Người vào phòng thay đồ MU kể cho Ten Hag mọi điều cần biết

Người vào phòng thay đồ Manchester United kể cho HLV Erik ten Hag mọi điều ông cần biết.

Đó là dòng tít trong bài viết của tờ Mirror (Anh) hôm nay 13-11. Có một sự thừa nhận từ trong phòng thay đồ của Manchester United rằng họ phải ghi nhiều bàn thắng hơn nếu muốn có cơ hội thành công ở mùa giải này. Trận đấu với Luton lại cho thấy thêm một khó khăn nữa đối với đội chủ sân Old Trafford, một chiến thắng xuất phát từ chủ nghĩa thực dụng hơn là sự tinh tế, Mirror viết.

Chỉ với 13 bàn sau 12 trận mùa này, MU là đội ghi bàn ít nhất trong top 10 Premier League. MU và West Ham là hai đội nằm trong Top 10 Premier League có hiệu số bàn thắng bại âm. Lịch sử phong phú của MU được xây dựng dựa trên thứ bóng đá thú vị, tấn công và ghi bàn, nhưng đội bóng của Erik ten Hag hiện là sự bắt chước mờ nhạt của những người tiền nhiệm lừng lẫy của họ.

Tạo cơ hội không phải là vấn đề với MU, nhưng chuyển hóa chúng lại là vấn đề, MU thi đấu thiếu thuyết phục trước khung thành, lãng phí hàng loạt cơ hội. Bàn thắng trong hiệp hai của trung vệ Victor Lindelof cuối cùng cũng đủ để giúp MU có 3 điểm trước Luton, trước khi quỷ đỏ” bước vào kỳ nghỉ nhường sân chơi cho các đội tuyển quốc gia.

 MU nhọc nhằn thắng Luton 1-0 nhờ một trung vệ, trong khi hàng công bỏ lỡ hàng loạt cơ hội. ẢNH: MIRROR

MU nhọc nhằn thắng Luton 1-0 nhờ một trung vệ, trong khi hàng công bỏ lỡ hàng loạt cơ hội. ẢNH: MIRROR

Chiến thắng 1-0 của MU trước Luton ở vòng 12 Premier League vừa qua đã giảm bớt áp lực cho Ten Hag. Nhưng có một sự thừa nhận từ trong phòng thay đồ của MU rằng họ phải ghi nhiều bàn thắng hơn nếu muốn có cơ hội thành công trong mùa giải này.

Hậu vệ Harry Maguire nói: “MU muốn chơi thứ bóng đá đẹp và chúng tôi muốn thể hiện tốt. Chúng tôi phải tàn nhẫn hơn một chút về ý định tấn công và về việc có được bàn thắng thứ hai sẽ kết thúc trận đấu và sau đó chúng tôi có thể tận hưởng thứ bóng đá của mình.

Đó là điều mà mọi người sẽ nói đến. Nhưng tôi thấy các tiền đạo tập luyện ngày này qua ngày khác. Những cầu thủ hàng đầu đều có khả năng ghi bàn. Hiện tại, chúng tôi không ghi đủ bàn thắng và chúng tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi cũng không giữ sạch lưới.

Tôi nghĩ trước đây bạn đã thấy những cầu thủ tấn công của chúng tôi là những cầu thủ chất lượng hàng đầu và có thể làm được điều đó. Có thể một chút may mắn sẽ đến và họ sẽ có được bàn thắng đầu tiên và những bàn thắng sẽ theo sau. Tôi chắc chắn họ sẽ làm được vì họ đều là những cầu thủ rất giỏi”.

Đó là một ngày đáng quên đối với Marcus Rashford, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho MU mùa trước với 30 bàn thắng, nhưng chỉ ghi được một bàn sau 16 trận mùa này. Rashford thiếu tự tin và phung phí những cơ hội mà lẽ ra anh có thể tận dụng dễ dàng ở mùa giải trước, trong khi tiền đạo trị giá 72 triệu bảng Rasmus Hojlund vẫn chưa ghi bàn ở Premier League.

 Lindelof ghi bàn duy nhất trận đấu cho MU. ẢNH: GETTY

Lindelof ghi bàn duy nhất trận đấu cho MU. ẢNH: GETTY

Hojlund đã ghi 5 bàn ở Champions League cho MU, nhưng vẫn chưa thể hiện được điều đó ở Premier League, mặc dù Maguire tự tin rằng tiền đạo 20 tuổi người Đan Mạch sẽ làm được điều đó kịp thời.

Harry Maguire nói: “Rasmus Hojlund là một cầu thủ hàng đầu. Bạn đã thấy đạo đức làm việc của Hojlund và những gì cậu ấy mang lại cho đội trong những tuần gần đây. Cậu ấy làm được nhiều điều hơn là chỉ ghi bàn. Rasmus Hojlund ghi bàn trong tập luyện, cậu ấy đã ghi bàn ở Champions League và tôi chắc chắn rằng việc cậu ấy ghi bàn ở Premier League chỉ là vấn đề thời gian”.

Đối với Harry Maguire, phong độ ấn tượng của anh vẫn tiếp tục, việc Maguire tỏa sáng trở lại ở MU đã chứng minh quyết định ở lại và chiến đấu cho vị trí của mình thay vì rời Old Trafford của anh là đúng.

 Ten Hag và các cầu thủ MU biết rõ vấn đề yếu kém trên hàng công. ẢNH: GETTY

Ten Hag và các cầu thủ MU biết rõ vấn đề yếu kém trên hàng công. ẢNH: GETTY

Harry Maguire cho biết: “Tôi đã chơi một vài trận vào năm ngoái, 16 hoặc 17 trận đá chính và cảm thấy mình đã thể hiện rất tốt. Tôi chỉ không chơi nhiều như tôi muốn. Tôi đã phải chờ đợi thời cơ của mình và kiên nhẫn.

Mùa giải trước, tôi đã có hai hoặc ba cơ hội để được ra sân nhiều trận nhưng tôi đã suy sụp vì bệnh tật và chấn thương, vì vậy tôi chưa bao giờ có cơ hội ra sân để chứng tỏ bản thân với huấn luyện viên.

Bây giờ tôi đã hiểu được điều đó, tôi thực sự yêu thích thứ bóng đá của mình và tôi thực sự thích chơi cho Manchester United. Tôi sẵn sàng ở lại và chiến đấu cho vị trí của mình. Chúng tôi có những trung vệ quốc tế hàng đầu ở câu lạc bộ này và sự cạnh tranh cho các vị trí thực sự rất cao”.

GIA ĐỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/nguoi-vao-phong-thay-do-mu-ke-cho-ten-hag-moi-dieu-can-biet-post761246.html
Zalo