Nhiều địa phương, tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung
'Khúc ruột' miền Trung đang gánh chịu hậu quả khủng khiếp do mưa lũ, sạt lở. Từ khắp nơi, nhiều địa phương, tổ chức, cá nhân đã và đang chung tay hỗ trợ đồng bào vượt qua khốn khó.

Người dân phường Trảng Dài (tỉnh Đồng Nai) xuyên đêm gói bánh chưng, bánh tét gửi đồng bào vùng lũ. Ảnh: NBH
Đồng Nai: Người dân xuyên đêm gói bánh chưng, bánh tét gửi đồng bào vùng lũ
Đêm 22 rạng sáng 23-11, không khí tại Nhà văn hóa phường Trảng Dài (tỉnh Đồng Nai) trở nên nhộn nhịp khi hàng trăm người dân cùng chung tay gói bánh chưng, bánh tét và chuẩn bị nhu yếu phẩm gửi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên đang chịu ảnh hưởng nặng nề của trận lũ dữ.


Mỗi người một việc
Tất cả nguyên liệu từ gạo, đậu xanh, thịt heo đến lá dong, lá chuối đều được người dân quyên góp, ủng hộ. Mỗi người một tay, nhóm vo gạo, tẩy vỏ đậu, rửa lá; nhóm khác xắt thịt, chuẩn bị nhân; chị em phụ nữ đảm nhiệm phần gói bánh. Bánh gói xong được chuyển ngay đến khu vực nấu với hơn 10 nồi cỡ lớn hoạt động suốt đêm.

Mang nồi lớn đến nấu bánh ủng hộ đồng bào vùng lũ

Những nồi bánh chưng, bánh tét đỏ lửa suốt đêm
Quần áo, mì gói, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác cũng được phân loại, đóng thùng để vận chuyển. Lực lượng đoàn thể và thanh niên địa phương túc trực hỗ trợ, đảm bảo tiến độ và an toàn trong quá trình chuẩn bị.

Quần áo, nhu yếu phẩm cũng được các chị em phụ nữ mang đến quyên góp
Để kịp thời đưa hàng cứu trợ đến vùng lũ, phường Trảng Dài đã huy động xe công và xe tải nặng sẵn sàng xuất phát ngay trong rạng sáng 23-11. Những chuyến hàng nghĩa tình này thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia của người dân Đồng Nai, góp phần hỗ trợ thiết thực cho đồng bào miền Trung và Tây Nguyên vượt qua khó khăn sau thiên tai.
Người dân Quảng Ngãi rim cá, luộc trứng gửi đồng bào vùng lũ
Clip: Người dân Quảng Ngãi rim cá, luộc trứng gửi đồng bào vùng lũ. Thực hiện: NGUYỄN TRANG
Từ sáng 23-11, người dân trong thôn Phước Thiện 1, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi, đã tập trung rất đông tại nhà văn hóa để rim cá cơm, luộc trứng gửi cho người dân vùng lũ Nam Trung bộ.
Nồi cá cơm sôi sùng sục trên bếp lửa đỏ rực, lan tỏa mùi thơm nồng của cá, tỏi, ớt, nước mắm, những hương vị thân quen của miền Trung.

Người dân thôn Phước Thiện 1 cùng nhau làm cá cơm rim hỗ trợ cho người dân vùng lũ Nam Trung bộ. Ảnh: NGUYỄN TRANG
“Mình cũng là người miền Trung nên hiểu lũ dữ cực thế nào. Thấy vùng Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa bị ngập nặng, nhiều nơi cô lập, chúng tôi quyên góp nhiều mì tôm, nước, nhưng phải có cái ăn liền nên mình chọn làm cá cơm rim, dễ bảo quản, lại đậm đà hương vị quê nhà”, bà Trương Thị Mai cho biết.
“Món này để được lâu, để ngoài cũng gần 2 tháng. Khi bà con nhận là có thể ăn ngay”, một phụ nữ cho biết.
Trong đợt này, thôn Phước Thiện 1 đã quyên góp được 300 thùng nước suối, 240 thùng mì tôm, 60 thùng sữa; rim 50kg cá cơm, làm cơm rang và luộc 3.600 quả trứng cùng nhiều nhu yếu phẩm khác.
Tất cả những phần quà nhỏ ấy là tấm lòng của người dân vùng biển Quảng Ngãi mang theo hy vọng sẻ chia, mong bà con vùng lũ sớm vượt qua những ngày khó khăn.
>>Người dân làm cá cơm rim, luộc trứng gửi vùng lũ

Những nồi cá cơm rim thơm lừng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Phân chia từng bịch cá cơm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Trứng được luộc chín và sẽ được vận chuyển ngay trong ngày. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Rất nhiều nhu yếu phẩm khác được người dân quyên góp. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Chuyến hàng cuối tuần sẽ đến tay người dân vùng lũ sớm nhất. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Quốc Thiên ủng hộ 200 triệu đồng

Live Concert Skynote 2025 - The Reflection 2025
Trên sân khấu Live Concert Skynote 2025 - The Reflection 2025 diễn ra tối 22-11 tại TPHCM, ca sĩ Quốc Thiên tuyên bố trích 200 triệu đồng từ doanh thu đêm nhạc ủng hộ đồng bào miền Trung ruột thịt, những người đã và đang phải chống chọi với thiên tai khắc nghiệt.

Quốc Thiên ủng hộ 200 triệu đồng đến đồng bào miền Trung
Chương trình văn nghệ tiếp nhận hơn 70 triệu đồng ủng hộ đồng bào

Các em thiếu nhi ủng hộ tại chương trình
Tối 22-11, chương trình giao lưu văn nghệ “Khúc hát san sẻ - Bình Dương nghĩa tình” do phường Bình Dương (TPHCM) tổ chức nhằm kết nối những tấm lòng, khơi dậy nguồn lực xã hội, kịp thời sẻ chia và đồng hành cùng đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn, do ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Người lớn, trẻ em tham gia ủng hộ tại chương trình
Thông qua chương trình đã tiếp nhận được số tiền gần 23 triệu đồng gửi đến bà con miền Trung.
Ngoài ra, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng doanh nghiệp, đại diện Ngân hàng MB Bắc Bình Dương cũng trao ủng hộ 30 triệu đồng; bà Đỗ Tuyết Minh, Trưởng phòng kinh doanh, Phó Chủ tịch Công đoàn, đại diện Ngân hàng Vietcombank Đông Bình Dương trao ủng hộ 20 triệu đồng.

Ban tổ chức tiếp nhận ủng hộ của các tổ chức, cá nhân
* Cùng ngày, hàng chục tình nguyện viên đã có mặt từ sớm tại điểm tiếp nhận quyên góp của Hội Chữ thập đỏ TPHCM (đường 30-4, phường Phú Lợi) để chung tay tiếp nhận hàng hóa cứu trợ đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng do thiên tai.
Ông Trần Ngọc Thành, 67 tuổi, ngụ tại phường Phú Lợi, nổi bật trong dàn tình nguyện viên bởi mái tóc bạc trắng. Ông liên tục có mặt tại điểm tiếp nhận cứu trợ trong những ngày qua.
"Nhờ sự chung tay của mọi người, rạng sáng nay, 3 chuyến xe (gồm 2 chuyến 35 tấn và 1 chuyến 20 tấn) chở hàng cứu trợ đã lên đường hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt", ông Trần Ngọc Thành chia sẻ.

Bạn Phạm Trần Anh Phương (ngụ tại phường Thủ Đức) và nhiều sinh viên khác từ Trường Đại học Thủ Dầu Một cũng đến từ rất sớm để giúp một tay. Các bạn còn để trích một phần tiền sinh hoạt để mua thức ăn nhanh, dụng cụ học tập... gửi đến người dân vùng lũ.




Trưa 23-11, dòng người chở hàng cứu trợ đến ủng hộ ngày một đông
Đến trưa 23-11, không khí tại các điểm tiếp nhận cứu trợ ở TPHCM tấp nập hơn. Dòng người liên tục nối dài mang theo quần áo, chăn màn, mì gói, nước uống… gửi về cho đồng bào vùng mưa lũ.
Cán bộ Hội Chữ thập đỏ TPHCM và tình nguyện viên tất bật tiếp nhận, vận chuyển hàng cứu trợ
Bé gái 5 tuổi mang heo đất đến ủng hộ công tác cứu trợ
Tại điểm tiếp nhận quyên góp Hội Chữ thập đỏ TPHCM (cơ sở 2), bé Lê Hương Trà (5 tuổi, ngụ tại phường Thủ Dầu Một, TPHCM) được mẹ đưa đến cùng chú heo đất để đóng góp cho đồng bào bị lũ lụt.
Bé Lê Hương Trà, 5 tuổi, mang heo đất đến ủng hộ đồng bào bị lũ lụt
Tại đây, bé cùng các tình nguyện viên đập heo đất để đóng góp số tiền 16.200.000 đồng. Tương tự, em Nguyễn Quỳnh Trâm (17 tuổi, học sinh, ngụ phường Phú Lợi) đã đóng góp 1 triệu đồng.

































