Nhiệt huyết những 'chiến sĩ sao vuông'

Những năm qua, lực lượng dân quân tự vệ luôn hiện diện ở những nơi bà con cần, từ giúp dân xóa nhà tạm, dột nát cho đến khắc phục hậu quả thiên tai. Không quản nắng mưa, vất vả, các anh đã mang lại mái ấm cho người nghèo và trở thành chỗ dựa tin cậy, cầu nối gắn bó nghĩa tình với bà con; góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng.

Lực lượng dân quân tự vệ vận chuyển vật liệu xây nhà giúp nhân dân.

Lực lượng dân quân tự vệ vận chuyển vật liệu xây nhà giúp nhân dân.

Nhiều năm nay, gia đình bà Lò Thị Mắn, bản Nhộp (xã Mường Lạn) phải sống trong ngôi nhà gỗ tạm bợ đã xuống cấp, nắng nóng vào mùa hè, dột nát mỗi khi mưa lớn. Khi được hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết, niềm vui lớn nhưng cũng đi kèm không ít khó khăn, bởi điều kiện địa hình cách trở, đường vận chuyển vật liệu nhỏ hẹp, dốc cao. Việc vận chuyển gạch, xi măng, cát, sỏi lên đến nơi thi công vốn dĩ rất vất vả, mất nhiều thời gian và công sức.

Nhờ sự nhiệt tình chung tay của các chiến sĩ sao vuông dân quân xã Mường Lạn, những chuyến xe chở vật liệu đã được vận chuyển kịp thời, an toàn. Những “chiến sĩ sao vuông” đã vận chuyển gạch, cát, xi măng và các vật liệu cần thiết, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công ngôi nhà. Chính sự đồng hành ấy đã góp phần đẩy nhanh tiến độ, giúp ngôi nhà của bà Mắn sớm hoàn thiện, đem lại niềm vui và sự an tâm cho cả gia đình.

Bà Mắn tâm sự: “Ngôi nhà cũ dột nát, nay được chính quyền và bà con giúp đỡ, tôi biết ơn lắm. Nhất là việc vận chuyển vật liệu xây dựng nhà vất vả nhưng các dân quân đều nhiệt tình tham gia hỗ trợ gia đình, giúp ngôi nhà nhanh chóng hoàn thành…”.

Cuối tháng 8 vừa qua, tại bản Hua Sát (xã Chiềng Sinh), hình ảnh những “chiến sĩ sao vuông” miệt mài khiêng từng bao xi măng, chuyền từng viên gạch, san từng nền đất để dựng lên ngôi nhà mới cho gia đình ông Sùng A Sịa đã để lại nhiều xúc động trong lòng dân bản. Đó không chỉ là những ngày lao động đầy vất vả, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, nghĩa tình quân - dân keo sơn bền chặt.

Gia đình ông Sùng A Sịa là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong bản. Ông Sịa còn là người khuyết tật, sức khỏe hạn chế nên ngôi nhà cũ xuống cấp, dột nát nhiều năm nay nhưng gia đình vẫn phải chấp nhận. Dù đã được Nhà nước quan tâm hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng nhà, nhưng để hoàn thiện được mái ấm vững chắc vẫn là một thách thức không nhỏ vì thiếu nhân lực.

Gia đình ông Sùng A Sịa được lực lượng dân quân và các đơn vị hỗ trợ làm nhà. Trong ảnh: Ông Sịa chụp ảnh lưu niệm với những "chiến sĩ sao vuông".

Gia đình ông Sùng A Sịa được lực lượng dân quân và các đơn vị hỗ trợ làm nhà. Trong ảnh: Ông Sịa chụp ảnh lưu niệm với những "chiến sĩ sao vuông".

Trước hoàn cảnh đó, Ban Chỉ huy Quân sự xã Chiềng Sinh đã kịp thời huy động hơn 10 chiến sĩ dân quân giúp đỡ gia đình ông Sịa vận chuyển vật liệu, san nền, bốc dỡ gạch đá, xây dựng nhà. Giọt mồ hôi của những “chiến sĩ sao vuông” đã góp phần san sẻ gánh nặng, rút ngắn tiến độ thi công, giúp gia đình ông Sịa sớm hoàn thành ngôi nhà khang trang, vững chãi.

Ông Đỗ Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Chiềng Sinh cho biết: Việc Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng lực lượng dân quân tự vệ tham gia hỗ trợ hộ nghèo làm nhà không chỉ giúp người dân bớt khó khăn, mà còn thể hiện rõ vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn. Đây là việc làm thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của bà con vào Đảng, Nhà nước và khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng.

Với sự chung tay, góp sức của lực lượng dân quân cùng chính quyền đã giúp cho gia đình bà Mắn, ông Sịa và nhiều hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh sớm có mái ấm an toàn, kiên cố, giúp họ có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Ngoài tham gia giúp dân xóa nhà tạm, dột nát, thời gian qua, lực lượng dân quân tự vệ còn tích cực đồng hành cùng lực lượng chức năng khắc phục hậu quả thiên tai, giúp bà con vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.

Ngay sau khi mưa lũ đi qua, lực lượng vũ trang tỉnh đã huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ cùng những “chiến sĩ sao vuông” tham gia giúp dân dọn dẹp bùn đất, dựng lại mái nhà, khắc phục những hư hỏng sau thiên tai. Đặc biệt, lực lượng dân quân tự vệ tại các xã đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với bộ đội và chính quyền địa phương để kịp thời hỗ trợ các hộ dân sửa chữa và làm nhà mới. Nhờ vậy, nhiều căn nhà mới đã được dựng lên, những mái nhà dột nát, nghiêng vẹo được sửa chữa, gia cố an toàn. Sự chung tay của các anh đã mang lại chỗ ở vững chắc, nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp bà con thêm niềm tin, nghị lực vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống sau bão lũ.

Không quản khó khăn, vất vả, những "chiến sĩ sao vuông" luôn sẵn sàng hỗ trợ người dân xây mới và sửa nhà ở.

Không quản khó khăn, vất vả, những "chiến sĩ sao vuông" luôn sẵn sàng hỗ trợ người dân xây mới và sửa nhà ở.

Sự chung tay, góp sức của những “chiến sĩ sao vuông” đã xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng dân quân luôn sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, vật vả hay chịu thiệt hại nặng nề bởi thiên tai. Tinh thần xung kích đi đầu trong các phong trào tại địa phương của các anh đã góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, khẳng định vai trò của lực lượng dân quân tự vệ trong đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng cuộc sống ấm no, bình yên nơi vùng cao biên giới.

Quang Hưng

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/quoc-phong/nhiet-huyet-nhung-chien-si-sao-vuong
Zalo