Nhạc sĩ, NSND Thế Hiển qua đời

Nhạc sĩ, NSND Thế Hiển, tác giả 'Nhánh lan rừng', 'Tóc em đuôi gà' cùng nhiều ca khúc gắn bó với ký ức thanh niên Việt Nam, đã ra đi, để lại di sản âm nhạc chan chứa tình yêu quê hương đất nước

Nhạc sĩ, NSND Thế Hiển đã trút hơi thở cuối cùng lúc 21 giờ 15 ngày 1.10.2025 tại Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, hưởng thọ 68 tuổi. Sự ra đi của ông để lại niềm thương tiếc khôn nguôi cho đồng nghiệp, học trò và đông đảo công chúng yêu nhạc.

Nhạc sĩ Thế Hiển - Ảnh: T.L

Nhạc sĩ Thế Hiển - Ảnh: T.L

Sinh năm 1957 tại TP.HCM, Thế Hiển theo học tại Nhạc viện TP.HCM và nhanh chóng khẳng định tài năng sáng tác từ những năm 1980. Trong bối cảnh âm nhạc cách mạng đang tìm hướng đi mới, ông đem đến những giai điệu trong sáng, trẻ trung và giàu cảm xúc. Âm nhạc của ông không nặng về khẩu hiệu hay tính tuyên truyền, mà toát lên vẻ đời thường, gần gũi nhưng vẫn đầy khát vọng cống hiến.

Tên tuổi Thế Hiển gắn liền với Nhánh lan rừng, một ca khúc được sáng tác trong thời gian ông tham gia biểu diễn phục vụ bộ đội ở biên giới Tây Nam. Bài hát với ca từ mộc mạc, giai điệu tha thiết đã trở thành một trong những ca khúc được hát nhiều nhất suốt thập niên 1980, đi cùng thanh niên xung phong và sinh viên tình nguyện trên khắp nẻo đường đất nước. Đến nay, Nhánh lan rừng vẫn được xem là biểu tượng của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết trong âm nhạc Việt Nam.

Nhạc sĩ Thế Hiển trong một chương trình nghệ thuật - Ảnh: T.L

Nhạc sĩ Thế Hiển trong một chương trình nghệ thuật - Ảnh: T.L

Ngoài Nhánh lan rừng, Thế Hiển còn có nhiều sáng tác để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng. Trường Sa ơi chúng con đã vềĐêm nay anh ở Trường Sa là hai ca khúc tiêu biểu viết về biển đảo, khắc họa hình ảnh người lính nơi đầu sóng ngọn gió, chan chứa tình đồng đội và niềm tin gửi ra tiền tuyến. Những chuyến đi Trường Sa đã đem đến cho ông chất liệu sống động để đưa vào âm nhạc, tạo nên những ca khúc vừa hùng tráng vừa tha thiết.

Âm nhạc của Thế Hiển cũng chan chứa những giai điệu đời thường. Tóc em đuôi gà là hình ảnh giản dị mà đầy duyên dáng của cô gái quê, gợi nhớ tình yêu trong sáng. Đi qua đồng xanh phảng phất hương lúa, khói bếp, nỗi niềm thôn dã. Ngọn lửa trái tim là tiếng hát khẳng định khát vọng sống và cống hiến của tuổi trẻ. Các ca khúc như Hát cùng tuổi thơ, Người mẹ Việt Nam, Áo xanh tình nguyện, Nối vòng tay lớn tuổi trẻ… đều dễ hát, dễ nhớ, gắn bó với các phong trào và hoạt động cộng đồng.

Không chỉ sáng tác, Thế Hiển còn trực tiếp biểu diễn, mang tiếng hát và cây đàn đến với chiến sĩ ngoài mặt trận, hải đảo xa xôi và bà con vùng sâu vùng xa. Ông từng giành nhiều giải cao tại các kỳ Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc, khẳng định tài năng biểu diễn song hành cùng sáng tác. Đồng nghiệp và khán giả nhớ đến ông như một nghệ sĩ mộc mạc, hiền lành, luôn miệt mài với cây đàn và những chuyến đi.

Âm nhạc của Thế Hiển giàu sức sống bởi luôn xuất phát từ những trải nghiệm có thật: một chuyến đi, một lần gặp gỡ, một khung cảnh bất chợt. Chính điều đó khiến ca khúc của ông vừa gần gũi vừa bền lâu, chạm tới trái tim người nghe. Nhiều sáng tác ra đời hơn ba mươi năm trước vẫn vang lên trong các phong trào thanh niên, các chương trình nghệ thuật và tiếp tục truyền cảm hứng cho giới trẻ hôm nay.

Nhạc sĩ Thế Hiển (thứ 5 từ trái sang) tại lễ tôn vinh NSND, NSƯT do UBND TP.HCM tổ chức ngày 28.3.2024 - Ảnh: T.L

Nhạc sĩ Thế Hiển (thứ 5 từ trái sang) tại lễ tôn vinh NSND, NSƯT do UBND TP.HCM tổ chức ngày 28.3.2024 - Ảnh: T.L

Sự nghiệp nghệ thuật của ông được Nhà nước ghi nhận bằng những vinh dự cao quý: Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật, danh hiệu NSƯT, NSND và Huân chương Lao động hạng Ba. Ông cũng từng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục “Nhạc sĩ viết về người lính nhiều nhất”. Năm 2015, Đài Truyền hình TP.HCM thực hiện phim tài liệu Nghệ sĩ ưu tú, nhạc sĩ Thế Hiển – Nhánh lan rừng nở mãi để tôn vinh những cống hiến của ông.

Sự ra đi của Thế Hiển khép lại một hành trình nghệ thuật dài và tận hiến, nhưng những bản nhạc ông để lại vẫn còn vang vọng như ký ức sống động.

Âm nhạc Việt Nam từng có nhiều nhạc sĩ gắn bó với thanh niên và khát vọng dựng xây đất nước, Thế Hiển là một trong số đó. Từ Nhánh lan rừng đến Trường Sa ơi chúng con đã về, từ Tóc em đuôi gà đến Ngọn lửa trái tim, những giai điệu của ông đã trở thành một phần tinh thần của thời đại. Trong ký ức công chúng, Thế Hiển sẽ mãi là người nhạc sĩ mang tiếng đàn, giọng hát và trái tim nhiệt thành để dâng hiến cho cuộc đời.

Tiểu Vũ

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/nhac-si-nsnd-the-hien-qua-doi-238318.html