Những bạn trẻ 'chào' năm Ngọ... trên lưng ngựa
Ngay trong những ngày đầu năm mới Bính Ngọ, nhiều bạn trẻ đã tìm tới môn cưỡi ngựa thể thao để 'làm mới' và 'nạp năng lượng' cho bản thân, sẵn sàng tiến về phía trước theo tinh thần 'ngựa phi nước đại'.
Chiều mồng 4 Tết Bính Ngọ, chị Nguyễn Thị Thái Thanh, phường Xuân Phương, Hà Nội cùng con gái 10 tuổi có mặt tại CLB Ngựa Hà Nội. Đến với môn cưỡi ngựa từ đầu năm 2025, Thanh đã bị môn thể thao này cuốn hút ngay bên cạnh các môn Yoga, Aerobic... Dù công việc tại ngân hàng thường ngày khá bận rộn, hễ có thời gian rảnh, Thanh đều tìm đến với những chú ngựa.


Chị Nguyễn Thị Thái Thanh và con gái trên lưng ngựa chiều mồng 4 Tết
Trong kỳ nghỉ Tết này, Thái Thanh dành 1 buổi chiều mồng 4 Tết để cưỡi ngựa. Thái Thanh chia sẻ: Cưỡi ngựa đầu năm mới cho mình trải nghiệm rất đặc biệt, một khoảng thời gian riêng tĩnh lặng, không lo toan, chỉ có bản thân mình và ngựa. Chú ngựa đồng hành với chị có tên là Sake, rất thông minh và hiểu chuyện. Thanh mới học cưỡi ngựa nước kiệu và còn chần chừ học lên nước đại vì sợ. Vậy mà thật kỳ lạ, chính Sake đã chủ động hướng dẫn Thanh học cưỡi nước đại bằng cách chuyển dần từ nước kiệu lên nước đại, mỗi ngày tăng một chút tốc độ phù hợp với khả năng của Thanh.
Chị Đặng Thị Mai Trang, trưởng văn phòng đại diện ICAEW - Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales tại Hà Nội cũng dành ngày 4 Tết bên những chú ngựa. Trang cho biết, từ nhỏ, qua các câu chuyện cổ tích và các bộ phim của Châu Âu, chị đã có mơ ước được cưỡi ngựa. Nhưng tới tận 2 năm trước, Trang mới tình cờ biết tới Câu lạc bộ Ngựa ở Hà Nội và ngay lập tức đăng ký học. Càng học và tập luyện, Trang càng yêu thích không chỉ bởi cảm giác được ngồi trên lưng ngựa mà tình yêu dành cho ngựa ngày càng sâu sắc khi chị đã hiểu về ngựa nhiều hơn.



Chị Đặng Thị Mai Trang hy vọng nhịp điệu trong năm mới cũng sẽ giống như một buổi cưỡi ngựa với những bước đi thong dong đầu năm, tăng tốc và bứt phá trong năm và thảnh thơi, bình yên cuối năm
Trang chia sẻ: Mình lựa chọn đến gặp và phiêu trên lưng những bạn ngựa ngày đầu năm mới bởi cưỡi ngựa đã trở thành niềm đam mê của mình. Mình và bạn ngựa cùng nhau bước những bước chân thảnh thơi, bình an trước khi tăng tốc trên đường chạy, giống như nhịp điệu cuộc sống chậm lại những ngày Tết trước khi trở lại với sự sôi động, tất bật khi hết Tết vậy. Buổi cưỡi ngựa đầu năm đem tới cho mình cảm giác thực sự khác biệt ngay từ khi bước ra khỏi nhà, tới khi được gặp bạn ngựa, tặng bạn những củ cà rốt tươi ngon như món quà mừng tuổi, rồi cùng nhau dạo bước, cùng nhau chạy, cảm nhận không khí năm mới qua những làn gió và chút nắng nhẹ ngày xuân. Năm nay lại rất đặc biệt khi bước vào năm mới – năm Bính Ngọ. Mình hy vọng nhịp điệu trong năm mới cũng sẽ giống như một buổi cưỡi ngựa với những bước đi thong dong đầu năm, tăng tốc và bứt phá trong năm và thảnh thơi, bình yên cuối năm”.
Với Trang, cảm giác được cưỡi ngựa thực sự rất tuyệt vời.
Trang chia sẻ, cưỡi ngựa không giống các môn thể thao khác bởi ngựa là một sinh vật sống, rất thông minh và có thể cảm nhận được cảm xúc của người cưỡi. Vậy nên dù vẫn chỉ cưỡi trên cùng một con ngựa, nhưng qua mỗi buổi, Trang lại có những trải nghiệm và cảm xúc khác nhau. Có hôm ngựa vui vẻ và nhiều năng lượng, nhưng cũng có hôm ngựa mệt hay buồn, khó ở. Vì vậy, bắt đầu mỗi, Trang luôn tiếp xúc và nói chuyện với ngựa, cùng ngựa dạo bộ vài vòng trước khi lên ngựa. Martin là một bạn ngựa thường đồng hành với Trang. Buổi đầu tiên làm quen với Martin, khi chạy trong sân, có một số bạn ngựa khác chạy xung quanh và Martin luôn hóng sang các bạn ngựa bên cạnh với tâm lý cạnh tranh. Trang đã khá vất vả lúc đầu để hiểu được tính cách của ngựa. Sau đó, Trang đã có thể hòa nhịp cùng Martin để lúc nhu lúc cương, ngựa có thể được đua nhưng chỉ khi mình cho phép. “Với các bạn ngựa, mình không thể quá hiền, cũng không thể quá cương mà thực sự cần sự thấu hiểu và hòa hợp cảm xúc”, Trang nói.
Nguyễn Dương Minh Anh, sinh năm 1996, bắt đầu đến với bộ môn cưỡi ngựa năm 2024. Tết Bính Ngọ này, Minh Anh cũng lên kế hoạch “tự thưởng” cho mình một buổi cưỡi ngựa trong ngày đầu năm mới. Vốn thích thể thao và những trải nghiệm mới, trước đó đã từng thử một số bộ môn như tennis, bắn cung, lặn tự do, nhưng ngay từ những buổi đầu tiên đến với môn cưỡi ngựa, Minh Anh vẫn bị chinh phục hoàn toàn bởi những chú ngựa, đặc biệt là cảm giác được ngồi trên lưng ngựa, đồng hành với chiến mã trong các “pha hành động” vừa thử thách vừa lôi cuốn.


Năm con Ngựa đến, Minh Anh mong đây sẽ là năm của sự bền bỉ, tự do và dũng cảm
Một trong những kỷ niệm Minh Anh nhớ nhất là lần nhảy ngựa qua sào 1m, cô bị bay ra khỏi yên ngựa đúng nghĩa đen, trông như một pha hành động. Lúc đó Minh Anh chỉ kịp ôm cổ ngựa và đu trên đó một đoạn thì ngựa dừng. Khi xem lại video quay cô mới để ý là sau cú ngã, theo phản xạ cô vẫn ôm cổ và vỗ về chú ngựa của mình để trấn an. Những ai gắn bó lâu dài với cưỡi ngựa đều khó tránh khỏi những kỷ niệm nhớ đời như ngã ngựa, bị ngựa đá, hất chân, bốc đầu... Ngã ngựa thì khá bình thường, có thể ngã lúc ngựa chạy quá nhanh, quẹo gấp, dừng đột ngột, hoặc đơn giản là ngựa vấp chân khiến cả người và ngựa cùng ngã. Nhưng, Minh Anh luôn nhớ quy tắc: “Dù xảy ra chuyện gì, không bao giờ là lỗi của ngựa”. Tình yêu dành cho ngựa không chỉ nằm ở những cái vuốt ve hay lời nói âu yếm, mà thể hiện rõ nhất qua thái độ và cách cư xử của người khi ngồi trên lưng ngựa. Khi mọi thứ không suôn sẻ, điều đầu tiên người cưỡi cần làm là nhìn lại bản thân như kỹ thuật đã đủ tốt chưa, năng lượng và thái độ khi cưỡi đã đúng chưa, các nhóm cơ đã đủ khỏe chưa, tín hiệu đưa cho ngựa đã rõ ràng và chính xác chưa, và liệu mình đã thực sự cố gắng hết sức hay chưa. Dù ngựa có đá, có hất hay có chạy thục mạng, phản xạ cần có ở người cưỡi vẫn là sự bình tĩnh, vỗ nhẹ lên cổ để khích lệ, không cáu gắt, phàn nàn, không sợ hãi và sẵn sàng bắt đầu lại từ đầu. Minh Anh cho biết, những chú ngựa đã giúp cô học được tính kiên nhẫn, thấu hiểu, bản lĩnh và tinh thần tích cực, những phẩm chất rất cần thiết không chỉ trong thể thao mà cả trong cuộc sống.
Năm con Ngựa đến, Minh Anh mong đây sẽ là năm “mã đáo thành công” và năm của sự bền bỉ, tự do và dũng cảm. Cô cũng chúc những ai đang theo đuổi đam mê, dù là cưỡi ngựa hay bất kỳ lĩnh vực nào, đều đủ kiên nhẫn để đi đường dài, đủ can đảm để thử thách bản thân và đủ dịu dàng để lắng nghe chính mình.
































