Nguyên nhân độc thân
Mosher có một công ty rất lớn ở Anh, chuyên sản xuất đồ nội thất, công việc kinh doanh rất phát đạt.
Hôm ấy, có một người bạn nói với Mosher rằng, anh nên tới Ý một chuyến, một là để quan sát tình hình của ngành nội thất bên đó, hai là cũng nhân đó “thị sát” độ nóng bỏng của các cô gái đẹp tại Ý. Mosher đã hơn ba mươi tuổi rồi mà vẫn độc thân, lời nói của người bạn khiến anh động lòng, thế là hôm sau anh liền lập tức mua vé máy bay và lên đường.
Đến Ý, khi làm thủ tục nhận phòng tại khách sạn, anh vô tình va phải một cô gái trẻ xinh đẹp. Nhưng đáng tiếc là cô gái chỉ biết nói tiếng Ý, trong khi anh lại chỉ biết tiếng Anh, hai người không thể giao tiếp bằng ngôn ngữ với nhau được.

Minh họa của Lê Tâm
Mosher chợt nảy ra một ý hay, anh mượn lễ tân vài tờ giấy và một chiếc bút. Trên giấy, anh vẽ một chiếc xe taxi, cô gái nhìn thấy liền vui vẻ cười, gật gật đầu một cách nho nhã. Hai người cùng lên taxi tới một công viên gần đó. Đi dạo trong công viên một lúc, Mosher lại lấy giấy bút ra vẽ một nhà hàng, rồi vẽ thêm một dấu chấm hỏi bên cạnh. Cô gái nhìn và lại mỉm cười gật đầu. Họ tìm một quán ăn và cùng nhau thưởng thức một bữa ăn ngon.
Thanh toán xong, Mosher lại lấy giấy bút ra vẽ hai người đang nhảy múa. Cô gái nhìn xong lại lần nữa gật đầu. Hai người tìm đến một hộp đêm, cùng uống champagne rồi khiêu vũ hết sức vui vẻ.
Đêm đã khuya, Mosher muốn về khách sạn nghỉ ngơi, anh đang nghĩ xem làm thế nào để có thể hẹn gặp lại cô gái một lần nữa, thì đột nhiên cô gái thò tay vào túi quần anh và lấy ra giấy bút, “xoẹt xoẹt xoẹt” vài đường liền vẽ xong. Mosher tò mò nhìn vào bức tranh, trên giấy là hình vẽ một chiếc giường đôi. Anh sững người một lúc, rồi một lúc sau mới hoàn hồn hỏi cô gái: “Thật thần kỳ, tôi rõ ràng còn chưa hề nói, cô làm sao lại biết được tôi làm nghề kinh doanh nội thất?”.
































