Những bình quả lạ trang trí nhà đẹp mê mẩn đang gây sốt

Dường như loại quả nào cũng có thể đem cắm bình như cắm hoa, ngay cả quả thô mộc như dừa hay mít cũng khiến căn nhà trở nên sinh động, đậm chất nghệ thuật.

Thời gian gần đây, mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh bình hoa được cắm theo phong cách độc đáo, sử dụng các loại cành quả quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Ảnh: FB Mai Thùy Hương

Thời gian gần đây, mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh bình hoa được cắm theo phong cách độc đáo, sử dụng các loại cành quả quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Ảnh: FB Mai Thùy Hương

Năm nay, giới mê cắm hoa "đu trend" trổ tài cắm cành vải lúc lỉu quả như một cách trang trí nhà cửa lạ mắt, mang đậm tinh thần “mùa nào thức ấy”. Ảnh: FB Hana Ha Pham

Năm nay, giới mê cắm hoa "đu trend" trổ tài cắm cành vải lúc lỉu quả như một cách trang trí nhà cửa lạ mắt, mang đậm tinh thần “mùa nào thức ấy”. Ảnh: FB Hana Ha Pham

Cành vải với quả chín đỏ, vàng giữa những chiếc lá xanh mang đến một không gian mới sống động. Ảnh: FB Hana Ha Pham

Cành vải với quả chín đỏ, vàng giữa những chiếc lá xanh mang đến một không gian mới sống động. Ảnh: FB Hana Ha Pham

Chị Tạ Huyền (sinh sống ở Phú Thọ) là người yêu thiên nhiên, yêu hoa và luôn thích sự sáng tạo. Thấy cắm các loại quả, cây đẹp lạ, chị Huyền quyết định thử và rồi yêu thích. Ảnh: Huyền Tạ

Chị Tạ Huyền (sinh sống ở Phú Thọ) là người yêu thiên nhiên, yêu hoa và luôn thích sự sáng tạo. Thấy cắm các loại quả, cây đẹp lạ, chị Huyền quyết định thử và rồi yêu thích. Ảnh: Huyền Tạ

"Bình hoa mít" được chị Huyền hái trong vườn nhà. Ảnh: Huyền Tạ

"Bình hoa mít" được chị Huyền hái trong vườn nhà. Ảnh: Huyền Tạ

Những trái dừa cũng được chị Huyền đưa lên cắm bình một cách sáng tạo, đầy nghệ thuật. Ảnh: Huyền Tạ

Những trái dừa cũng được chị Huyền đưa lên cắm bình một cách sáng tạo, đầy nghệ thuật. Ảnh: Huyền Tạ

Bình quả xoài lúc lỉu được chị Huyền tạo thế đẹp mắt. Ảnh: Huyền Tạ

Bình quả xoài lúc lỉu được chị Huyền tạo thế đẹp mắt. Ảnh: Huyền Tạ

Quả sang trồng trong nhà văn hóa rơi vào tầm mắt của chị Huyền. Ảnh: Huyền Tạ

Quả sang trồng trong nhà văn hóa rơi vào tầm mắt của chị Huyền. Ảnh: Huyền Tạ

Lúa nhà cô bạn cùng trường được chị Huyền đưa lên bình gốm đầy nghệ thuật. Ảnh: Huyền Tạ

Lúa nhà cô bạn cùng trường được chị Huyền đưa lên bình gốm đầy nghệ thuật. Ảnh: Huyền Tạ

Những cành roi đỏ cũng được chị Huyền cắm vào lọ trông rất sinh động. Ảnh: Huyền Tạ

Những cành roi đỏ cũng được chị Huyền cắm vào lọ trông rất sinh động. Ảnh: Huyền Tạ

Bình quả dứa chơi được 25 ngày. Ảnh: Huyền Tạ

Bình quả dứa chơi được 25 ngày. Ảnh: Huyền Tạ

Quả ngái cắt trên đê. Ảnh: Huyền Tạ

Quả ngái cắt trên đê. Ảnh: Huyền Tạ

Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/nhung-binh-qua-la-trang-tri-nha-dep-me-man-dang-gay-sot-post1547802.html
Zalo