Nhịp cầu kết nối chủ trương, chính sách của NHNN với doanh nghiệp, người dân

Trong lịch sử hình thành và phát triển, hệ thống báo chí ngành Ngân hàng, trong đó có Thời báo Ngân hàng đã làm tốt vai trò truyền thông chính sách, trở thành nhịp cầu kết nối chủ trương, chính sách của NHNN với doanh nghiệp, người dân. Phóng viên Thời báo Ngân hàng đã có cuộc trao đổi với nguyên Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu về những kỷ niệm của ông với báo chí ngành Ngân hàng.

Nguyên Thống đốc Nguyễn Văn Giàu thăm và chúc tết cán bộ, phóng viên Thời báo Ngân hàng năm 2008

Nguyên Thống đốc Nguyễn Văn Giàu thăm và chúc tết cán bộ, phóng viên Thời báo Ngân hàng năm 2008

Thưa ông là một cán bộ lâu năm trong ngành Ngân hàng, khi nhắc đến Thời báo Ngân hàng, đặc biệt là vào dịp kỷ niệm 35 năm ngày Thời báo Ngân hàng xuất bản số đầu tiên, hẳn gợi lại trong ông nhiều điều?

Cứ mỗi lần nhắc đến Thời báo Ngân hàng, tôi càng khâm phục về tầm nhìn của anh Cao Sỹ Kiêm - Thống đốc NHNN Việt Nam từ năm 1989 - 1997. Việc quyết định thành lập tờ báo đã đáp ứng tính tất yếu giai đoạn lịch sử, đòi hỏi phải ra đời một thiết chế mới của Ngành, đại diện tiếng nói chính thống, chính thức, chính xác và là nơi chuyển tải chính sách, chuyển tải công tác quản lý, quản trị điều hành chính sách nhanh nhất, kịp thời nhất và cũng là nơi lắng nghe từ công luận những đánh giá, nhận định, những phản biện, phản ứng trong cuộc sống hết sức khách quan để bổ sung hoàn thiện chính sách và là nơi chuyển tải, lan tỏa nhân rộng mô hình mới, điển hình tốt trong toàn ngành và xã hội.

Tôi nhớ mãi khi với trọng trách người đứng đầu ngành Ngân hàng, những ngày đầu các em làm thư ký trực tiếp giúp việc cho tôi đặt cùng một câu hỏi thắc mắc, tại sao mỗi buổi sáng tôi đến cơ quan làm việc rất sớm, trước 7h và yêu cầu văn phòng NHNN cung cấp tóm tắt toàn bộ thông tin về chỉ đạo của các nhà lãnh đạo, những chính sách mới, những thông tin về kinh tế vĩ mô, đặc biệt là toàn bộ những thông tin liên quan đến Ngành diễn ra ngày hôm trước được đăng tải trên các báo. Qua thông tin tổng hợp đó, tùy mức độ quan trọng và ảnh hưởng đến xã hội, công chúng đối với ngành Ngân hàng, tôi xem rồi chuyển đến các Phó Thống đốc phụ trách mảng và các Vụ trưởng nghiên cứu có những giải pháp ứng xử kịp thời. Riêng tôi thì dành rất nhiều thời gian đọc kỹ lưỡng những ý kiến phản biện khách quan, những góp ý tốt và cả những phản ứng trái chiều về chính sách và điều hành chính sách của Ngành để xử lý đúng chức trách trên cơ sở vì lợi ích chung cho Ngành và đất nước.

Thông tin báo chí ngày càng phát triển cả chiều rộng và chiều sâu. Gần đây bùng nổ thông tin trên cả mạng xã hội, nếu như Ngành không có cơ quan báo chí chuyên nghiệp ắt gặp phải một số khó khăn nhất định. Sự quan tâm phát triển tờ báo Ngành không những giúp nhận thức đúng, kịp thời trong nội bộ Ngành, mà còn hỗ trợ doanh nghiệp, người dân những thông tin liên quan chính sách tín dụng, tiền tệ và ngân hàng chính xác kịp thời để tính toán kinh doanh, đầu tư của mình.

Ông có thể kể một vài kỷ niệm đáng nhớ nhất về sự quan tâm cũng như những chỉ đạo về hoạt động và phát triển của tờ báo khi đảm nhận chức vụ Tư lệnh ngành Ngân hàng?

Mặc dù tôi được bổ nhiệm Phó Thống đốc NHNN từ cuối năm 1997, sau ngày Thời báo Ngân hàng ra đời (15/8/1990), nhưng tôi có nhiều dịp được nghe các bác thuộc thế hệ “cây đa cây đề”, là những người làm công tác báo chí thời kỳ đầu của ngành Ngân hàng - thời kỳ “dò đá qua sông” như bác Tư, bác Việt, bác Phương… chia sẻ về các hoạt động của báo.

Tôi rất may mắn trong nhiệm kỳ là người đứng đầu ngành Ngân hàng, đối với lĩnh vực báo chí của ngành, Thời báo Ngân hàng có sự điều hành của 2 nữ Tổng Biên tập là những cán bộ dày dặn kinh nghiệm trong quản lý và nghiệp vụ chuyên môn. Hai chị đều thông minh, tháo vát, nhiệt huyết, tính tình cương trực, thẳng thắn, quyết đoán mạnh mẽ và đầy bản lĩnh trong việc bảo vệ Ngành, bảo vệ đồng nghiệp. Tôi nhớ mỗi lần gặp chị Vượng (chị Võ Thị Vượng - nguyên Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng), chị luôn nhắc nhẹ tôi: “Anh nhớ dành thời gian quan tâm đến báo chúng em nhé!”. Có năm trước Tết Nguyên đán tận vài tháng, chị đã nhắc tôi phải dành thời gian đến thăm và chúc Tết Thời báo Ngân hàng nhằm động viên khích lệ anh chị em tòa soạn. Tôi đã hứa và đến thăm chúc Tết cán bộ, phóng viên tòa soạn Thời báo Ngân hàng và đã giữ được truyền thống đó cho những năm tiếp theo.

Sau khi chị Vượng nghỉ chế độ, trọng trách Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng được giao lại cho chị Lan Anh (chị Nguyễn Lan Anh - nguyên Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng). Đây là giai đoạn Thời báo Ngân hàng có một bước chuyển biến mới thay đổi lớn về chất để thích ứng, thích nghi với thời kỳ bùng nổ thông tin. Từ Tổng Biên tập, Ban Biên tập, phóng viên, cán bộ Thời báo Ngân hàng đã thể hiện bản lĩnh thông qua công cụ sắc bén và chức năng báo chí bảo vệ được chính sách của Chính phủ, của người đứng đầu Ngành, là chỗ dựa lòng tin cho cán bộ toàn Ngành, cho người dân và xã hội. Khi tôi kết thúc nhiệm vụ ở ngành Ngân hàng, trong buổi họp mặt chia tay, chị Lan Anh thay mặt Thời báo Ngân hàng đã tặng tôi cuốn album ảnh ghi lại những năm tôi làm nhiệm vụ ở NHNN. Món quà quá bất ngờ với tôi, vì trong ấy là đầy ắp kỷ niệm với Ngành, với đồng nghiệp.

Nguyên Thống đốc Nguyễn Văn Giàu thăm và chúc tết cán bộ, phóng viên Thời báo Ngân hàng năm 2008

Nguyên Thống đốc Nguyễn Văn Giàu thăm và chúc tết cán bộ, phóng viên Thời báo Ngân hàng năm 2008

Mặc dù đã nghỉ hưu theo chế độ, nhưng hẳn ông vẫn theo dõi các thông tin về hoạt động của Ngành trên Thời báo Ngân hàng. Nếu có một nhận xét cá nhân về quá trình hình thành và phát triển của Thời báo Ngân hàng trong 35 năm qua, ông sẽ có những chia sẻ gì?

35 năm - một quãng đường không quá dài so với lịch sử phát triển rực rỡ của ngành Ngân hàng Việt Nam, nhưng với Thời báo Ngân hàng, đó là cả một hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ, lặng thầm nhưng sâu sắc, để khẳng định vai trò và vị thế của một cơ quan báo chí Ngành trong dòng chảy đầy sôi động của truyền thông và đổi mới đất nước. 35 năm ấy không chỉ là dấu mốc thời gian, mà là chặng đường của tâm huyết, bản lĩnh và sự tận tụy. Thời báo Ngân hàng đã trở thành một nhịp cầu tin cậy, kết nối kịp thời giữa chủ trương, chính sách điều hành của NHNN với cộng đồng, với doanh nghiệp và người dân. Qua từng bài viết, từng chuyên đề, từng góc nhìn phân tích sâu sắc, tờ báo đã góp phần không nhỏ trong việc phản ánh thực tiễn, phản biện chân thành và truyền tải trọn vẹn hơi thở của Ngành đến với công chúng.

Với tôi - một người may mắn được đồng hành trong lĩnh vực thông tin, truyền thông ngành Ngân hàng. Có thể nói, Ngành đã vững vàng làm chủ không gian thông tin giữa thời đại bùng nổ truyền thông và Thời báo Ngân hàng chính là biểu tượng của sự trưởng thành ấy. Dẫu chưa từng có một cuộc khảo sát toàn diện nào để đo lường mức độ quan tâm, tín nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với tờ báo Ngành, nhưng từ thực tế quan sát cùng sự tin tưởng sâu sắc, tôi có thể khẳng định: Thời báo Ngân hàng vẫn luôn là nơi người trong Ngành tìm đến để cập nhật, suy ngẫm, đồng hành – một chỗ dựa truyền thông vững chắc, tận tâm và trách nhiệm. Tôi luôn quý trọng dũng khí, bản lĩnh từng con người cụ thể từ Tổng Biên tập, Ban Biên tập đến anh chị em phóng viên Thời báo Ngân hàng, nhất là những thời điểm rất nhạy cảm các anh chị em luôn giữ vững niềm tin chân lý, lẽ phải.

Tôi tin rằng với chặng đường 35 năm đáng tự hào ấy, cùng đội ngũ những người làm báo giàu tâm huyết, dạn dày kinh nghiệm và luôn nhạy bén với thời cuộc, Thời báo Ngân hàng sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy của toàn Ngành. Sẽ có thêm nhiều cột mốc, nhiều thành tựu mới được viết tiếp, góp phần làm rạng danh ngành Ngân hàng trong sự nghiệp xây dựng một đất nước Việt Nam phồn vinh, hùng cường.

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Thời báo Ngân hàng, tôi xin trân trọng gửi lời chúc mừng tờ báo đã đạt nhiều thành tích, đóng góp vào sự phát triển của ngành Ngân hàng và sự nghiệp báo chí Cách mạng Việt Nam. Xin kính chúc các bác, các anh, chị và các em nhiều thế hệ Thời báo Ngân hàng và cộng tác viên Thời báo Ngân hàng luôn luôn mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng và tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành tích mới trong chặng đường tiếp theo.

Xin trân trọng cảm ơn ông đã luôn dành tình cảm và sự quan tâm đối với Thời báo Ngân hàng!

Đỗ Hùng

Nguồn TBNH: https://thoibaonganhang.vn/nhip-cau-ket-noi-chu-truong-chinh-sach-cua-nhnn-voi-doanh-nghiep-nguoi-dan-169168.html
Zalo