Nhớ những chuyến về nguồn
Trong nhiều năm qua, Hội Tù yêu nước Thạc Gián (nay là Chi hội Tù yêu nước Thạc Gián) gìn giữ, lan tỏa truyền thống cách mạng thông qua các hoạt động hành quân về nguồn, thăm chiến trường xưa thường xuyên thực hiện công tác nghĩa tình đồng đội, chăm lo hội viên và hỗ trợ các địa phương khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Tám, nguyên Chủ tịch Hội Tù yêu nước Thạc Gián trao xe đạp hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn tại Trường THPT Bắc Trà My. Ảnh: NGUYỄN SỐ
Những hoạt động thiết thực ấy tiếp tục khẳng định phẩm chất, trách nhiệm và tinh thần cống hiến của các cựu tù yêu nước đối với cộng đồng.
Sau khi Hội Tù yêu nước thành phố và các quận, huyện, xã, phường được thành lập, được các cấp chính quyền tạo điều kiện hoạt động, Hội Tù yêu nước phường Thạc Gián (quận Thanh Khê cũ) đã tổ chức nhiều buổi nói chuyện thời sự, giao lưu truyền thống thu hút hàng trăm hội viên, đoàn viên, thanh niên tham dự.
Nhiều nhân chứng lịch sử kể lại những trận đánh tiêu biểu trong kháng chiến chống Mỹ, như: các trận chiến giữa lòng thành phố của nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Tám; những chiến công của dũng sĩ Thanh Khê với Mẹ Nhu; trận đánh cây xăng Liên Chiểu, sân bay Đà Nẵng năm 1968.
Các cựu tù cũng chia sẻ về cuộc đấu tranh trong các nhà tù Mỹ - ngụy, nơi kẻ thù sử dụng nhiều cực hình nhưng vẫn không khuất phục được ý chí của người chiến sĩ cách mạng. Trong tù, các tổ chức Đảng, Đoàn, Hội đồng hương được duy trì bí mật, tổ chức đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ, chống đàn áp; đồng thời thực hiện nhiều hoạt động như đào hầm vượt ngục, sinh hoạt chi bộ, góp phần giữ vững phong trào cách mạng.

Bà Nguyễn Thị Tám (thứ 4 từ phải sang) trao quà hỗ trợ hộ khó khăn tại huyện Bắc Trà My (cũ) trong chuyến về nguồn năm 2019. Ảnh: NGUYỄN SỐ
Cùng với đó, các hoạt động nghĩa tình đồng đội ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng là một điểm sáng trong hoạt động hội của Chi Hội Tù yêu nước Thạc Gián.
Bà Nguyễn Thị Tám, nguyên Chủ tịch Hội Tù yêu nước Thạc Gián chia sẻ, giai đoạn 2020 - 2025, hội đã tổ chức 5 chuyến hành quân về nguồn đến các huyện (cũ): Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, Đông Giang, Tây Giang; thăm các di tích Khu ủy Khu 5, Ban Tổ chức Khu ủy, Ban Tài mậu, Ban An ninh, Quân khu 5, Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, địa đạo Kỳ Anh... với sự đồng hành, tương trợ của các cấp hội, đoàn thể.
Thông qua các đợt hành quân về nguồn, hội trao sách, vở cho học sinh, tặng quà gia đình khó khăn với tổng kinh phí 330 triệu đồng; trao 130 suất quà, mỗi suất 800 nghìn đồng, hỗ trợ hội viên Hội Tù yêu nước các huyện (cũ): Tiên Phước, Đông Giang, Tây Giang; trao 5 phần quà tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, mỗi phần 1 triệu đồng; trao 450 suất quà cùng nhiều nhu yếu phẩm hỗ trợ hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn (600 nghìn đồng/hộ)...
Trong lần về nguồn trao quà cho học sinh vùng Bắc Trà My (cũ) năm 2019, kỷ niệm nhớ nhất với bà Tám là lúc quà được trao xong, khi nghe thầy hiệu phó của Trường THPT Bắc Trà My kể về hoàn cảnh của một cô bé rất đáng thương cần chiếc xe đạp đi học. Bà Tám đã đề nghị thầy chở xuống thị trấn mua chiếc xe đạp về tặng em học sinh này.
Công tác nghĩa tình đồng đội luôn được hội chú trọng thông qua việc thăm hội viên mắc bệnh hiểm nghèo, viếng hội viên qua đời với tổng số tiền hàng chục triệu đồng từ nguồn đóng góp của hội viên và sự hỗ trợ của hội cấp trên. Hội còn vận động hội viên tích cực hưởng ứng các phong trào do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phát động, đóng góp kinh phí xây dựng nông thôn mới, ủng hộ thiên tai, bão lũ và phòng, chống COVID-19, xây dựng nhà tình nghĩa…
Theo bà Nguyễn Thị Tám, những kết quả đạt được là nhờ tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, nghĩa tình của hội viên cùng sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, hội cấp trên và vai trò nòng cốt của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Tù yêu nước phường Thạc Gián trước đây, nay là Chi hội Tù yêu nước Thạc Gián (thuộc Hội Tù yêu nước phường Thanh Khê). Dù hoạt động còn khiêm tốn, nhưng với những cựu tù cách mạng ở tuổi ngoài 70, mỗi việc làm đều thể hiện trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng, như lời thơ Tố Hữu: “Đã không hơi sức khơi dòng thẳng/ Còn hạt phù sa cũng gắng bồi”.





























