Nhặt được hơn 7 triệu đồng, nữ điều dưỡng trả lại người bệnh

Nhặt được số tiền mà bệnh nhân vô tình đánh rơi trong lúc thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nữ điều dưỡng đã nhanh chóng tìm ra chủ nhân trao lại tài sản.

Theo đó, chiều 23/10, trong khi làm việc, điều dưỡng Trần Thị Mỵ Thùy, công tác ở Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đã nhặt được một túi vải có ghim băng tại phòng đo điện tâm đồ, bên trong có số tiền hơn 7 triệu đồng và không có bất cứ giấy tờ gì.

Ngay sau đó, điều dưỡng Trần Thị Mỵ Thùy đã báo cáo lãnh đạo bệnh viện và bàn giao cho bộ phận Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, để phối hợp tìm và trả lại người đánh rơi.

 Bà Nguyễn Thị Ly nhận lại số tiền đánh rơi và bức thư tay do con trai bà Ly là ông Nguyễn Minh Hùng viết thay mẹ để bày tỏ sự biết ơn, trân quý với hành động đầy nghĩa tình và trung thực của nhân viên y tế. Ảnh: ĐVCC

Bà Nguyễn Thị Ly nhận lại số tiền đánh rơi và bức thư tay do con trai bà Ly là ông Nguyễn Minh Hùng viết thay mẹ để bày tỏ sự biết ơn, trân quý với hành động đầy nghĩa tình và trung thực của nhân viên y tế. Ảnh: ĐVCC

Sau khi xác minh thông tin, đã tìm ra chủ nhân số tiền nói trên là bà Nguyễn Thị Ly (58 tuổi), ngụ xã Lân Phong và trao trả cho bà trong sáng 24/10.

Được biết, trong quá trình đến khám, chữa bệnh tại bệnh viện, bà Ly đã sơ ý đánh rơi số tiền nói trên.

Nhận được lại số tiền, bà Ly rất vui mừng và gửi lời cảm ơn chân thành đến điều dưỡng Trần Thị Mỵ Thùy cùng tập thể các khoa, phòng trong bệnh viện đã giúp bà tìm thấy, nhận lại số tài sản bị đánh rơi.

 Chân dung điều dưỡng Trần Thị Mỵ Thùy. Ảnh: ĐVCC.

Chân dung điều dưỡng Trần Thị Mỵ Thùy. Ảnh: ĐVCC.

Khi được hỏi về hành động của mình, điều dưỡng Trần Thị Mỵ Thùy bày tỏ, đối với nhiều người, số tiền vài triệu đồng có thể không lớn, nhưng với những người lớn tuổi, bệnh nhân nghèo, đây có thể là tài sản mà họ phải tích góp, dành dụm trong thời gian dài để đi khám, chữa bệnh.

Đặc biệt hơn, khi là nhân viên y tế, chúng tôi luôn đặt lợi ích của người bệnh lên hàng đầu. Suy nghĩ ấy khiến tôi không ngần ngại giao nộp ngay cho bệnh viện, với hy vọng có thể tìm được chủ nhân của số tiền sớm nhất có thể.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Thị Thuận - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, việc nhận được của rơi trả lại cho người mất thường xuyên xảy ra tại bệnh viện, đặc biệt là đối với các nhân viên y tế. Những cử chỉ, hành động nhỏ đã mang lại niềm vui, sự tin tưởng của bệnh nhân đối với đội ngũ nhân viên y tế, không chỉ vững về chuyên môn, giỏi về nghiệp vụ mà còn sáng về y đức.

T.AN

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/nhat-duoc-hon-7-trieu-dong-nu-dieu-duong-tra-lai-nguoi-benh-63467.htm