Người trẻ gửi tình yêu Tổ quốc vào những giai điệu tự hào
Hòa chung không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), những giai điệu ca ngợi Tổ quốc, tình yêu quê hương, đất nước vang lên rộn rã khắp nơi.
Đáng chú ý, nhiều sản phẩm âm nhạc mới do các nghệ sĩ trẻ thể hiện không chỉ làm phong phú đời sống nghệ thuật mà còn góp phần lan tỏa tình yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong thế hệ hôm nay.

Hình ảnh trong MV “Vút bay lên Việt Nam”.
Đa dạng sản phẩm
Hướng về những ngày đại lễ của dân tộc, nhiều nghệ sĩ trẻ ra mắt các sản phẩm âm nhạc như một cách gửi gắm tình yêu đất nước và niềm tự hào dân tộc. Ngày 8-8, ca sĩ thế hệ 9x Hoàng Hồng Ngọc (hiện đang công tác tại Nhà hát Quân đội) đã tổ chức mini show “Bông hoa ánh thép”. Hoàng Hồng Ngọc không chỉ thành công ở nhiều giải thưởng âm nhạc mà còn nổi tiếng trong lĩnh vực sáng tác.
Trong mini show “Bông hoa ánh thép” đánh dấu 15 năm ca hát, với tinh thần trách nhiệm của một quân nhân, cô đã chọn thể hiện những ca khúc mà mình viết về quê hương, đất nước như “Lời Đảng hiệu triệu trái tim”, “Tôi tự hào là tương lai Việt Nam”, “Lửa Việt”, “Sen”, “Xin chào Hà Nội của tương lai”, “Chạm tới mặt trời”... Đây đều là những ca khúc từng được trình diễn trong nhiều sự kiện chính luận lớn. Điều đáng nói, mini show còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trẻ như nhóm Oplus, ca sĩ Thu Thủy, Hồng Duyên, Bích Ngọc, Lê Minh Ngọc, Quang Huy, Mai Chi, Mai Trang, mang đến không gian âm nhạc vừa trẻ trung, vừa giàu cảm xúc.
Cùng góp thêm vào mảng màu âm nhạc về quê hương, đất nước, ngày 10-8, ca sĩ trẻ Đinh Lan Hương phối hợp cùng Trung tâm Nghệ thuật Be Singer ra mắt MV “Vút bay lên Việt Nam” với giai điệu và hình ảnh xúc động, bày tỏ lòng tri ân các thế hệ cha anh và khơi dậy khát vọng vươn lên của tuổi trẻ. MV kể câu chuyện kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai qua góc nhìn hồn nhiên của các em nhỏ. 50 học viên nhí của Trung tâm Be Singer thể hiện ca khúc với niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc dành cho những người đi trước.
Xen kẽ trong MV là những thước phim ghi lại hình ảnh các cựu chiến binh tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, tạo nên những khoảnh khắc đầy xúc động. Tác phẩm do nhạc sĩ Dương Trường Giang và Trâm Trần sáng tác, phối khí theo phong cách pop kết hợp giao hưởng, đem lại sự hùng tráng và hào sảng.
Không chỉ dừng ở những ca khúc mới, xu hướng làm mới nhạc cách mạng của nghệ sĩ trẻ đang thổi luồng sinh khí mới vào “nhạc đỏ”, đưa thể loại này đến gần hơn với công chúng. Tiêu biểu, tháng 4 vừa qua, nhóm Oplus giới thiệu dự án “#VN1945” hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Dự án làm mới những ca khúc cách mạng quen thuộc như “Đoàn Vệ quốc quân”, “Tiếng chày trên Sóc Bom Bo”, “Tình ca”, “Nơi đảo xa”, “Bài ca Hồ Chí Minh”… theo phong cách trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần hào sảng. Những bản phối mới mẻ này nhanh chóng nhận được sự đón nhận nồng nhiệt trên các nền tảng trực tuyến, thu hút đông đảo khán giả nhiều thế hệ.
Lan tỏa tình yêu Tổ quốc
Tình yêu quê hương, đất nước đang được các nghệ sĩ trẻ thổi vào những giai điệu mới mẻ, tạo nên luồng sinh khí tươi trẻ cho đời sống âm nhạc và chạm đến trái tim khán giả, đặc biệt là giới trẻ. Mỗi dự án âm nhạc không chỉ là tác phẩm nghệ thuật mà còn là nhịp cầu lan tỏa tình yêu Tổ quốc, giúp thế hệ hôm nay hiểu hơn, trân trọng hơn giá trị của hòa bình.
Nhạc sĩ Dương Trường Giang, tác giả ca khúc “Vút bay lên Việt Nam”, chia sẻ: “Tình yêu nước luôn hiện hữu trong trái tim mỗi người và có thể được thể hiện bằng nhiều cách. Với nghệ sĩ, đó là lời ca, tiếng hát. Khi viết “Vút bay lên Việt Nam”, tôi muốn gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ cha anh đã hy sinh để đất nước có độc lập hôm nay. Tôi hy vọng những ca từ ấy sẽ giúp các bạn trẻ nhận ra rằng, hòa bình và tự do hôm nay được đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ đi trước”.
Cùng chung tâm huyết với âm nhạc cách mạng, ca sĩ Quang Minh (nhóm Oplus) cho biết dự án “#VN1945” được thực hiện với mong muốn thổi hơi thở hiện đại vào những bản nhạc đỏ, để chúng trở nên gần gũi, mới mẻ nhưng vẫn đậm niềm tự hào. Anh chia sẻ: “Chúng tôi muốn âm nhạc là sợi dây kết nối các thế hệ - từ những người sinh ra trong chiến tranh, thời hậu chiến cho tới Gen Z hôm nay. Nhạc đỏ không chỉ thuộc về quá khứ, mà còn là biểu tượng của lòng yêu nước bất diệt. Dù ở thời nào, ai nghe cũng cảm thấy tự hào và hạnh phúc”.
Còn ca sĩ Đinh Lan Hương, chủ nhiệm dự án “Vút bay lên Việt Nam”, nhấn mạnh, đây không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà còn là bài học sống động về lòng biết ơn và tự hào dân tộc dành cho trẻ em. “Qua lời ca, thế hệ mầm non của đất nước sẽ hiểu rõ hơn truyền thống lịch sử, những năm tháng cha ông kiên cường giữ nước, hy sinh để giành độc lập, cũng như hành trình bền bỉ xây dựng đất nước hôm nay” - ca sĩ Đinh Lan Hương bày tỏ.
Có thể nói, âm nhạc cách mạng luôn giữ một vị trí đặc biệt trong đời sống tinh thần của người Việt, vừa là ký ức lịch sử, vừa là nguồn cảm hứng nuôi dưỡng tình yêu nước. Tiếp nối mạch nguồn ấy, thế hệ nghệ sĩ trẻ hôm nay không chỉ làm mới những giai điệu quen thuộc mà còn sáng tạo nhiều tác phẩm mới, truyền tải thông điệp về khát vọng vươn lên, niềm tự hào và trách nhiệm với non sông. Bằng sự kết hợp giữa tinh thần truyền thống và hơi thở đương đại, họ đang góp phần đưa âm nhạc cách mạng đến gần hơn với công chúng, để những giai điệu tự hào tiếp tục vang vọng trong lòng các thế hệ mai sau.