Nhìn lại vòng 1/8 Euro 2024: Lộ diện ứng viên vô địch

Vòng 1/8 Euro 2024 đã khép lại với những kết quả không quá bất ngờ, nhưng vẫn để lại sự nuối tiếc với một số đội bóng.

Áo thua ngẩng cao đầu, Italy gây thất vọng

“Ngựa ô” Áo đã không thể bước tiếp tại Euro 2024 sau trận đấu rất hấp dẫn với Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là cuộc đọ sức hay nhất ở vòng 1/8. Ở trận đấu này, Demiral trở thành cầu thủ ghi bàn nhanh nhất ở một trận knock-out Euro, khi mở tỷ số ngay giây 57. Phút 59, chính trung vệ Juventus đánh đầu cận thành, nhân đôi cách biệt cho Thổ Nhĩ Kỳ. Áo chỉ tìm được 1 bàn thắng níu kéo hy vọng của Michael Gregoritsch 7 phút sau đó. Nhưng chung cuộc Thổ Nhĩ Kỳ thắng 2-1, đi tiếp vào tứ kết.

 Đội tuyển Italy gây thất vọng tại Euro 2024. Ảnh: Getty

Đội tuyển Italy gây thất vọng tại Euro 2024. Ảnh: Getty

"Đây là cơ hội lịch sử để Áo vào tứ kết, tái đấu với đội tuyển Hà Lan. Không thể tin là chúng tôi đã bị loại. Hành trình của chúng tôi vẫn còn dang dở. Chúng tôi đã thiếu may mắn. Đây mới chỉ là chương 1 trong hành trình Áo chiến đấu để giành vé dự World Cup lần đầu tiên sau nhiều năm", huấn luyện viên Ralf Rangnick bày tỏ.

Như vậy, đội tuyển Áo vẫn chưa giành chiến thắng nào tại vòng knock-out Euro sau hơn 7 thập kỷ. Dù không thể làm nên lịch sử nhưng những gì mà đoàn quân của huấn luyện viên Rangnick thể hiện xứng đáng nhận được nhiều lời khen ngợi. Từ đầu chiến dịch Euro 2024, đội tuyển Áo dưới thời Rangnick chỉ để thua 2 trận. Ngoài trận thua Pháp, họ chỉ nhận thất bại trước Bỉ ở vòng loại Euro. Áo thắng 12 trận, trong đó có trận giao hữu vượt qua tuyển Đức và đè bẹp Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 6-1 hồi tháng 3.

Trong khi đó, bị đội tuyển Thụy Sĩ loại ở vòng knock-out Euro 2024 với tỷ số 2-0, Italy chính là đội bóng gây thất vọng nhất ở Euro 2024. Đây là trận thua toàn diện của “Thiên thanh”. Họ thậm chí còn cho thấy một hàng phòng ngự non kém và sơ hở. Chất phòng ngự của Italy chỉ còn là quá khứ. Họ thiếu cả kỹ năng và tiểu xảo. Giới chuyên môn đánh giá đội tuyển Italy chơi như một học sinh tiểu học. Nhân sự quá yếu về thể hình và tư duy. Họ không tranh chấp tay đôi được với một Thụy Sĩ chín chắn, trưởng thành và tỉnh táo.

Để thua 0-2 trước Thụy Sĩ, người gác đền cũng là thủ quân đội tuyển Italy Donnarumma chỉ còn biết nói lời xin lỗi đến người hâm mộ. Nhưng điều đó không khiến các tifosi nén được cơn giận dữ về đội nhà. “Chúng tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi đến người hâm mộ của mình. Hôm nay Italy đã gây thất vọng và Thụy Sĩ xứng đáng giành chiến thắng. Chúng tôi chơi kém cỏi trong suốt trận đấu, đó là sự thật. Điều đó là không thể chấp nhận được. Trước Thụy Sĩ, cái nào chúng tôi cũng không đạt, thiếu mọi thứ cần có”, thủ quân đội tuyển Italy thừa nhận.

Với thất bại mới nhất của Italy, người ta tự hỏi họ sẽ tiến được đến đâu ở vòng loại World Cup 2026, giải đấu mà đội bóng giàu tên tuổi này đã lỡ ở cả 2 kỳ gần nhất.

Trái ngược sự thảm hại của đội tuyển Italy là một Thụy Sĩ hiên ngang và còn hứa hẹn bùng nổ ở vòng tứ kết. Những gì hay nhất về đội bóng này, có thể vẫn chưa được nói hết sau hành trình đáng khen ngợi vừa qua.

Ứng cử viên vô địch khẳng định sức mạnh

Italy, Bỉ và "ngựa ô" Áo về nước, nhưng Euro 2024 vẫn rất hấp dẫn phía trước khi các “ông lớn” đang thể hiện sức mạnh của mình. Sau vòng 1/8, hình hài của một nhà vô địch đã dần được phác họa rõ nét. Đội tuyển Tây Ban Nha tiếp tục thể hiện đẳng cấp vượt trội, nối dài mạch trận thắng ấn tượng nhất tại Euro 2024 cho đến nay. Lối chơi tấn công đầy sức mạnh, không ngừng nghỉ của đoàn quân dưới quyền huấn luyện viên Luis de la Fuente đã phát huy tối đa hiệu quả trước một Georgia đã vắt kiệt sức để vượt qua vòng bảng.

 Đội tuyển Đức là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Euro 2024. Ảnh: Sky Sports

Đội tuyển Đức là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Euro 2024. Ảnh: Sky Sports

Nhiệm vụ nặng nề của những chú “Bò tót” là phải vượt qua chủ nhà Đức tại tứ kết, nếu thành công, chẳng ai còn có thể làm khó Tây Ban Nha trên đường tiến vào trận đấu cuối cùng. Dĩ nhiên, cửa ải Đức là rất khó khăn với Tây Ban Nha. Đây được ví như trận “chung kết sớm” của Euro 2024. Bất bại và ghi nhiều bàn thắng nhất kể từ đầu vòng chung kết, Đức thể hiện phong độ cực ấn tượng. Cũng như Tây Ban Nha, Đức sẽ làm tất cả trong trận tứ kết sắp tới. Giành chiến thắng, có lẽ chức vô địch chỉ còn cách đội chủ nhà một bước chân.

Trong khi đó, Pháp, Anh và Bồ Đào Nha vẫn chưa phát huy được hết sức mạnh của mình. Pháp thậm chí có chưa có một bàn thắng thuyết phục từ vòng bảng Euro 2024. Một bàn của Kylian Mbappe ghi từ chấm 11m và hai bàn nhờ đối phương đốt lưới nhà là sự phản chiếu chính xác những gì mà Pháp thể hiện ở Euro tính đến thời điểm này.

Với Bồ Đào Nha, Ronaldo và đồng đội vừa trải qua cuộc chiến nghiệt ngã nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây ở các giải đấu lớn. Họ thoát hiểm ở loạt đá luân lưu với rất nhiều cảm xúc. Sau trận thắng nghẹt thở và may mắn này, nhiều người đặt dấu hỏi liệu đã đến lúc siêu sao Ronaldo cần ngồi dự bị? Số 7 đã “tịt ngòi” 8 trận đấu liên tiếp tại mọi giải, chưa ghi nổi bàn nào sau 4 trận tại Euro 2024, kể cả khi được giao đá phạt đền.

Cuối cùng, đội tuyển Hà Lan dần cho thấy họ là một ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch sau khi thắng Romania 3-0 ở vòng 1/8. Trận này, nếu may mắn, “cơn lốc màu da cam” có thể ghi tới 5 đến 6 bàn thắng. Nhưng 3-0 cũng là một kết quả khiến các cổ động viên Hà Lan phải ngất ngây. Họ đang chờ đợi một bữa tiệc tiếp theo ở vòng tứ kết, khi Hà Lan gặp Thổ Nhĩ Kỳ.

VIỆT AN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/euro-2024/nhin-lai-vong-1-8-euro-2024-lo-dien-ung-vien-vo-dich-783886
Zalo