Nhịp cầu hữu nghị giữa lòng Abyei

Điệu múa sạp rộn ràng với sự tham gia của những người lính mũ nồi xanh và các em học sinh ở Abyei trong Đêm giao lưu văn hóa, ẩm thực ngày 18-8 đã khép lại chuỗi giao lưu văn hóa, thể thao đầy ý nghĩa, do lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) của Việt Nam và Trung Quốc tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc ở Abyei (UNISFA) phối hợp tổ chức.

"Sân chơi" thúc đẩy gắn kết và sẻ chia

Chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 4 đến 18-8, do Đội Công binh số 4 Việt Nam phối hợp với Lực lượng phản ứng nhanh và Đơn vị Trực thăng Trung Quốc tổ chức. Mở đầu là các nội dung thi đấu giao hữu bóng bàn, cầu lông, kéo co và cờ tướng tại thao trường dã chiến ở Abyei. Đêm giao lưu văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực đã đưa mọi người đến gần nhau hơn bằng những giai điệu về đất nước, con người, bằng những món ẩm thực đặc trưng truyền thống.

Cán bộ, Chỉ huy Đội Công binh số 4 Việt Nam cùng các đại biểu tham dự Đêm giao lưu văn hoá, ẩm thực. 

Cán bộ, Chỉ huy Đội Công binh số 4 Việt Nam cùng các đại biểu tham dự Đêm giao lưu văn hoá, ẩm thực. 

Ở địa bàn còn nhiều thiếu thốn và bất ổn, các hoạt động giao lưu giúp làm vơi đi phần nào căng thẳng và mệt nhọc sau những giờ làm nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị và hợp tác giữa các lực lượng.

Tham dự Đêm giao lưu có Trung tướng Ganesh Kumar Shrestha, Tư lệnh lực lượng Quân sự kiêm Quyền Trưởng Phái bộ UNISFA; ông Charles Dongor Jok, Trưởng Khu vực Hành chính đặc biệt Abyei, cùng lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Phái bộ và đông đảo học sinh, người dân địa phương. Với sự tham gia của khoảng 700 đại biểu và khách mời, sự kiện đã tạo nên một không gian đầy ý nghĩa hiếm có giữa vùng đất xung đột, trong bầu không khí thắm tình đoàn kết, hữu nghị giữa lực lượng mũ nồi xanh LHQ, chính quyền và cộng đồng địa phương. 

 Quang cảnh Đêm giao lưu văn hóa, ẩm thực. 

 Quang cảnh Đêm giao lưu văn hóa, ẩm thực. 

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Ganesh Kumar Shrestha cảm ơn lực lượng Việt Nam và Trung Quốc đã cùng nhau tạo ra một "sân chơi" có ý nghĩa đối với đời sống tinh thần của phái bộ cũng như địa phương. Theo ông, các lực lượng đến từ những quốc gia, nền văn hóa và hoàn cảnh khác nhau, nhưng “sự khác biệt không chia rẽ chúng ta, mà ngược lại, làm cho chúng ta thêm gắn kết và mạnh mẽ hơn”. Sự gắn kết ấy, theo người đứng đầu Phái bộ UNISFA, cần được chuyển hóa thành sức mạnh trong thực thi sứ mệnh chung vì hòa bình.

Điệu múa sạp nối những vòng tay

Trong đêm giao lưu, các tiết mục nghệ thuật mang bản sắc Việt Nam và Trung Quốc được xen kẽ bởi những màn võ thuật khỏe khoắn do Đội Công binh số 4 và đơn vị Trung Quốc thực hiện.

 Tiết mục trình diễn của Đội Công binh số 4 Việt Nam. 

 Tiết mục trình diễn của Đội Công binh số 4 Việt Nam. 

 Tiết mục trình diễn võ thuật của đơn vị Trung Quốc. 

 Tiết mục trình diễn võ thuật của đơn vị Trung Quốc. 

Đêm giao lưu trọn vẹn ý nghĩa hơn với màn múa sạp sôi động, rộn ràng. Các em học sinh Abyei, những người lính mũ nồi xanh cùng các vị khách mời, tay trong tay cùng nhảy sạp trong tiếng nhạc mang âm hưởng dân gian truyền thống vùng Tây Bắc của Việt Nam. Ban đầu, một số em nhỏ còn đứng ngoài quan sát, dè dặt nhìn những thanh tre khép mở theo nhịp. Chỉ ít phút sau, các em đã mạnh dạn vào tham gia cùng những người lính mũ nồi xanh, vừa nhảy vừa cười tươi trong niềm vui hạnh phúc. Giữa một vùng đất trải qua nhiều bất ổn, hình ảnh những người lính mũ nồi xanh nắm tay các em nhỏ Abyei đem lại cảm giác bình yên nhiều ý nghĩa. 

Nyibol Deng, học sinh một trường tiểu học tại Abyei chia sẻ, em rất vui khi được múa sạp cùng các chiến sĩ Việt Nam và lực lượng quốc tế. Với Nyibol và nhiều bạn nhỏ, đây là một kỷ niệm đặc biệt đáng nhớ.

 Các quân nhân mũ nồi xanh, khách mời và các em học sinh Abyei cùng múa sạp. 

Các quân nhân mũ nồi xanh, khách mời và các em học sinh Abyei cùng múa sạp. 

Những người lính mũ nồi xanh Việt Nam và Trung Quốc còn mang tới một “góc nhỏ” văn hóa của đất nước mình để giới thiệu với bạn bè quốc tế. Tại “góc nhỏ” này, Đội Công binh số 4 giới thiệu trang phục truyền thống, trưng bày sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và những hình ảnh về quê hương, đất nước, con người Việt Nam. Còn các đơn vị bạn Trung Quốc cũng mang đến những hiện vật, ấn phẩm giới thiệu về lịch sử và văn hóa của đất nước Trung Hoa giàu bản sắc. 

Một tiết mục văn nghệ của Đội Công binh số 4 Việt Nam.  

Một tiết mục văn nghệ của Đội Công binh số 4 Việt Nam.  

Khu ẩm thực với phở, bánh mì, cà phê Việt Nam được đặt cạnh những món ăn truyền thống Trung Quốc mang tới một không gian văn hóa ẩm thực đặc sắc thu hút rất đông thực khác. Với bát phở nóng hay bên chén trà, tách cà phê, ở nơi cách quê nhà hàng nghìn cây số, những người lính mũ nồi xanh đang làm nhiệm vụ tại địa bàn chia sẻ với nhau những câu chuyện về công việc và cuộc sống.

 Góc giới thiệu về lịch sử, văn hóa Việt Nam. 

 Góc giới thiệu về lịch sử, văn hóa Việt Nam. 

Quầy ẩm thực thu hút đông thực khách. 

Quầy ẩm thực thu hút đông thực khách. 

Thiếu tá Sona Decham, Sĩ quan Tham mưu Phòng Kế hoạch UNISFA, cho rằng chương trình được tổ chức chu đáo tạo sự ấm áp và gần gũi, đưa mọi người xích lại gần nhau hơn. Theo chị, thông qua việc cùng tổ chức chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao lần này, các chiến sĩ Việt Nam và Trung Quốc còn góp phần kết nối lực lượng phái bộ với cộng đồng sở tại bằng sự chân thành và sẻ chia. “Các bạn không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kỹ thuật, mà còn là những sứ giả mang trái tim nhân hậu đến với mảnh đất Abyei này”, Thiếu tá Sona bày tỏ. 

Quang cảnh lễ khai mại giải thi đấu thể thao trong khuôn khổ chuỗi hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa.  

Quang cảnh lễ khai mại giải thi đấu thể thao trong khuôn khổ chuỗi hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa.  

Trao giải cho các đội đạt thành tích trong thi đấu giao hữu thể thao.

Trao giải cho các đội đạt thành tích trong thi đấu giao hữu thể thao.

Trao đổi về chuỗi hoạt động, Thượng tá Trịnh Văn Cường, Đội trưởng Đội Công binh số 4 Việt Nam, Chỉ huy trưởng Lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ ở Abyei cho biết, giao lưu văn hóa, thể thao là dịp tăng cường hiểu biết giữa lực lượng Việt Nam, các đơn vị Trung Quốc, đồng nghiệp quốc tế, chính quyền và người dân Abyei. Sự gần gũi được tạo dựng từ những hoạt động đời thường sẽ hỗ trợ thiết thực cho quá trình phối hợp nhiệm vụ trong môi trường đa quốc gia.

Từ những việc làm thiết thực ấy, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, trách nhiệm và yêu chuộng hòa bình được lan tỏa mạnh mẽ, được bạn bè quốc tế yêu mến và người dân Abyei ghi nhớ.

HẢI YẾN (từ Abyei)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-te/doi-ngoai-quoc-phong/nhip-cau-huu-nghi-giua-long-abyei-1053922