Nhà báo Bùi Ngọc Long và hành trình theo dấu vàng son
HNN.VN - 'Mỗi người làm báo đều có cách chọn con đường đi riêng của mình để đào sâu vào cánh đồng chữ nghĩa. Tôi may mắn được sinh ra và làm báo ngay chính vùng đất thiêng Cố đô Huế, xứ sở của những trầm tích văn hóa sâu dày. Di sản văn Huế vốn trầm mặc rêu phong nhưng với tôi luôn hấp dẫn'.
Đó là chia sẻ của nhà báo Bùi Ngọc Long trong buổi ra mắt cuốn sách “Theo dấu vàng son” của anh diễn ra vào chiều 19/6 tại Không gian Sách và Văn hóa Huế (23-25 Lê Lợi, quận Thuận Hóa).

Nhà báo Bùi Ngọc Long chia sẻ về cuốn sách của mình tại buổi ra mắt
Đông đảo bạn hữu, đồng nghiệp, các nhà nghiên cứu, người thân đã đến chúc mừng và chia vui với nhà báo Bùi Ngọc Long khi “đứa con tinh thần” ra đời đúng vào dịp 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và tròn 20 năm anh công tác tại Báo Thanh Niên.
“Theo dấu vàng son” là công trình tập hợp, tuyển chọn các loạt bài dài kỳ đã đăng trên Báo Thanh Niên trong nhiều năm qua. Hầu hết những bài viết trong số đó xoay quanh chủ đề văn hóa, di sản Huế. Đáng chú ý có những loạt bài như: Phong thủy Kinh thành Huế, Đi tìm dấu tích Thần kinh nhị thập cảnh, Theo dấu tích vương triều Tây Sơn, Chuyện Ngự y triều Nguyễn, Bí mật Minh Mạng thang, Những ngọn núi thiêng, Kỳ duyên nghiên cứu trùng tu điện Cần Chánh, Tinh hoa võ học xứ Huế…
Tự nhận mình không phải là người chọn hướng nghiên cứu di sản, nhưng với vai trò là nhà báo, anh đã theo đuổi vấn đề thời sự, xem người đương thời ứng xử ra sao với di sản. “Và từ câu chuyện thời sự ấy, người viết mong mang đến cho bạn đọc một cái nhìn di sản bằng tình yêu”, nhà báo Bùi Ngọc Long tâm sự.
Cũng tại buổi ra mắt sách, nhiều bạn đọc đã đặt câu hỏi “phỏng vấn” nhà báo Bùi Ngọc Long về hành trình nghề nghiệp, tình yêu với văn hóa, di sản.
Trước khi ra mắt “Theo dấu vàng son”, nhà báo Bùi Ngọc Long cũng in hai tập thơ “Thiền sư ở đâu (NXB Thuận Hóa 2018) và “4 người bạn Một niềm vui” (in chung, NXB Thuận Hóa 2018).