Nhà giàn DK1 đón Tết Độc lập giữa trùng khơi Tổ quốc
Giữa trùng khơi, cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 đón Tết Độc lập ấm áp, nghĩa tình và duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
Những ngày cuối Tháng 8, khi đất liền rộn ràng cờ hoa mừng Quốc khánh, giữa thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 cũng đang tất bật chuẩn bị đón Tết Độc lập theo cách riêng của người lính biển.


Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/21 làm lễ chào cờ đón Tết Độc lập.
Không có phố phường rực rỡ ánh đèn, không khí Tết nơi đây được tạo nên từ tiếng đàn guitar, những trang báo được chuyền tay nhau đọc và nghi lễ chào cờ trang nghiêm giữa bốn bề sóng nước.

Chiến sĩ Nhà giàn DK1/21 đọc báo trong giờ nghỉ, cập nhật tin tức từ đất liền.
Ngày lễ thiêng liêng nơi tuyến đầu Tổ quốc
Thiếu tá Lê Hùng Ba, Chính trị viên Nhà giàn DK1/21 cho biết, Tết Độc lập 2/9 là dịp lễ rất thiêng liêng đối với những người lính công tác giữa trùng khơi; để mỗi cán bộ, chiến sĩ thêm tự hào về truyền thống của dân tộc, của Quân đội nhân dân Việt Nam và của Quân chủng Hải quân.
"Trong những ngày này, đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp với đặc thù của nhà giàn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho bộ đội", Thiếu tá Lê Hùng Ba chia sẻ.
Tuy nhiên, dù là ngày lễ, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu vẫn luôn được đặt lên hàng đầu. Theo Thiếu tá Lê Hùng Ba, đơn vị luôn duy trì nghiêm chế độ trực, canh gác, nắm chắc tình hình, quyết tâm bảo vệ vững chắc biển, đảo Tổ quốc để đất liền có một kỳ nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2/9 bình yên.

Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/21 quây quần bên tiếng đàn guitar trong những ngày chuẩn bị đón Tết Độc lập.
Vững vàng tay súng nơi đầu sóng, ngọn gió
Xa gia đình trong ngày lễ lớn của dân tộc, những người lính nhà giàn không tránh khỏi nỗi nhớ đất liền, nhớ người thân. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Quang Phúc, nhân viên radar cho biết, giữa trùng khơi, chúng tôi càng thấy tự hào vì được thực hiện nhiệm vụ ở một nơi rất đặc biệt, nơi đầu sóng, ngọn gió, để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Động lực lớn nhất giúp chúng tôi luôn vững vàng tay súng chính là tình yêu Tổ quốc, tình yêu đối với biển đảo, nhà giàn, là niềm tin của đất liền, của gia đình và hậu phương gửi gắm đến chúng tôi.
“Mỗi ca trực, chúng tôi đều tự nhắc mình phải luôn vững vàng, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ, để đất liền được bình yên và để lá cờ Tổ quốc luôn tung bay giữa biển trời quê hương", Thiếu tá Lê Quang Phúc bày tỏ.

Nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu luôn được đặt lên hàng đầu trong dịp lễ tại Nhà giàn DK1/9.
Gửi trọn niềm tin và lời chúc từ biển, đảo quê hương
Thượng úy Nguyễn Chí Bảo, Phó Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/21 cho biết, để anh em đón Tết Độc lập vui tươi, đầm ấm, chỉ huy nhà giàn đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Đơn vị đồng thời duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu, để vừa vui Tết, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Quan sát, phát hiện mục tiêu tại Nhà giàn DK1/9.
"Từ biển, đảo quê hương, chúng tôi xin gửi tới đồng bào, đồng chí và nhân dân cả nước lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong dịp lễ Quốc khánh 2/9. Chúng tôi mong rằng, dù ở đất liền hay giữa trùng khơi, mỗi người Việt Nam đều luôn tự hào về Tổ quốc, đoàn kết và chung sức xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", Thượng úy Nguyễn Chí Bảo nhắn gửi.

Các chiến sĩ Nhà giàn DK1/21 cùng vang lên khúc ca chào đón Tết độc lập nơi đầu sóng, ngọn gió.
Giữa những ngày tháng Tám lịch sử, tiếng đàn guitar cùng những ca khúc quen thuộc như: Tâm tình người chiến sĩ nhà giàn, Mùa xuân DK, Nhà giàn ơi… lại vang lên trên sàn của các nhà giàn, hòa cùng tiếng sóng biển.
Lá cờ đỏ sao vàng vẫn ngày ngày tung bay giữa nắng gió Biển Đông, khẳng định ý chí kiên cường và tinh thần trách nhiệm của những người lính đang ngày đêm canh giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
