Người trẻ, âm nhạc và tình yêu Tổ quốc
Những ngày này, không khí hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chộn rộn khắp nơi. Tại Thủ đô Hà Nội, không chỉ cờ, hoa, những concert âm nhạc, hoạt động âm nhạc của giới trẻ cũng là một phần quan trọng góp phần làm nên sự sôi động trước thềm đại lễ.

Hình ảnh trong MV “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai” của ca sĩ Tùng Dương. Ảnh: NVCC.
Điều dễ nhận thấy là nhiều sản phẩm âm nhạc mới do các nghệ sĩ trẻ thể hiện không chỉ làm phong phú đời sống nghệ thuật mà còn góp phần lan tỏa tình yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.
Những ngày đầu tháng 8, MV “Vút bay lên Việt Nam” của ca sĩ Đinh Lan Hương ra mắt, mang đến cho công chúng một sản phẩm âm nhạc giàu cảm xúc cùng những hình ảnh xúc động. Tác phẩm thể hiện lòng tri ân với thế hệ cha ông và khơi dậy khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ. MV “Vút bay lên Việt Nam” kể câu chuyện kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai qua góc nhìn hồn nhiên của các em nhỏ. 50 học viên nhí của Trung tâm nghệ thuật Be Singer đã thể hiện ca khúc với tất cả niềm tự hào, lòng biết ơn dành cho các thế hệ đi trước. Hình ảnh ấy càng trở nên xúc động khi xen lẫn thước phim các cựu chiến binh đang tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
Mới đây, ca sĩ Tùng Dương ra mắt MV “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai”, sản phẩm hợp tác cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Với giai điệu hào sảng cùng nội dung ca ngợi Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc, sản phẩm âm nhạc này được thực hiện nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng thời là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay tiếp nối niềm tự hào dân tộc. Tùng Dương chia sẻ, sau thành công của “Một vòng Việt Nam” và “Khát vọng tuổi trẻ”, anh nhận ra sức hút đặc biệt của các ca khúc ca ngợi quê hương. Được hát về Tổ quốc là niềm tự hào và hạnh phúc. MV lần này, Tùng Dương và ê kíp muốn mang hình ảnh Việt Nam thời bình đang vươn vai mạnh mẽ với khát vọng vững bước vào kỷ nguyên mới phát triển và rất đỗi tự hào.
Cũng trong cuối tuần qua, khoảnh khắc hàng nghìn khán giả, trong đó có rất nhiều người trẻ đồng loạt đặt tay lên ngực trái khi Quốc ca vang lên giữa Quảng trường Cách mạng Tháng Tám - trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945”, đã trở thành hình ảnh thiêng liêng, đọng lại sâu lắng trong lòng người, hòa cùng âm hưởng những màn hát Quốc ca tại các sân khấu lớn trên cả nước, tạo nên dư âm tự hào lan tỏa.
Ở các chương trình trước đó diễn ra tại Thủ đô, nhiều cựu chiến binh xúc động khi chứng kiến 50.000 khán giả, đa phần là người trẻ, hát nhạc cách mạng tại concert "Tổ quốc trong tim".
Từ trước đến nay, chỉ các concert nhạc trẻ, nhạc Kpop như Blackpink, Anh trai say hi mới đủ sức kéo hàng chục nghìn khán giả đến sân vận động. Show của Blackpink năm 2023 diễn trong hai ngày, có tổng 67.000 người, còn mỗi đêm Anh trai say hi có khoảng hơn 30.000 khán giả. Kể từ sau dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, nhiều chương trình nhạc cách mạng, truyền thống có sức hút không thua kém.
Thật xúc động khi âm nhạc cách mạng luôn giữ một vị trí đặc biệt trong đời sống tinh thần của người Việt, vừa là ký ức lịch sử, vừa là nguồn cảm hứng nuôi dưỡng tình yêu nước. Tiếp nối mạch nguồn ấy, thế hệ nghệ sĩ trẻ hôm nay không chỉ làm mới những giai điệu quen thuộc mà còn sáng tạo nhiều tác phẩm mới, truyền tải thông điệp về khát vọng vươn lên, niềm tự hào và trách nhiệm với non sông.
Gen Z dùng cụm từ "concert quốc gia" để chỉ các sự kiện lớn, và thường rủ nhau "đu concert quốc gia". Rất đỗi tự hào vì dòng nhạc vốn gắn với thế hệ cha ông nay được giới trẻ yêu thích, tạo nên xu hướng thưởng thức mới, nhờ những đổi mới trong cách hát, cách biểu diễn.
Và ấn tượng hơn thế là bên cạnh việc thưởng thức âm nhạc, giới trẻ khi dự "concert quốc gia" còn có nhiều hành động truyền cảm hứng qua việc mặc áo cờ đỏ sao vàng. Những cụm từ như "fandom yêu nước", "lightstick cờ Tổ quốc" trở thành nét văn hóa mới.