Nhân chứng kể phút lũ tràn về dữ dội, mọi thứ đổ nát trong chốc lát

Sau cơn lũ dữ tại Điện Biên, đường sá bị chia cắt, bùn đất ngổn ngang. Những bước chân của người lính, cán bộ y tế đã băng rừng, vượt suối, khiêng cáng hơn 20km để đưa người bị thương thoát khỏi tâm lũ.

Trận lũ dữ đêm 31/7, rạng sáng 1/8 đã khiến 5 người bị thương nặng tại xã Tìa Dình và Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Giao thông bị chia cắt nặng nề, xe cứu thương không thể tiếp cận hiện trường. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng quân đội, y tế, dân quân địa phương… đi bộ hàng chục km để cứu người.

Từng giây phút quý giá được các cán bộ y tế, quân đội và người dân địa phương tận dụng để cứu chữa những người bị thương. Ảnh: Thái Dương

Từng giây phút quý giá được các cán bộ y tế, quân đội và người dân địa phương tận dụng để cứu chữa những người bị thương. Ảnh: Thái Dương

Giữa rốn lũ Điện Biên, khi đường sá bị chia cắt, mạng sống con người trở nên mong manh hơn bao giờ hết, những bước chân bộ đội, cán bộ y tế và người dân vẫn không dừng lại. Bằng sức người, họ vượt núi, băng rừng, lội suối vượt lũ 20km để tận dụng từng giây, phút quý giá giành giật sự sống cho người bị thương.

Trong đoàn người cõng cáng vượt suối, anh Vừ A Sử (trú xã Xa Dung) rớm nước mắt nói: “Gia đình tôi có 5 người thì 3 người bị nạn. Con trai 1 tuổi đã mất, vợ và con gái bị thương nặng. Không có bộ đội, cán bộ xã giúp, tôi cũng không biết làm gì nữa…".

Anh Sử kể, trận lũ xảy ra bất ngờ lúc rạng sáng khiến cả nhà anh không kịp trở tay.

"Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi chỉ nghe tiếng nước cuộn xối xả, tiếng nhà đổ... Trong đêm tối, cả nhà tôi choàng dậy tháo chạy. Chỉ trong một thời gian ngắn, nước lũ đổ về ào ào cuốn mất con trai tôi", anh Sử nói.

Từ 14h chiều 1/8, đoàn cứu hộ bắt đầu hành trình xuyên rừng vượt lũ dài hơn 10km, mất hơn 5 giờ mới đưa được người bị thương đến chỗ bác sĩ đang chờ cấp cứu.

Lực lượng quân đội cõng cáng 20km đưa những người bị thương ra điểm tập kết. Ảnh: Thái Dương

Lực lượng quân đội cõng cáng 20km đưa những người bị thương ra điểm tập kết. Ảnh: Thái Dương

Còn tại xã Tìa Dình, đến 3h sáng 2/8, lực lượng cứu hộ mới đưa được 3 bệnh nhân ra điểm tập kết. Trên người cán bộ, chiến sỹ bùn đất lấm lem và ánh mắt mọi người lại sáng lên khi nhìn thấy xe cứu thương đang đợi ở phía trước.

“Chúng tôi đi không dám nghỉ, đường sạt lở phải lội suối, trèo đồi, chỉ mong cứu người kịp thời”, chiến sĩ Lò Văn Chiến chia sẻ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường công tác cứu hộ, cứu nạn do mưa lũ. Ảnh: Thái Dương

Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường công tác cứu hộ, cứu nạn do mưa lũ. Ảnh: Thái Dương

Trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ tại vùng lũ, ông Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên - đã gặp gỡ, động viên các nạn nhân, yêu cầu ngành y tế bố trí bác sĩ, xe cấp cứu trực 24/24 tại các điểm thuận lợi, không để bất kỳ ai bị bỏ lại phía sau.

Các nạn nhân sau đó được đưa về bệnh viện đa khoa tỉnh, được bác sĩ đánh giá chấn thương, xử lý vết thương, truyền dịch, thở oxy, hồi sức nội khoa… trong điều kiện khẩn cấp.

Clip lũ dữ tại Điện Biên sáng 1/8:

Thái Dương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nguoi-cha-mat-con-sau-lu-o-dien-bien-toi-mat-tat-ca-chi-trong-vao-bo-doi-2428005.html
Zalo