu bé đã được đoàn tụ với gia đình trong vòng tay nghẹn ngào của người mẹ.

Bé trai đi lạc được Công an phường Ngọc Hà giúp đỡ

Bé trai đi lạc được Công an phường Ngọc Hà giúp đỡ

Khi mọi ánh mắt còn đổ dồn về các đoàn diễu binh, diễu hành, một chiến sĩ ngước lên và nhận ra giàn giáo công trình gần đó lắc lư theo gió, những thanh sắt ghim lỏng lẻo. Nguy cơ rình rập, nhưng đám đông bên dưới vẫn vô tư ngồi chờ.

Thấy vậy, các chiến sĩ đã phối hợp với đơn vị chức năng tháo dỡ ngay, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hàng trăm người đang ngồi phía dưới. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, đổi lại là sự an toàn tuyệt đối cho hàng trăm người.

Các cán bộ chiến sỹ tháo dỡ giàn giáo gây nguy hiểm cho người dân

Các cán bộ chiến sỹ tháo dỡ giàn giáo gây nguy hiểm cho người dân

Chia sẻ với phóng viên sau ngày trực bảo vệ ANTT cho lễ kỷ niệm A80, Trung tá Nguyễn Anh Đức, Trưởng Công an phường Ngọc Hà nói một cách đầy tự hào: “Những việc hôm nay chúng tôi làm đều xuất phát từ trách nhiệm và tình cảm của người chiến sĩ Công an. Khi đứng ở những nơi đông người như thế này, mọi tình huống có thể xảy ra. Chúng tôi luôn sẵn sàng, bởi mỗi nụ cười bình an của người dân là động lực lớn nhất để nỗ lực hơn mỗi ngày”.

Các chiến sỹ đưa người dân bị ngất đi bệnh viện

Các chiến sỹ đưa người dân bị ngất đi bệnh viện

Giữa rừng cờ đỏ rực rỡ và tiếng nhạc hào hùng, có những chiến sĩ lặng thầm cống hiến, chạy đua với từng khoảnh khắc để giữ bình yên. Những hình ảnh ấy không chỉ lay động lòng người mà còn khắc họa rõ hơn hai chữ “phục vụ” trong phương châm sống của lực lượng công an nhân dân.

Chu Hương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nhung-bong-ao-xanh-lang-tham-hieu-qua-giua-bien-nguoi-o-su-kien-a80-post622154.antd
Zalo