Nhà vua của Châu Âu bị phế truất

Đêm qua 29/6 và rạng sáng nay 30/6, các sân cỏ tại Đức lại sôi động trở lại với các trận đấu vòng 1/8 Euro 2024. Đương kim vô địch Italy trạm chán đội tuyển Thụy Sĩ là trận đấu mở màn và được mong chờ, khi Italy bị đánh giá đã không còn mạnh như họ cách đây 4 năm đăng quang trên đất Anh, còn Thụy Sĩ mang trên mình trọng trách phế truất ngôi vương của bóng đá châu Âu.

Trận hòa trước đội tuyển chủ nhà Đức đã tiếp thêm rất nhiều sự tự tin cho đội tuyển Thụy Sĩ khi phải đối đầu với các ứng cử viên vô địch. Và họ đã mang tinh thần này vào trận đấu với Italy khi thi đấu chủ động và dồn ép các cầu thủ mặc áo thiên thanh trên khắp các mặt sân. Sức chống đỡ của Italy chỉ tồn tại được đến phút 37 của hiệp 1 khi từ một pha phối hợp chính xác từ biên trái R. Freuler tung cú sút cận thành tung lưới Donnaruma. Đây đã là trận thứ 4 liên tiếp tại Euro 2024 Italy là đội bóng bị đối phương ghi bàn trước. Đây cũng là kết quả của hiệp 1.

Khi hiệp 2 bóng lăn chưa được 1 phút, Ruben Vargas đã nâng tỷ số lên thành 2-0 cho Thụy Sĩ khi vẽ lên một đường cong tuyệt hảo, không cho Donnaruma bất cứ cơ hội cản phá nào. Tuyển Italy thi đấu khá bạc nhược và bế tắc, không có mảng miếng tấn công rõ ràng, chủ yếu tìm vận may bằng các cú sút xa của cá nhân. Tình huống đáng kể nhất là ở phút 74 khi Scamacca đệm bóng cận thành trúng cột dọc khung thành thủ môn Y. Sommer. Hoàn toàn lép vế trước Thụy Sĩ trong 90 phút, Italy chính thức trở thành cựu vương của châu Âu.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Lê Huy

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nha-vua-cua-chau-au-bi-phe-truat-227289.htm
Zalo