Người trẻ TP.HCM chi hàng chục triệu đồng cho túi Dior, Longchamp nhái

Nhiều người trẻ tại TP.HCM sẵn sàng chi trả số tiền lớn cho những món đồ hiệu giả vì yêu thích thương hiệu, kiểu dáng, gặp áp lực xây dựng hình ảnh và phục vụ mục đích công việc.

Mua hàng hiệu fake, chụp hình, đăng tải lên trang cá nhân, rồi cất đi hoặc bán lại là chiến thuật của Phương My (27 tuổi, quận Bình Thạnh, TP.HCM). Do tính chất công việc của một nhân viên kinh doanh trong lĩnh vực ôtô, cô cần xây dựng hình ảnh ấn tượng trên mạng xã hội.

Cô gái nhận định việc phân biệt hàng thật - giả thông qua hình ảnh chụp từ xa không dễ. Vì vậy, cô tự tin khoe hình ảnh xách túi Gucci, Dior hay Chanel nhái trên các nền tảng, ít lo ngại bị soi mói, đánh giá.

“Chỉ một vài người bạn thân thiết biết tôi dùng hàng hiệu fake. Họ cũng là những người chụp hình cho tôi”, Phương My thú nhận.

Hiện nay, nhân viên kinh doanh này sở hữu gần 10 chiếc túi hiệu nhái, từ “Super Fake”, “Fake 1” đến “Fake 2” với giá thành giảm dần. Đây là cách gọi thông thường của cô và những người bán hàng thân quen.

Gần đây, cô vừa mua một chiếc túi Mini Lady Dior nhái với mức giá 14 triệu đồng, chỉ bằng khoảng 1/10 sản phẩm chính hãng.

Phương My không phải trường hợp ngoại lệ. Nhiều người trẻ tại Việt Nam cũng sẵn sàng chi trả cho hàng hiệu nhái, coi đây là xem đây là khoản đầu tư xây dựng hình ảnh cá nhân, sở hữu sản phẩm có mẫu mã, kiểu dáng, logo như mơ ước. Đối với họ, khoản tiền này vừa nằm trong khả năng chi trả, vừa đáp ứng nhu cầu cá nhân và thể hiện bản thân.

Việc sử dụng hàng dupe không còn xa lạ với nhiều người trẻ. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Việc sử dụng hàng dupe không còn xa lạ với nhiều người trẻ. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

'Chiến thuật' tiêu dùng hàng giả

Theo khảo sát do Văn phòng Sở hữu Trí tuệ châu Âu thực hiện vào năm 2022, hơn 50% người ở độ tuổi từ 15-24 cho biết họ mua ít nhất một món hàng giả trong vòng một năm.

Tổng giá trị thị trường sản phẩm nhái đạt 3 nghìn tỷ USD trong năm 2022, gấp 3 lần so với số liệu được ghi nhận vào năm 2013, theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Tại TP.HCM, thị trường hàng giả, hàng nhái vẫn sôi động, bất chấp nhiều đợt kiểm tra, xử phạt. Từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng quản lý thị trường đã xử lý 38 vụ vi phạm tại trung tâm thương mại Saigon Square (quận 1), thu giữ hơn 1.200 sản phẩm hàng nhái mang các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Louis Vuitton, Hermès...

Những món đồ giả được bày bán công khai với giá chỉ 150.000-380.000 đồng, thu hút cả người tiêu dùng phổ thông lẫn những người cần xây dựng hình ảnh nhưng không đủ khả năng hoặc không muốn chi cho hàng thật.

Sở hữu gần 10 chiếc túi hiệu nhái, nhưng Phương My hiếm khi xách những món đồ này dự tiệc, gặp gỡ khách hàng. Cô lo ngại bị phát hiện dùng hàng hiệu fake.

“Quan sát trực tiếp dễ dàng phát hiện hơn nhiều. Tôi sợ ánh mắt soi mói, đánh giá của những người xung quanh”, My nói.

Vì vậy, nhân viên kinh doanh này mua một số sản phẩm của các thương hiệu túi xách nội địa, coi đây là những món đồ “mồi”, thường xuyên xách theo khi tham dự các sự kiện quan trọng. Theo Phương My, khách hàng, đối tác nhìn thấy hình ảnh dùng đồ hiệu trên mạng xã hội và sự xuất hiện chỉn chu, có gu ngoài đời của cô là đủ.

Tương tự, Ngân Hà (25 tuổi, quận 7, TP.HCM), một người mẫu ảnh chuyên chụp ảnh feedback cho các shop thời trang (tức chụp với sản phẩm như khách hàng thật để quảng cáo cho cửa hàng), cũng thường xuyên tiêu dùng hàng hiệu nhái.

Với tính chất công việc, cô cần đa dạng phụ kiện để phối đồ theo nhiều concept khác nhau. Vì vậy, túi xách bản dupe (hàng mô phỏng thiết kế của túi hiệu, nhưng không sử dụng logo hay tên thương hiệu gốc) trở thành lựa chọn lý tưởng để “hoàn thiện hình ảnh” mà không tốn quá nhiều chi phí.

 Ngân Hà sở hữu nhiều mẫu túi dupe phục vụ cho công việc mẫu ảnh. Ảnh: NVCC.

Ngân Hà sở hữu nhiều mẫu túi dupe phục vụ cho công việc mẫu ảnh. Ảnh: NVCC.

Mẫu ảnh 25 tuổi thường mua túi dupe trên các sàn thương mại điện tử với giá từ 200.000-300.000 đồng. Tiêu chí chọn túi của Hà là chất lượng gia công và độ giống phom dáng, ưu tiên các bản nhái cao cấp gần giống 1:1 nhưng sở hữu mức giá phù hợp.

Bên cạnh các bản dupe giá rẻ, cô cũng săn các mẫu túi nhái cao cấp hơn. 2 món gần đây cô mua là túi Telfar size S giá 500.000 đồng và Longchamp bản nhỏ giá 450.000 đồng, trong khi giá chính hãng lần lượt là 6 triệu đồng và gần 2,8 triệu đồng.

“Hàng dupe giá cao giống hàng thật khoảng 90%, chỉ là không đứng phom được như túi chính hãng”, Hà chia sẻ.

Dù hài lòng với chất lượng, Hà thừa nhận cô mua phần lớn do tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ xu hướng) và giá thành phải chăng. Tuy nhiên, cô ít khoe công khai vì lo ngại bị đánh giá, dù các món đồ này đáp ứng tốt nhu cầu công việc.

Do mua nhiều, Hà thường bán lại túi sau vài bộ ảnh. Cô hay đăng tải bài viết giao bán trên Threads hoặc các nhóm giao dịch thời trang, với giá giảm khoảng 40-50%. Số tiền thu về được cô dùng để tiếp tục sắm các mẫu dupe mới.

Nói về việc mua túi từ các thương hiệu nội địa Việt, cô cho biết số tiền khoảng 1-2 triệu đồng có thể sở hữu hàng hiệu trong nước. Tuy nhiên, cô không ưu tiên mặt hàng này.

“Với ngân sách đó, tôi có thể sắm được 3-4 chiếc túi dupe từ các thương hiệu nổi tiếng, trong khi túi của các local brand có chất lượng không quá nổi bật”, cô nói.

Trong tủ đồ, Hà cũng sở hữu túi chính hãng, đắt nhất là chiếc Marc Jacobs giá 10 triệu đồng, nhờ người thân order từ Hàn Quốc. Những chiếc túi thật này cô thường dùng cho nhu cầu cá nhân như đi chơi, du lịch hay dự tiệc.

Trộn hàng thật, hàng nhái

Anh Duy (27 tuổi, Gò Vấp, TP.HCM) từng chi hàng trăm triệu đồng để sắm giày nhái trong suốt 6 năm qua và gần chục triệu đồng để mua hơn 10 chiếc nhẫn Chrome Hearts giả vì yêu thích phong cách gothic.

“Trước đây, tôi nghĩ mua đồ thật là lãng phí”, Duy chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Duy đã thử qua nhiều loại nhẫn nhái với mức giá từ 200.000 đồng trên sàn thương mại điện tử đến 1,8 triệu đồng cho hàng “siêu cấp” (bản sao cao cấp nhất trong các loại hàng nhái). Tuy nhiên, anh cho biết mình luôn thất vọng vì chất lượng bạc thấp và độ hoàn thiện kém, “nhìn rất chán” so với hàng thật.

Tương tự, với giày, Duy từng sở hữu nhiều đôi nhái, từ bản thông thường đến “siêu cấp”. Đôi đắt nhất là Balenciaga Triple S giá 3,2 triệu đồng, chỉ bằng 1/10 giá hàng chính hãng. Dù vẻ ngoài giống hàng chính hãng đến mức nếu chỉ đi lướt qua khó ai biết đây là hàng nhái, anh nhận ra hàng giả chỉ sao chép thiết kế mà không tái hiện được sự tinh tế trong chất liệu và cấu trúc.

 Anh Duy sở hữu cả nhẫn Chrome Hearts thật và giả, không ngại trộn 2 loại hàng này trong quá trình sử dụng. Ảnh: NVCC.

Anh Duy sở hữu cả nhẫn Chrome Hearts thật và giả, không ngại trộn 2 loại hàng này trong quá trình sử dụng. Ảnh: NVCC.

Năm 2023, khi có cơ hội cầm và đeo thử một chiếc nhẫn Chrome Hearts thật, Duy mới cảm nhận được sự khác biệt. Nhẫn chính hãng được làm thủ công, với các đường khắc không hoàn hảo tuyệt đối nhưng toát lên vẻ tinh tế và chân thực, khác xa hàng nhái đúc khuôn quá “hoàn mỹ” nhưng thiếu hồn. Trải nghiệm này khiến anh thay đổi quan điểm về giá trị của hàng thật.

Hiện tại, bộ sưu tập của Duy có 3 chiếc nhẫn chính hãng, đều là hàng đã qua sử dụng vì giá thành sản phẩm mới quá cao và số lượng giới hạn khó tìm mua. Chiếc đắt nhất anh sở hữu có giá gần 9 triệu đồng.

Dù ưu ái hàng thật, chàng trai không đánh giá người dùng hàng nhái, bởi anh cho rằng mỗi người có lựa chọn tiêu dùng riêng. Gần đây, anh thậm chí cân nhắc mua một chiếc nhẫn Chrome Hearts giả từ một cửa hàng bán đồ handmade với giá khoảng 2 triệu đồng, vì nhìn qua hình thấy thiết kế đẹp và màu bạc giống với hàng chính hãng.

“Nếu hàng giả có trọng lượng và chất liệu bạc tương xứng, tôi sẵn sàng mua để tiết kiệm, phục vụ nhu cầu phối đồ”, anh nói.

Duy chia sẻ rằng anh ưu tiên hàng chính hãng cho những sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác sử dụng, như quần áo (phom dáng đẹp) hay giày dép (êm ái, thoải mái). Ngược lại, với các phụ kiện chỉ mang tính trang trí như kính, nhẫn hay Zippo, anh sẵn sàng chọn hàng nhái nếu chất lượng hợp với giá tiền.

Linh Vũ - Như Phương

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/chien-thuat-chi-chuc-trieu-cho-hang-hieu-fake-cua-nguoi-tre-tphcm-post1563713.html
Zalo