Nhiều cây xà cừ bị đốn hạ trong điểm du lịch Hồ Nước Ngọt ở Cần Thơ
Hồ Nước Ngọt là điểm thu hút du khách tại phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ. Vài ngày gần đây, nhiều cây xà cừ có đường kính 50 – 70 cm tại điểm du lịch này bị đốn hạ.
Nhiều cây xà cừ bị đốn hạ trong điểm du lịch Khu Văn hóa Hồ Nước Ngọt ở Cần Thơ
Sáng 11/12, lãnh đạo phường Sóc Trăng (TP Cần Thơ) cho biết công an địa phương đang xác minh làm rõ vụ nhiều cây to trong khuôn viên Khu Văn hóa Hồ Nước Ngọt (đường Hùng Vương) bị đốn hạ.
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cho biết nơi đây cũng đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ việc. Dự kiến cuối tuần này sẽ có báo cáo chính thức.


Điểm du lịch Hồ Nước Ngọt và một trong những khu vực có xà cừ bị đốn hạ.
Những người tập thể dục trong Hồ Nước Ngọt cho biết những cây xanh bị đốn hạ là xà cừ với nhiều dấu hiệu bất thường. Nhiều thân cây đường kính từ 50 – 70 cm bị cưa máy cắt sát gốc rồi chia thành nhiều đoạn, một số được chuyển đi nơi khác.
“Chúng tôi được anh em báo lại rằng người chỉ đạo cắt cây xà cừ là một phó ban. Không hiểu sao người này lại làm như vậy”, một lãnh đạo phường Sóc Trăng nói.
Khu Văn hóa hồ Nước Ngọt rộng khoảng 20 ha, nằm trên đường Hùng Vương (phường 6, TP Sóc Trăng cũ). Điểm du lịch này có một hồ nhỏ, được gọi là hồ Tịnh Tâm được đào từ những năm 1960 theo nguyên bản hồ Tịnh Tâm ở kinh thành Huế. Hồ lớn bên trong được đào năm 1982 là công trình thủy lợi do hàng nghìn người dân Sóc Trăng đào thủ công.


Nhiều cây xà cừ đường kính 50 - 70 cm bị máy cưa cắt sát gốc.
Trong nỗ lực tạo một sân chơi lành mạnh cho sinh hoạt giải trí của người dân đồng thời cũng làm cơ sở tổ chức các sự kiện quan trọng của địa phương, năm 2020, UBND tỉnh Sóc Trăng cho thành lập Ban Quản lý dự án Khu Văn hóa hồ Nước Ngọt.
Từ đó, Hồ Nước Ngọt được nâng cấp cải tạo, xây bờ kè, tráng nhựa đường nội bộ, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, xây dựng các trung tâm hội chợ, triển lãm… mở rộng diện tích trên 20 ha. Hàng chục năm qua, đây thành một địa chỉ văn hóa thực sự trong đời sống tinh thần của người dân địa phương.


Thân cây bị cắt ra nhiều đoạn và một số đoạn đã được đưa đi nơi khác.
Nhiều du khách khi đến Sóc Trăng cũng chọn Hồ Nước Ngọt làm nơi chek-in vì nơi đây được ví như “Đà Lạt 2”, có phong cảnh hữu tình. Ngoài 2 hồ nước lớn trong xanh, Hồ Nước Ngọt còn có những hàng cây xanh rợp bóng mát, tạo thành “lá phổi xanh” thu hút du khách.































