Nhà báo Lê Xuân Sơn: 'Đã từ lâu tôi là người thành phố'

Ba tác phẩm mới của nhà báo, nhà thơ Lê Xuân Sơn – 'Đã từ lâu tôi là người thành phố', 'Mây trắng còn bay' và 'Như nước dòng Mê' như lát cắt tinh tế của một tâm hồn đa cảm.

Nhà báo, nhà thơ Lê Xuân Sơn. Ảnh: CDKH.

Nhà báo, nhà thơ Lê Xuân Sơn. Ảnh: CDKH.

Ngày 9/10, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, báo Tiền Phong tổ chức Lễ ra mắt bộ ba cuốn sách “Đã từ lâu tôi là người thành phố”, “Mây trắng còn bay”, “Như nước dòng Mê” của nhà báo, nhà thơ Lê Xuân Sơn, nguyên Tổng Biên tập báo Tiền Phong viết.

Bộ ba cuốn sách “Đã từ lâu tôi là người thành phố”, “Mây trắng còn bay”, “Như nước dòng Mê” của nhà báo, nhà thơ Lê Xuân Sơn. Ảnh: CDKH.

Bộ ba cuốn sách “Đã từ lâu tôi là người thành phố”, “Mây trắng còn bay”, “Như nước dòng Mê” của nhà báo, nhà thơ Lê Xuân Sơn. Ảnh: CDKH.

Khi người viết văn không rời xa con chữ: Lê Xuân Sơn và những kỷ niệm vẹn nguyên

Là một nhà báo kỳ cựu, từng giữ cương vị Tổng Biên tập báo Tiền Phong, nhưng ở nhà báo Lê Xuân Sơn, ngọn lửa viết chưa bao giờ nguội. Mỗi chuyến công tác, mỗi miền đất, mỗi gương mặt ông gặp đều được ghi lại bằng con chữ – chân thành, cẩn trọng, không tô vẽ.

Ba cuốn sách lần này không phải một sự “ra mắt hoành tráng”, mà là kết quả của một hành trình dài lao động nghệ thuật. Trong đó, “Đã từ lâu tôi là người thành phố” như một lời tự sự nhẹ nhàng của người xa quê, sống giữa phố thị nhưng lòng vẫn neo về đồng ruộng, dòng sông, giếng làng, bờ tre, tiếng mẹ ru…

Việc Lê Xuân Sơn cho ra mắt bạn đọc cùng lúc ba tác phẩm: “Như nước dòng Mê” (du ký), “Mây trắng còn bay” (bút ký, chân dung văn nghệ) và thú vị hơn là tập thơ “Đã từ lâu tôi là người thành phố”, Sơn làm tôi thật sự bất ngờ, thú vị.

Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương

Lê Xuân Sơn viết để gom hết nỗi nhớ quê hương, tình yêu con người

Tập thơ “Đã từ lâu tôi là người thành phố” hé mở một Lê Xuân Sơn rất khác – một người thơ nặng lòng với thôn quê xứ Thanh. Dù sống giữa phố thị, tâm hồn ông vẫn trở đi trở lại với đồng ruộng, mẹ cha, bạn bè và nỗi nghèo khó thân thương nơi làng quê. Những câu thơ dung dị, gần gũi mà thấm đẫm tình người, như khúc hát của ký ức quê hương chưa bao giờ nguôi trong trái tim người con xa xứ. Ở đó, ta thấy không chỉ một nhà báo sắc sảo, mà còn một thi sĩ biết cúi mình trước vẻ đẹp bình dị của đất, của người, của cội nguồn.

Tác giả Lê Xuân Sơn tại lễ ra mắt 3 cuốn sách mới. Ảnh: CDKH.

Tác giả Lê Xuân Sơn tại lễ ra mắt 3 cuốn sách mới. Ảnh: CDKH.

Nếu “Đã từ lâu tôi là người thành phố” gợi những hồi ức đằm sâu, thì “Mây trắng còn bay” lại mở ra một không gian của ký ức văn chương. Hơn hai mươi chân dung nhà văn, họa sĩ, nhạc sĩ hiện lên qua ngòi bút của ông – Trịnh Công Sơn, Phú Quang, Quang Dũng, Hữu Loan, Tô Ngọc Vân… – đều có chung một điểm: lòng yêu nghề và khát vọng sáng tạo. Đọc “Mây trắng còn bay”, người đọc có cảm giác như đang bước vào một phòng tranh ký ức, nơi những “đám mây trắng” của tài năng vẫn bay mãi trên bầu trời.

Còn “Như nước dòng Mê” là hành trình rộng mở, đưa người đọc du ngoạn qua 11 quốc gia. Dưới ngòi bút Lê Xuân Sơn, mỗi miền đất không chỉ là địa danh, mà còn là ký ức văn hóa, là sợi dây nối kết giữa Việt Nam và thế giới. Ông viết như một người đi tìm lại giá trị nhân loại – nơi con người, dù ở đâu, vẫn có thể gặp nhau ở lòng nhân ái và khát vọng sống đẹp.

Còn mãi tình người và vẻ đẹp của ngòi bút Lê Xuân Sơn

Cùng lúc ra mắt ba tác phẩm – ba thể loại khác nhau – là điều hiếm có. Nhưng với người đã sống cả đời vì chữ như nhà báo Lê Xuân Sơn, đó chỉ là sự tiếp nối tự nhiên.

Từ phóng sự, bút ký đến thơ ca, điều khiến người đọc ở lại với ông chính là sự ấm áp trong từng câu chữ. Ông không viết để “lưu danh”, mà viết để lưu giữ vẻ đẹp nhân văn của đời sống.

Đọc văn của nhà báo Lê Xuân Sơn, ta thấy lại chính mình trong những điều giản dị: một ký ức quê, một nụ cười bạn cũ, một dòng sông trôi qua mà vẫn lặng lẽ soi bóng tâm hồn người Việt.

CDKH

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/nha-bao-le-xuan-son-da-tu-lau-toi-la-nguoi-thanh-pho-179251009134846201.htm