Nhiều nhà nứt toác, dân sống gần 'hố tử thần' ở Đà Nẵng lo lắng

Đối diện 'hố tử thần' tại Đà Nẵng, nhiều ngôi nhà nứt toác, người dân đang rất lo lắng, bất an.

Ngày 4-12, bà Phan Thị Lụa, nhà ở đối diện "hố tử thần" trên đường Nguyễn Công Trứ (phường An Hải, TP Đà Nẵng) dẫn PV xem hàng loạt vết nứt trong nhà.

Chỉ tay vào các vết nứt, bà Lụa cho hay, đại diện chủ đầu tư dự án Capital Square 3 đã bốn lần vào nhà bà để kiểm tra. Lần thứ nhất là trước khi khởi công dự án, ba lần sau khi trong nhà lần lượt xuất hiện các vết nứt.

 Các vết nứt trong nhà bà Lụa. Ảnh: TẤN VIỆT

Các vết nứt trong nhà bà Lụa. Ảnh: TẤN VIỆT

"Họ (chủ đầu tư - PV) ghi nhận các vết nứt rồi ghi vào sổ, tôi ký vào thôi chứ chưa có thông tin về việc đền bù thiệt hại. Họ nói đã mua bảo hiểm cho các nhà ở đây rồi nên cứ yên tâm. Nhưng sao yên tâm được, nhà nứt thế này, có bão là tôi đi chứ không dám ở vì sợ sập nhà", bà Lụa lo lắng.

 Bà Lụa đang vô cùng bất an khi sống trong căn nhà bị nứt. Ảnh: TẤN VIỆT

Bà Lụa đang vô cùng bất an khi sống trong căn nhà bị nứt. Ảnh: TẤN VIỆT

Cạnh đó, nhà bà Đặng Thị Lên còn nứt nghiêm trọng hơn. Các vết nứt kéo dài trên tường lên đến tầng nhà, cầu thang, khu vệ sinh...

Bà Lên cho hay, chủ đầu tư dự án đã mua bảo hiểm nhà cửa cho người dân, nhưng không biết khi nào chi trả.

 Nhà bà Lên nứt toác. Ảnh: TẤN VIỆT

Nhà bà Lên nứt toác. Ảnh: TẤN VIỆT

Cùng ngày, tại khu vực "hố tử thần", nhiều người dân tập trung bày tỏ sự bức xúc đối với dự án Capital Square 3. Hầu hết các hộ dân tại đây đều kinh doanh buôn bán, giờ khu vực này bị rào chắn, không thể mở cửa hàng.

Người dân yêu cầu chủ đầu tư dự án Capital Square 3 ra mặt đối thoại. Đồng thời có phương án khắc phục toàn diện hư hỏng trên đường Nguyễn Công Trứ, không để xuất hiện thêm các vết nứt mới khiến dân bất an.

“Họ phải đào hết con đường này lên để làm lại kiên cố chứ không thể để như vậy. Cống thoát nước từ đường Ngô Quyền ra sông Hàn đã bị đứt gãy, nước tuôn ào ạt rất nguy hiểm, không thể cứ đắp đất lên”, một người dân bức xúc.

Chưa thấy chủ đầu tư dự án xuất hiện từ sau vụ “hố tử thần”, nhiều người dân có nhà tại đây đã gọi đến đường dây nóng 02363.888888 của HĐND TP Đà Nẵng để phản ánh, mong sớm có phương án khắc phục triệt để sạt lở.

 Trụ điện trên đường Ngô Quyền bị nghiêng vào phía trong công trình, đang được gia cố tạm. Ảnh: TẤN VIỆT

Trụ điện trên đường Ngô Quyền bị nghiêng vào phía trong công trình, đang được gia cố tạm. Ảnh: TẤN VIỆT

Ghi nhận thêm của PV, các trụ điện trên đường Ngô Quyền áp sát hàng rào dự án Capital Square 3 đã có phần bị nghiêng vào bên trong dự án. Công nhân đã dùng cọc cừ, thép để hàn vào trụ điện nhằm gia cố.

Ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch UBND phường An Hải cho hay, thực hiện chỉ đạo của UBND TP, phường đã yêu cầu chủ đầu tư (Công ty TNHH Bất động sản SIH) và nhà thầu tạm dừng thi công tại vị trí sạt lở. Chủ đầu tư đã báo cáo (bằng miệng) với lãnh đạo phường An Hải, chưa có báo cáo chính thức bằng văn bản.

Như PLO đã thông tin, lúc 14 giờ 10 ngày 3-12, trên đường Nguyễn Công Trứ đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Trần Hưng Đạo (giáp công trình Capital Square 3), mặt đường bị sụt lún, tạo hố sâu dài 15 m, rộng 6 m.

Tuyến cống thoát nước dưới lòng đường bị đứt gãy. Hai ô tô đang đậu tại khu vực này bị rơi xuống hố . Vụ việc khiến hai ô tô bị hư hỏng. Rất may không thiệt hại về người.

Theo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, công trình khu đô thị Capital Square 3 đang thi công phần ngầm. Hệ tường vây của công trình tại vị trí giáp đường Nguyễn Công Trứ bị hở.

Khi trời mưa lớn, nước mưa kéo theo cát tại khu vực công trình lân cận vị trí tường vây bị hở chảy vào công trình, làm hổng nền móng, gãy cống thoát nước mưa trên đường Nguyễn Công Trứ. Nước từ cống thoát nước làm xói đất tại khu vực, gây sụt lún nền đường, hạ tầng kỹ thuật tại khu vực.

Tấn Việt

Nguồn PLO: https://plo.vn/nhieu-nha-nut-toac-dan-song-gan-ho-tu-than-o-da-nang-lo-lang-post884843.html