Nhiều điểm check-in hút du khách trên cung đường từ Phú Yên đến Bình Định
Dọc theo vùng duyên hải Nam Trung Bộ có rất nhiều điểm du lịch hút khách vào những ngày hè. Không chỉ người dân miền Tây mà du khách Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình... đều tìm đến các điểm check-in nổi tiếng.
Nữ phượt thủ đến từ Sóc Trăng tham gia trượt cát tại TP Quy Nhơn.

Trước những ngày cả nước bước vào giai đoạn lịch sử là bỏ chính quyền cấp huyện từ ngày 1/7, hoạt động du lịch ở 3 miền Bắc - Trung - Nam vẫn diễn ra sôi động, nhất là khi học sinh được nghỉ hè, được cha mẹ đưa đi tham quan các danh thắng.


Cách TP.HCM hơn 600 km, khu danh thắng Gành Đá Đĩa của tỉnh Phú Yên đón hàng nghìn du khách khắp cả nước đến tham quan.

Tuyến đường từ Quốc lộ 1 vào Gành Đá Dĩa tương đối hẹp nhưng có rất nhiều ôtô chạy nối đuôi nhau suốt ngày để đưa du khách đến khu danh thắng với giá vé vào cổng 40.000 đồng/người (trẻ em miễn phí).

Trên đường vào Gềnh Đá Đĩa, du khách được thưởng thức đàn đá miễn phí.

Trên cung đường từ Phú Yên đến Bình Định và ngược lại, du khách được ngắm những làng bè nuôi hải sản tại đầm Cù Mông và đầm Ô Loan (tỉnh Phú Yên). Tại đầm Ô Loan, du khách nghỉ trưa thường ghé vào các nhà hàng để thưởng thức nhiều món ăn chế biến từ hải sản tươi sống.

Trên cung đường trải nghiệm duyên hải miền Trung, du khách còn chứng kiến sự thay đổi của chính quyền 3 cấp thành 2 cấp khi nhiều địa phương đã thay đổi bảng tên cơ quan, trụ sở. Từ 1/7, tỉnh Phú Yên hợp nhất với tỉnh Đăk Lăk nên xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu (Phú Yên) được đổi thành xã Xuân Lộc, tỉnh Đăk Lăk.


Đến Bình Định, du khách không quên tìm các công ty lữ hành để đăng ký tham quan, trải nghiệm tour Kỳ Co - Eo Gió. Trên đường đến Kỳ Co - Eo Gió, du khách ghé đồi cát Phương Mai ở xã Nhơn Lý (TP Quy Nhơn) để chụp ảnh lưu niệm và trượt cát.



Mùa hè, mỗi ngày có hàng nghìn du khách được cano chở ra điểm du lịch Kỳ Co của xã Nhơn Lý. Anh Thanh Tuấn, hướng dẫn viên du lịch của Công ty Du lịch My Quy Nhơn (My Quy Nhơn Tourist) cho biết cơ sở hạ tầng nơi đây được hoàn thiện và đón khách du lịch sôi động từ khoảng 8 năm trở lại đây. Trúoc đây, khu du lịch này chủ yếu đón khách địa phương.



Sau khi tắm biển, xem xiếc hải cẩu và tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, du khách được cano đưa đến Hòn Sẹo ngắm san hô.

Sau khi ngắm san hô, du khách vào đất liền ăn trưa và check-in Eo Gió. Eo Gió thuộc khu vực 3, thôn Lý Lương, xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn. Là một eo biển xanh, đẹp hình vòng cung được những rặng núi đá cao uốn cong ôm trọn vào lòng. Không biết từ bao giờ hay xuất phát từ lòng mến mộ cảnh đẹp của các nhiếp ảnh gia và du khách khi đến tham quan tại đây, mà địa danh Eo Gió đã được “phong tặng” là nơi có cảnh hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam.


Cạnh Eo Gió là tịnh xá Ngọc Hòa, nơi có tượng Phật bà Quan Âm 2 mặt cao nhất Việt Nam. Một mặt quay hướng đất liền, cầm chuỗi hạt tràn được gọi là Quan Âm Khiết Tường, tượng trưng cho rừng vàng. Mặt còn lại quay ra biển, cầm bình cam lộ được gọi là Quan Âm Nam Hải, tượng trưng cho biển bạc.

Phía sau tịnh xá Ngọc Hòa có lối dẫn ra làng chài với những con đường nhỏ hẹp, quanh co, được đoàn thanh niên của xã huy động tài trợ, góp công sức cải tạo, lát đá nền, sơn, vé tranh tường, trang trí cảnh quan, lấy tên là “Con đường đá xanh” để làm điểm nhấn thu hút khách du lịch. “Con đường đá xanh” giúp bà con địa phương có thu nhập từ khách du lịch, nâng cao đời sống người dân làng chài.

Kết thúc chuyến trải nghiệm Kỳ Co - Eo Gió, các thành viên trong đoàn đến từ Khoa Văn hóa – Du lịch (Đại học Hoa Lư, Ninh Bình) nói rằng tour du lịch này rất hấp dẫn. Đoàn du khách này rất là hài lòng về dịch vụ của My Quy Nhơn Tourist, trong đó có lái xe và hướng dẫn viên Thanh Tuấn rất nhiệt tình, chu đáo và chuyên nghiệp.
Là một trong những hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp tại thành phố biển Quy Nhơn, anh Thanh Tuấn nói rằng rất vui khi các điểm du lịch tại địa phương này đang thu hút rất nhiều du khách. Hai ngày nữa, Bình Định sáp nhập với Gia Lai, lấy tên mới là Gia Lai, cơ quan hành chính của tỉnh đặt tại Quy Nhơn, anh Minh Tuấn cho rằng đây cũng là cơ hội để du lịch địa phương phát triển hơn, sẽ có nhiều điểm đến cho khách du lịch. Với sự đa dạng về văn hóa, các điểm vui chơi sẽ thu hút được khách du lịch đến với địa phương này nhiều hơn.
Tuy nhiên, theo anh Tuấn, tất cả sẽ phải phụ thuộc rất lớn vào cơ sở hạ tầng giao thông. Vì vậy, việc sáp nhập tỉnh sẽ là tiền đề để đẩy nhanh việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, liên kết vùng miền, là cơ hội lớn để du lịch phát triển.
“Đặc biết là khách du lịch địa phương sẽ có cơ hội tiếp cận với những điểm du lịch trong tỉnh. Đặc biệt hơn khi trụ sở hành chính tỉnh Gia Lai mới đặt tại Quy Nhơn, nơi có cảng biển, có tài nguyên biển, có cơ sở giao thông, hạ tầng tương đối hoàn thiện. Đó cơ hội lớn để phát triển du lịch tỉnh Gia Lai mới”, anh Tuấn chia sẻ.
Du khách mặc áo phao xuống biển Hòn Sẹo ngắm san hô