Nhà sách Cá chép cuối cùng sắp đóng cửa

Nhà sách Cá Chép có địa chỉ tại đường Võ Văn Tần, phường Bàn Cờ, TP.HCM sẽ đóng cửa vào tháng 6/2026, sau hơn 13 năm hoạt động đang khiến nhiều bạn đọc không khỏi tiếc nuối.

Nhà sách Cá Chép khai trương cơ sở đầu tiên tại số 211-213 Võ Văn Tần (phường Bàn Cờ) vào ngày 11-12-2013. Đến năm 2015, thương hiệu này tiếp tục mở thêm cơ sở thứ hai tại số 223 Nguyễn Thị Minh Khai (phường Cầu Ông Lãnh).

Tháng 6-2017, Nhà sách Cá Chép mở rộng ra Hà Nội với cơ sở thứ ba. Tuy nhiên, trước sự phát triển mạnh của thương mại điện tử cùng những thay đổi trong thói quen mua sách của độc giả, các cơ sở của Nhà sách Cá Chép lần lượt ngừng hoạt động.

Nhà sách Cá Chép cuối cùng ở Võ Văn Tần, TP.HCM sẽ đóng cửa vào tháng 6/2026.

Lý giải việc phải đóng cửa Nhà sách Cá Chép, họa sĩ Trần Đại Thắng, nhà sáng lập chuỗi Nhà sách Cá Chép cho rằng, điều này phần nào phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong thói quen mua sách của độc giả hiện nay. Nhu cầu đọc sách vẫn còn lớn, nhưng kênh mua đã dịch chuyển mạnh sang các sàn thương mại điện tử. Điều đó cho thấy vấn đề không nằm ở việc người đọc quay lưng với sách, mà ở sự thay đổi trong cách họ tiếp cận và mua sách.

Do vậy, họa sĩ Trần Đại Thắng đánh giá, sự thay đổi này buộc các nhà sách truyền thống phải nhìn lại mô hình của mình. Không còn là câu chuyện duy trì như cũ, mà là thích nghi để tồn tại, và xa hơn là tìm ra con đường phát triển phù hợp trong bối cảnh mới.

Đông đảo độc giả tới mua sách trước khi Nhà sách Cá Chép Võ Văn Tần đóng cửa.

Theo thông báo của Đông A Books, Cá Chép sẽ tập trung hoạt động trực tuyến, bao gồm website và gian hàng tại các sàn thương mại điện tử.

Trong cuốn sách vừa ra mắt "Tôi kể - Tất cả đều từ sách", họa sĩ Trần Đại Thắng có đoạn kể lại khi đóng cửa Nhà sách Cá Chép Hà Nội và Nhà sách Cá chép Nguyễn Thị Minh Khai: "Khi nhà sách đóng cửa, anh Cứ Quang Minh gọi điện: “Xót quá, chắc lỗ nhiều lắm”.

Họa sĩ Trần Đại Thắng bình thản trả lời: “Em cũng không biết lỗ bao nhiêu, nhưng thấy có rất nhiều cái lãi. Lãi là trong cuộc đời, mình đã làm được điều mình thích. Hạnh phúc là hành trình, không phải đích đến. Hai Cá Chép đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình”.

Đặc biệt, trong cuốn sách, họa sĩ Trần Đại Thắng cho biết: "Nếu thời gian quay ngược, tôi vẫn sẽ làm như thế, lại thức trắng đêm xếp sách lên giá trước ngày khai trương. Mỗi cuốn sách được khách hàng chọn lựa, mỗi phút giây các bạn trẻ dừng chân tại không gian ấy, đều là những kỷ niệm quý giá. Kinh doanh có thể chưa trọn vẹn, nhưng để lại dấu ấn, được đồng cảm trong lòng độc giả, là sự thành công. Đây chính là phần thưởng lớn nhất cho mọi nỗ lực".

Hương Thủy

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nha-sach-ca-chep-cuoi-cung-sap-dong-cua-post647541.antd