Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ra mắt sách tại Thụy Điển
Theo Nhà xuất bản Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, trong những ngày cuối tháng 8 vừa qua, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh có các cuộc ra mắt sách và giao lưu, gặp gỡ bạn đọc tại Stockholm nhân dịp tác phẩm "Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ" của ông được dịch và phát hành tại Thụy Điển.

"Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ" - bản tiếng Thụy Điển. (Ảnh: Nhà xuất bản Trẻ cung cấp)
Sách do dịch giả Hiền Ekeroth chuyển ngữ và Nhà xuất bản Barnens Val phát hành. Đây cũng là tác phẩm đầu tiên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được dịch ra tiếng Thụy Điển.
Được biết, với sự đồng ý của Nhà xuất bản Trẻ, Nhà xuất bản Barnens Val đã quyết định sử dụng hình ảnh minh họa của họa sĩ Đỗ Hoàng Tường cho phiên bản tiếng Thụy Điển của cuốn "Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ" thay vì vẽ mới, bởi Nhà xuất bản Barnens Val cảm thấy tranh minh họa đẹp và rất phù hợp.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trong buổi ra mắt sách tại thư viện Tranströmer, Thụy Điển. (Ảnh: Nhà xuất bản Trẻ cung cấp)
Các cuộc ra mắt và trò chuyện của nhà văn diễn ra tại nhiều địa điểm: Hội Khuyến học thuộc Đại học Nhân dân, Thư viện Tranströmer, Thư viện quốc tế Stockholm và hiệu sách Gamla Stans ở khu phố cổ nổi tiếng của Stockholm.
Chương trình ra mắt sách và giao lưu của nhà văn có tên “Những câu chuyện Việt Nam”, với chủ đề “tình bạn không biên giới”. Bên cạnh các cuộc trò chuyện của nhà văn, chương trình còn có sự tham gia của tác giả sách thiếu nhi Hoài Anh và họa sĩ Mai Hoa, cùng đọc sách bằng hai ngôn ngữ (tiếng Việt và tiếng Thụy Điển) và tổ chức các hoạt động nghệ thuật sáng tạo cho các bạn nhỏ.
Trong chuyến đi lần này, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cũng đã tặng sách và chụp hình lưu niệm với ông Trần Văn Tuấn, Đại sứ Việt Nam tại Thụy Điển.
Theo nhà văn Christina Wahlden, Ban chấp hành IBBY (Ban Quốc tế về Sách cho người trẻ) Thụy Điển, Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã viết hơn 100 cuốn sách cho trẻ em. Tác phẩm của ông được dịch sang tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Thái Lan. Và từ nay, lần đầu tiên, độc giả Thụy Điển có thể đọc sách của ông bằng tiếng Thụy Điển, với cuốn "Två katter i fönstret " (Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ) do Hiền Ekeroth chuyển ngữ. Nhiều trẻ em Việt Nam đã lớn lên cùng những câu chuyện của ông, và ông là một trong những nhà văn được đọc nhiều nhất ở Việt Nam.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ký tặng bạn đọc. (Ảnh: Nhà xuất bản Trẻ cung cấp)
“Vì thế, theo ủy nhiệm của Ban Lãnh đạo IBBY Thụy Điển, tôi rất vui khi có dịp trò chuyện với ông nhân dịp cuốn sách được phát hành. Nhiều người đã đến Folkuniversitetet (Đại học Nhân Dân) để lắng nghe cuộc trò chuyện, trong đó có Đại sứ Việt Nam tại Thụy Điển Trần Văn Tuấn. Điều khiến tôi xúc động nhất là một độc giả vô cùng nhiệt tình, đã lái xe suốt 6 tiếng từ Landskrona đến để tham dự. Không khí chẳng khác gì một buổi gặp gỡ với ngôi sao nhạc rock khi có một hàng dài người chờ ông (Nguyễn Nhật Ánh) ký tặng”, nhà văn Christina Wahlden cho biết.
Từ châu Âu, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho biết, trong các buổi giao lưu, khi bạn đọc người Thụy Điển đặt câu hỏi thì ông phải chờ phiên dịch. Nhưng khi bạn đọc người Việt hỏi, thì nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cao hứng trả lời luôn, khiến người phiên dịch phải nhắc nhở.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh giới thiệu sách tại hiệu sách Gamla Stans. (Ảnh: Nhà xuất bản Trẻ cung cấp)
“Tôi phải xin lỗi cử tọa, và thú nhận là nhìn những gương mặt Việt Nam, những nụ cười Việt Nam, nghe câu hỏi bằng tiếng Việt, tôi quên mất mình đang ở nước ngoài. Tôi tưởng đang ở quê nhà và đang đắm chìm trong không khí thân thuộc của những lần gặp gỡ bạn đọc tại trường học hay các hội sách. Tất nhiên là mọi người đều cười ồ và thông cảm cho tôi”, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ.
"Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ" là tác phẩm được viết theo thể loại đồng thoại của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, kể về tình bạn ngộ nghĩnh giữa mèo Gấu và chuột Tí Hon - hai loài vốn là "kẻ thù truyền kiếp".
Cuốn truyện mỏng mảnh vừa phải, minh họa của họa sĩ Hoàng Tường sinh động, lột tả đầy biểu cảm của các "nhân vật" mèo và chuột. Xen kẽ là những bài thơ tình lãng mạn, đọc lên vừa thổn thức vừa khiến người ta bật cười khúc khích. Một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng độc đáo, đậm chất Nguyễn Nhật Ánh - giản dị, hóm hỉnh và đầy cảm xúc.
"Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ" từng được Nhà xuất bản Trẻ dịch sang tiếng Anh và xuất bản năm 2025. Sách được chuyển ngữ bởi Nhã Thuyên và Kaitlin Rees, đây là bộ đôi dịch giả từng chuyển ngữ các tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh như Crying in trees, Have a good day, và I see yellow flowers in the green grass.
Trước đó, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã có khá nhiều tác phẩm được mua bản quyền và xuất bản bằng nhiều ngôn ngữ như: "Mắt biếc" (bản tiếng Nhật 2004), "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" (tiếng Thái Lan 2011, tiếng Hàn 2013, tiếng Anh 2014, tiếng Nhật 2020), "Cô gái đến từ hôm qua" (được chọn đưa vào chương trình dạy tiếng Việt của Đại học Moskva M.V. Lomonosov 2012), "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" (tiếng Nhật 2017, tiếng Anh 2018), "Đi qua hoa cúc" (tiếng Nhật 2020), "Tôi là Bêtô" (tiếng Hàn 2021).



