Nhiều người tới một hòn đảo ở Thái Lan để cầu tình duyên vì lý do rất bất ngờ

Rất nhiều người, bao gồm cả người Thái Lan và du khách nước ngoài, đã tới một hòn đảo được gọi là 'bí ẩn' ở Thái Lan để mong gặp may mắn trong tình yêu. Lý do mà hòn đảo này thu hút khách đến cầu tình duyên cũng rất bất ngờ, và những món đồ mà khách mang tới đảo thì… càng đáng bất ngờ hơn.

Nhiều người ở Thái Lan đã lựa chọn tới một hòn đảo để cầu tình duyên, thay vì tự tìm kiếm tình yêu trên các ứng dụng hẹn hò như xu hướng ở nhiều nước khác.

Theo trang Thairath, trong tháng 6 này, rất nhiều người Thái Lan và cả du khách nước ngoài đã tới Koh Nom Sao, một hòn đảo (cũng được gọi là đảo đôi) ở tỉnh Prachuap Khiri Khan, để cầu tình duyên, hoặc cầu mong chuyện tình hiện tại của mình hạnh phúc.

Phần lớn những người đến điện thờ trên đảo này đều mang theo món đồ mà có lẽ không ai nghĩ tới: Những chiếc áo lót (của nữ giới) mới tinh. Kể cả những khách là nam giới cũng mang theo món đồ này. Đó là vì đảo Koh Nom Sao được cho là trông giống như vòng một của nữ giới.

"Đảo đôi" ở Thái Lan mà nhiều người đến để cầu tình duyên. Ảnh: Google Maps.

"Đảo đôi" ở Thái Lan mà nhiều người đến để cầu tình duyên. Ảnh: Google Maps.

Niềm tin rằng đến đảo này sẽ gặp may mắn trong tình yêu xuất phát từ một truyền thuyết từ xa xưa, theo tạp chí lịch sử Silpa-Mag của Thái Lan. Theo đó, một cô gái xinh đẹp đã phải chịu một cuộc đời cay đắng khi có 2 người theo đuổi cô - mà cha cô ưng một người, mẹ cô lại ưng người còn lại. Gia đình cô trở nên bất hòa, cuối cùng cô đã mất đi chính mạng sống của mình. Người dân địa phương kể rằng, hòn đảo hình vòng một của nữ giới chính là một kiểu hiện thân của cô gái xinh đẹp ngày xưa.

Khoảng 80 năm trước, một người đánh cá kể rằng trong khi trú bão, ông nhìn thấy ánh sáng chói lòa bí ẩn phía trên đảo Koh Nom Sao, càng khiến nhiều người tin vào sự linh thiêng của hòn đảo này và vì vậy, người dân địa phương xây điện thờ.

Nhiều người mua áo lót đem đến đảo. Ảnh: Thairath.

Nhiều người mua áo lót đem đến đảo. Ảnh: Thairath.

Trong những năm gần đây, ngày càng nhiều người đem áo lót tới đảo để cầu tình duyên; những ai sau đó gặp may mắn trong tình cảm thì lại tiếp tục đem áo lót tới để tạ ơn.

Theo một nhà chức trách địa phương, những chiếc áo lót được để lại đảo này sẽ được gửi tới các tổ chức từ thiện để tặng cho những người khó khăn. Người này nói, như vậy cũng là cách để lan tỏa tình yêu thương.

Thục Hân

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/nhieu-nguoi-toi-mot-hon-dao-o-thai-lan-de-cau-tinh-duyen-vi-ly-do-rat-bat-ngo-post1753400.tpo
Zalo