Nhận định đề thi Văn tốt nghiệp THPT: Đề thời sự, ý nghĩa, sĩ tử tự tin hoàn thành tốt
Sáng nay 26/6, hơn 1,16 triệu thí sinh trên khắp cả nước đã hoàn thành môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2025. Nhiều thí sinh đánh giá đề thi năm nay khá 'dễ thở' với chủ đề quê hương đất nước vô cùng ý nghĩa.
Đề thi môn Ngữ Văn năm nay lần đầu tiên được thiết kế theo Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018, gồm hai phần: Đọc hiểu (4 điểm) và Viết (6 điểm), bài thi được làm theo hình thức tự luận.
Sau 120 phút làm bài, thí sinh đã hoàn thành bài thi môn đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Đa số các sĩ tử đều "thở phào" vì đề Văn năm nay dù mới mẻ nhưng không khó so với trình độ của các bạn. Nhiều thí sinh tự tin mình sẽ đạt được điểm cao với chủ đề quê hương đất nước cực kỳ ý nghĩa khi đặt trong bối cảnh kỷ nguyên vươn mình của dân tộc hiện nay.
Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, tại điểm thi trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP.HCM), bạn Nguyễn Minh Thông (trường THPT Thủ Đức, TP.HCM) chia sẻ: "Mình thấy đề năm nay thiết thực, nhất là phần làm văn đánh mạnh vào vấn đề xã hội hiện nay. Phần đọc hiểu khá tương đối, nếu chăm chỉ rèn luyện thì sẽ ổn".

Bạn Nguyễn Minh Thông chia sẻ nhận định về đề Văn. Ảnh: Trang Huyền
Bạn Trần Vân Anh (trường THPT Thủ Đức, TP.HCM) chia sẻ: "Đề thi năm nay phù hợp với xu hướng tin tức hiện tại và cả cách ôn luyện đa dạng ở các vùng miền. Phần Nghị luận văn học có trong bài nên không quá khó, còn Nghị luận xã hội thì nếu hay đọc tin tức sẽ có nhiều dẫn chứng xác đáng hơn".

Bạn Vân Anh học sinh trường THPT Thủ Đức, TP.HCM. Ảnh: Trang Huyền
Bạn Nguyễn Tiến Việt (THPT Nguyễn Hữu Huân, TP.HCM) cho rằng với đề thi năm nay bạn sẽ đạt từ 6,5 - 7 điểm: “Phần Đọc hiểu khá dễ ở mấy câu hỏi ban đầu, mấy câu sau cần vận dụng và biết suy luận. Phần Nghị luận xã hội giống với dự đoán trên mạng về bước thay đổi chuyển mình của đất nước khi hỏi về quê hương. Còn nghị luận văn học vừa sức với mình, dù không quá tự tin nhưng có liên quan đến nội dung văn bản nên cũng làm được thôi.”

Bạn Việt học sinh THPT Nguyễn Hữu Huân, TP.HCM. Ảnh: Trang Huyền
Bạn Trương Thị Thu Thủy (trường THPT Thủ Đức, TP. HCM) cảm nhận đề thi năm nay hay và tự tin mình có thể đạt được 8 điểm. Bạn chia sẻ: “Mình thấy phần Đọc hiểu khá là hay khi hỏi về cảm xúc các nhân vật trong bài và về tình yêu quê hương đất nước. Phần Nghị luận xã hội hỏi về quê hương mỗi người khác nhau trên cùng một đất nước, mình cảm thấy mình làm bài khá ổn dù chưa quá tự tin.”

Bạn Thu Thủy học sinh THPT Thủ Đức. Ảnh: Trang Huyền
Bạn Hoàng Duy Khang (trường THPT Nguyễn Hữu Huân, TP.HCM) hơi chật vật với đề thi chia sẻ: “Đề thi năm nay khá khó, nhất là những câu đọc hiểu ở cuối, vì dạng này có vẻ mới nên mình chưa gặp lần nào. Nhưng mình vẫn làm khá ổn ở câu Nghị luận xã hội vì đó là những kiến thức xung quanh đời sống của mình”.

Bạn Hoàng Duy Khang. Ảnh: Trang Huyền
Ngoài ra, tại điểm thi trường THPT Lương Thế Vinh (TP.HCM), bạn Nguyễn Trần Khánh Linh (trường THPT Trưng Vương, TP.HCM) chia sẻ: “Mình đánh giá đề thi năm nay hay, nhất là ở đoạn đọc hiểu về câu chuyện của hai nhân vật Lê và Sơn. Bên cạnh đó, đề thi cũng có khá nhiều câu hỏi dễ gây mất phương hướng, sa vào lạc đề nếu các bạn không kỹ càng".

Bạn Khánh Linh. Ảnh: Phi Long
Bạn Khuê Huỳnh (trường THPT Lương Thế Vinh, TP.HCM) bước ra khỏi phòng thi cùng các bạn của mình với tâm trạng vui vẻ. Bạn cho biết: “Nhờ sự động viên của ba mẹ cùng với bạn bè, mình đã phần nào tự tin hơn và quyết định đi ngủ sớm để giữ tinh thần thoải mái. Và mình thấy đây là một quyết định đúng khi mình đã khá thành công với bài văn và viết được 6 mặt giấy thi”.

Bạn Khuê Huỳnh (ngoài cùng bên phải). Ảnh: Phi Long
Môn thi đầu tiên đã kết thúc nên tâm lý các sĩ tử cũng phần nào nhẹ nhõm. Các bạn thí sinh về nhà nghỉ ngơi để chuẩn bị “tinh thần” bước vào môn thi thứ hai vào buổi chiều là môn Toán trong thời gian 90 phút.