Nhịp cầu thiện nguyện nối những bờ vui
Ở cái tuổi 70 là tuổi an nhàn bên con cháu, thế nhưng ông Hồ Minh Thu (khóm Khánh Hòa, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp), Đội trưởng Đội thiện nguyện Tân Khánh Đông (phường Sa Đéc) cùng các thành viên trong Đội vẫn tích cực góp công xây dựng nhiều cây cầu, tuyến đường khang trang ở nông thôn. Việc làm ý nghĩa này góp phần giúp người dân đi lại, giao thương hàng hóa thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
TẤM LÒNG “KỸ SƯ CHÂN ĐẤT”
Đến khóm Đông Quới vào buổi trưa ngày cuối tháng 11-2025, hơn 20 người thuộc Đội thiện nguyện Tân Khánh Đông đang trộn từng mẻ bê tông đổ trụ cầu Cái Bè 3 nối liền 2 khóm Đông Quới và Khánh Hòa.

Ông Hồ Minh Thu, Đội trưởng Đội thiện nguyện Tân Khánh Đông (bên trái) luôn sát cánh cùng các thành viên của Đội trên từng công trình cầu, đường thiện nguyện.
Không khí lao động thật rôm rả, mỗi người một phần việc, phối hợp rất nhịp nhàng; các cô, dì xúc đá, cát cho vào xô, còn các chú chia thành 2 nhóm, một nhóm vác đá, xi măng đổ vào máy trộn hồ và luôn có một người túc trực trông coi việc trộn hồ để cho ra những mẻ bê tông chất lượng.
Nhóm còn lại đổ trụ cầu, một số người đứng canh máy trộn đổ bê tông vào gàu của chiếc kobe, trong khi những thợ hồ lành nghề ngồi trên phần móng cầu ngoài sông, chờ kobe đưa bê tông xuống liền dùng bay phả đều khắp bề mặt.
Công việc nặng nề, khói bụi từ xi măng, cát, đá trước mặt, nhưng bằng sự nhiệt tình, các thành viên trong Đội không ngại cực nhọc. Đứng bên chiếc máy trộn hồ kêu lạch cạch, ông Nguyễn Văn Tuấn (51 tuổi, ấp Tân Thuận, xã Phong Hòa) luôn cố gắng điều khiển sao cho máy trộn thật đều để cho ra từng mẻ bê tông chất lượng đổ trụ cầu.

Mặc dù công việc nặng nhọc nhưng các thành viên Đội thiện nguyện Tân Khánh Đông vẫn luôn nhiệt tình, không quản vất vả.
Ông Tuấn bộc bạch: “Nhà tôi làm ruộng. Khi được chú Hồ Minh Thu vận động, tôi tham gia làm cầu, đường thiện nguyện nhiều năm qua. Công việc nào tôi cũng làm được từ vác đá, xi măng đến trộn hồ...
Mặc dù có hơi vất vả nhưng mỗi lần nhìn thấy một chiếc cầu, tuyến đường được xây dựng, tôi thấy rất phấn khởi”.
Cách máy trộn hồ không xa, ông Lữ Văn Út Bạch (66 tuổi, ngụ ấp Hưng Quới 1, xã Tân Khánh Trung) đang ngồi trên khung đổ trụ cầu dưới sông, tay thoăn thoắt dùng chiếc bay phả bê tông theo khuôn của trụ cầu.
Mồ hôi lấm tấm trên mặt, ông Út Bạch vừa làm, vừa nói: “Năm nay, tôi 66 tuổi rồi, sức khỏe cũng không còn tốt như trước, nhưng vẫn góp sức mình xây dựng cầu, đường. Công việc này cũng vất vả, nhưng đi riết rồi quen, không đi thấy buồn lắm”.
Không chỉ có các lão nông, nhiều cô, dì cũng nhiệt tình làm cầu, đường. Cô Lê Thị Vẽ (63 tuổi, ấp Hưng Quới 1, xã Tân Khánh Trung) chia sẻ: “Kinh tế gia đình ổn định rồi nên tôi tham gia Đội thiện nguyện. Tôi làm các việc như: Xúc đá, cát, đổ nước cho máy trộn hồ…

Không quản vất vả, bụi bẩn, thành viên Đội thiện nguyện
Tân Khánh Đông nhiệt tình tham gia xây dựng cầu, đường nông thôn.
Trung bình mỗi năm, tôi tham gia làm khoảng 4 - 5 cây cầu, tuyến đường. Tôi góp sức mình cùng Đội thiện nguyện Tân Khánh Đông xây dựng nhiều cây cầu, con đường, góp phần cho người dân đi lại thuận tiện hơn”.
Ngoài những cô, chú trong tỉnh, Đội thiện nguyện Tân Khánh Đông còn thu hút nhiều người ngoài tỉnh tham gia. Cô Phan Thị Trúc Hà (50 tuổi) và chú Lê Văn Thảo (48 tuổi), ngụ ấp Bình Phú 1, xã Bình Hòa, tỉnh An Giang đã vượt hơn 50 km từ An Giang qua phường Sa Đéc góp sức làm cầu. Cô Trúc Hà cho biết: “Hôm nào chú Minh Thu cho hay là vợ chồng tôi sắp xếp công việc nhà qua làm. Việc tham gia xây dựng cầu, đường giúp tôi có thêm niềm vui về tinh thần khi giúp ích được cho xã hội”.
NỐI NHỮNG NHỊP CẦU MƠ ƯỚC
Mặc dù là những lão nông chất phác, bận rộn với công việc đồng áng, không phải là những kỹ sư cầu đường chuyên nghiệp, nhưng những thành viên của Đội đều có chung tấm lòng thiện nguyện.
Việc làm ý nghĩa của họ chính là góp những giọt mồ hôi, công sức của mình xây dựng nên các công trình cầu, đường giao thông nông thôn.

Những chiếc cầu do Đội thiện nguyện Tân Khánh Đông xây dựng giúp người dân phường Sa Đéc đi lại, giao thương hàng hóa thuận lợi.
Chia sẻ về cơ duyên thành lập Đội thiện nguyện Tân Khánh Đông, phường Sa Đéc, ông Hồ Minh Thu, Đội trưởng cho biết, gia đình ông làm nghề sản xuất hoa kiểng, trước đây ngụ xã Tân Khánh Đông, TP. Sa Đéc (cũ).
Với mong muốn được giúp ích cho xã hội, ông nhen nhóm ý tưởng đi sửa chữa, xây dựng cầu, đường hỗ trợ phát triển giao thông ở địa phương.
Ông Thu cho biết: “Nghĩ là làm, tôi cùng các anh, em có tấm lòng thiện nguyện ở xóm rủ nhau đi xây cầu, sửa đường. Lúc này, việc làm cầu, đường còn thô sơ lắm, chủ yếu cầu ván, cầu bê tông nhỏ.
Qua thời gian hoạt động, số lượng thành viên tham gia ngày càng nhiều hơn. Từ khoảng năm 2018, nhóm đổi tên là Đội thiện nguyện xã Tân Khánh Đông, hiện nay là Đội thiện nguyện Tân Khánh Đông, phường Sa Đéc. Các anh, em trong Đội rất nhiệt tình, nhiều người ở xa, công việc bận rộn nhưng khi tôi cho hay là đến góp công làm”.
Đến nay, Đội thiện nguyện có khoảng 50 thành viên, là những người có tấm lòng thiện nguyện ở các tỉnh như: Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ... Công việc chính của Đội là thi công xây dựng cầu, đường miễn phí trong và ngoài địa bàn phường Sa Đéc.
Không chỉ góp ngày công lao động, các thành viên trong Đội còn tự nguyện góp tiền xây dựng nên những cây cầu, tuyến đường khang trang phục vụ người dân.
Bên cạnh đó, ông Hồ Minh Thu còn đứng ra tiếp nhận sự ủng hộ của các mạnh thường quân hỗ trợ địa phương mua vật liệu xây dựng. Ở một số công trình, ông Thu vừa đóng góp kinh phí, vừa trực tiếp tham gia ngày công, cùng anh em hoàn thiện từ đầu đến khi những công trình hoàn thành.
“Chúng tôi chỉ là thợ tay ngang nên lúc đầu làm cầu cũng chưa đẹp, còn một số hạn chế. Tuy nhiên, các anh em đã cùng nhau rút kinh nghiệm, chia sẻ, chỉ bảo nhau để việc thi công cầu, đường ngày một hoàn thiện hơn.
Công việc làm cầu, đường khá vất vả, nhưng mỗi khi nhìn thấy một cây cầu mới hoàn thành trong lòng tôi rộn lên niềm vui, xua tan bao mệt mỏi. Đó cũng là động lực để tôi gắn bó với công việc này những năm qua”, ông Thu chia sẻ.
Trong những năm qua, Đội thiện nguyện Tân Khánh Đông đóng góp hơn 1.000 ngày công, trực tiếp xây dựng 12 cầu bê tông, 2 cầu ván, thi công trên 1 km đường đan và rải đá hơn 1 km đường đất…
Từ đó giúp người dân đi lại, giao thương hàng hóa thuận lợi hơn. Riêng đầu năm 2025 đến nay, Đội thi công được 2 cây cầu bê tông, 500 m đường đan.
Những kết quả trên thể hiện rất rõ tinh thần đoàn kết, tận tâm và trách nhiệm đối với cộng đồng của Đội thiện nguyện. Dù ngày nắng hay mưa, những thành viên của Đội vẫn miệt mài góp sức xây nên những chiếc cầu, tuyến đường giao thông. Hành trình nghĩa tình này đã kết nối đôi bờ, mang đến niềm phấn khởi cho biết bao người dân nông thôn.
Chia sẻ niềm vui khi có con đường đi lại thuận tiện, bà Nguyễn Thị Thất (89 tuổi, ngụ khóm Đông Quới, phường Sa Đéc) phấn khởi nói: “Trước đây, trước nhà tôi là đường đá, nhỏ hẹp, trời mưa đi lại khó khăn, nhất là việc vận chuyển cỏ nhung đi bán.
Tháng rồi, tuyến đường được Nhà nước, Đội thiện nguyện ở phường hỗ trợ trải đan. Tuyến đường mới hoàn thành rộng rãi, sạch đẹp, giúp người dân đi lại thuận tiện, tôi rất phấn khởi”.
Đồng chí Lê Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Sa Đéc cho biết: “Những đóng góp thiết thực của ông Hồ Minh Thu cùng các thành viên của Đội thiện nguyện Tân Khánh Đông góp phần cải thiện điều kiện đi lại, phục vụ sản xuất và đời sống người dân.
Qua đó, củng cố, phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, tạo sức lan tỏa trong phong trào thi đua yêu nước, phong trào làm đường - làm cầu tại phường Sa Đéc và phát huy giá trị văn hóa, nghĩa tình của người dân Sa Đéc”.



































