Nhiều hoạt động tri ân của tuổi trẻ vùng biên
Những ngày tháng 7 này, tuổi trẻ vùng biên Hà Tiên cùng với các ngành trên địa bàn phường tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tri ân gia đình chính sách, người có công với cách mạng, qua đó hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay.

Đoàn viên, thanh niên phường Hà Tiên thắp nhang các mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Tiên
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với Nhân dân. Cho nên bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải yêu thương và giúp đỡ họ”. Khắc sâu di huấn của Bác, cứ đến tháng 7 hàng năm, tuổi trẻ Hà Tiên có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực để tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng. Giữa cái nắng hè oi ả, gần 100 đoàn viên, thanh niên vệ sinh khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Tiên, người thì nhổ cỏ, người lau dọn bia mộ, thay hoa, quét sạch lối đi... Những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt, nhưng không làm nhạt đi nụ cười rạng rỡ của tuổi trẻ. “Cứ mỗi năm đến dịp này, chúng tôi lại tự nguyện đến nghĩa trang, không chỉ để chỉnh trang các phần mộ mà còn để nhắc nhở chính mình không bao giờ quên công lao của các thế hệ cha ông đã ngã xuống vì đất nước”, anh Trần Văn Tài, ngụ phường Hà Tiên nói.
Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hà Tiên tổ chức lễ dâng hương, thắp nến tri ân các phần mộ anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Tiên. Để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, những ngày qua, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn phường làm hoa đăng. “Ngoài hoa đăng, chúng tôi cũng chuẩn bị hoa để dâng lên anh linh của các anh hùng liệt sĩ. Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, tuổi trẻ Hà Tiên hứa tiếp tục sống đẹp, sống có ích, gìn giữ và phát huy truyền thống quê hương anh hùng”, chị Dương Thị Ngọc Huyền, ngụ phường Hà Tiên cho biết.
Giữa tháng 7, căn nhà của gia đình ông Nguyễn Văn Hiếu - thương binh 4/4, ngụ khu phố 3, phường Hà Tiên trở nên rộn ràng hơn khi đoàn viên, thanh niên đến thăm hỏi. Gặp các bạn đoàn viên, gương mặt ông Hiếu rạng rỡ như gặp người thân, đôi tay nắm chặt tay các bạn trẻ như trao truyền một niềm tin. “Những năm qua, vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn phường đều đến thăm hỏi, chia sẻ kết quả đạt được của Đoàn Thanh niên trong năm làm tôi xúc động lắm. Biết rằng thế hệ trẻ hôm nay không quên những người đã đổ máu vì Tổ quốc, tôi cảm thấy lòng mình được sưởi ấm”, ông Hiếu nói.
Không dừng lại ở hoạt động tưởng niệm, phường Hà Tiên còn đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách đối với người có công, phong trào đền ơn đáp nghĩa trong đoàn viên, thanh niên. Nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề, giao lưu, tọa đàm với cựu chiến binh; các chuyến tham quan, về nguồn tại di tích lịch sử… được tổ chức, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về những hy sinh của thế hệ cha ông. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Hà Tiên Trần Tấn Phát cho biết: “Có được cuộc sống như ngày hôm nay, tuổi trẻ Hà Tiên không bao giờ quên công ơn của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. Để tỏ lòng tri ân sâu sắc, đoàn viên, thanh niên không ngừng ra sức học tập, lao động, sản xuất, nguyện đoàn kết một lòng, phát huy tinh thần yêu nước, ra sức xây dựng quê hương phát triển toàn diện”.
Tháng 7 - mùa tri ân là dịp để tuổi trẻ Hà Tiên tưởng nhớ và biết ơn còn là cơ hội để hun đúc lòng yêu nước, bồi đắp lý tưởng sống cho thế hệ trẻ. Từ những việc làm cụ thể, nghĩa tình, đoàn viên, thanh niên từng bước nối tiếp mạch nguồn lịch sử, giữ vững đạo lý dân tộc và quan trọng hơn hết là lan tỏa ngọn lửa tri ân trong cộng đồng, để truyền thống ấy mãi mãi được lưu truyền.