Người tố Công ty C.P. mắc bệnh hiểm nghèo, mất việc nhưng vẫn từ chối nhận từ thiện
Anh Liễu Quý Ngân, người dám đứng lên tố cáo C.P. dùng heo bệnh bán cho khách hàng đã bị công ty này cho mất việc, cắt bảo hiểm. Chi phí chạy thận giai đoạn 4 là số tiền khổng lồ nhưng anh vẫn chọn cách không nhận từ thiện.
Từng là kỹ sư công nghệ thông tin tại TP.HCM, anh Ngân buộc phải từ bỏ công việc ổn định khi phát hiện mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối một phần nguyên nhân được cho là do sử dụng thực phẩm không an toàn trong thời gian dài. Trở về quê nhà Sóc Trăng, anh làm nhân viên bán hàng, rồi làm phụ trách tại cửa hàng thực phẩm Fresh Shop Mỹ Xuyên thuộc C.P. Việt Nam; cố gắng bám trụ để tiếp tục nuôi con trong cảnh “gà trống nuôi con” và chống chọi bệnh tật.

Anh Liễu Quý Nhân cho rằng thực phẩm bẩn gây ra tác hại khôn lường cho sức khỏe cộng đồng
Thế nhưng tại nơi làm việc mới, anh lại chứng kiến cảnh thịt heo bệnh, bốc mùi vẫn bị chỉ đạo mang ra bán; xúc xích hết hạn sử dụng vẫn bị yêu cầu xé mác, tuồn cho người bán hàng rong trước cổng trường học. Anh không thể nhắm mắt làm ngơ. Là nạn nhân của thực phẩm bẩn, anh hiểu rõ hơn ai hết những hậu quả ghê gớm mà cộng đồng, nhất là trẻ em sẽ phải gánh chịu nếu những hành vi này tiếp tục bị che giấu.
Anh viết đơn tố cáo gửi lên lãnh đạo vùng, tiếp tục báo cáo tới trụ sở công ty tại Đồng Nai. Nhưng thay vì được lắng nghe hay bảo vệ, anh chỉ nhận lại sự im lặng và sau đó là hành vi “không đẹp”: Bị điều chuyển công tác lên Cần Thơ mà không hề xem xét điều kiện sức khỏe đang suy kiệt vì suy thận giai đoạn cuối. Anh bị C.P đơn phương chấm dứt hợp đồng, cho nghỉ việc với lý do “tự ý bỏ việc 5 ngày liên tục”, trong khi suốt thời gian ấy anh đang lọc máu trong bệnh viện. Anh Ngân nói: "Hôm qua tôi phát hiện mình bị cắt bảo hiểm y tế, sau 2 ngày bị cho thôi việc, điều này dẫn đến việc tôi phải tự bỏ chi phí ra để chạy thận 700.000 đồng một lần".
Không muốn nhận từ thiện, tố cáo để bảo vệ mọi người!
Điều khiến dư luận xúc động và nể phục hơn cả là anh Ngân dù đơn độc, dù sức khỏe cạn kiệt, dù không còn thu nhập vẫn kiên định từ chối mọi lời kêu gọi quyên góp cho bản thân.
Trên trang cá nhân, anh viết: “Con không cần được giúp đỡ. Còn nhiều người bất hạnh hơn con, xin hãy giúp những cụ già neo đơn, những em nhỏ không nơi nương tựa. Con chỉ mong có sức khỏe để lo cho con trai. Và mong đừng ai khác phải sống trong đau đớn như con, vì thực phẩm bẩn”. Một người cha đơn thân, mang trên mình căn bệnh hiểm nghèo, không kêu gọi cứu trợ, không than thân trách phận mà chỉ mong muốn tiếng nói của mình được lắng nghe, để ngăn chặn sự tái diễn của cái sai.

Anh Ngân không muốn nhận từ thiện, chỉ muốn tố cáo để bảo vệ mọi người
Anh Ngân nói: "Việc một công ty trong lĩnh vực thực phẩm, lĩnh vực liên quan trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng không những phớt lờ cảnh báo nội bộ, mà còn "trừng phạt" người lên tiếng, không thể chỉ coi là thiếu đạo đức kinh doanh. Đó là hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật"

Bị bệnh nặng, mất việc, anh Ngân chỉ còn một nỗi lo: tương lai con trai
Nhiều chuyên gia cho rằng "Câu chuyện của anh Ngân không còn là chuyện cá nhân. Nó là tấm gương soi rõ bộ mặt của một mô hình vận hành vô cảm, nơi hiệu quả kinh doanh được đặt trên tính mạng người tiêu dùng, cũng như số phận, sức khỏe của nhân viên"
Anh Liễu Quý Ngân, người lao động đơn độc, người đang mắc bệnh hiểm nghèo dám đứng lên chống lại cái sai. Anh lại là người cha đơn thân vừa lo kiếm tiền chữa bệnh, nuôi thân, nuôi con nhưng vẫn từ chối cứu trợ, anh xứng đáng được lắng nghe, được bảo vệ nếu những tố cáo của anh là đúng.
Thông tin sự việc:
► Sáng 30/5 lá đơn tố cáo công ty C.P Việt Nam của anh Ngân được công bố trên mạng xã hội làm chấn động dư luận
► Chiều 30/5: Công ty C.P Việt Nam phát hành văn bản cho rằng anh Ngân bịa đặt gây ảnh hưởng uy tín doanh nghiệp, và yêu cầu điều tra.
► Ngày 30/5 ngày 31/5, ngày 1/6 Lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện 3/4 cửa hàng của C.P ở Sóc Trăng dùng giấy chứng nhận VSATP hết hạn.
► Ngày 1/6 anh Liễu Quý Ngân chính thức bị cho thôi việc.
► Ngày 2/6 Kiểm tra lò giết mổ của C.P ở Hậu Giang, Đại diện C.P xác định hình ảnh trong tố cáo của C.P là thật, nhưng con lợn chỉ bị viêm da, và nấu cho cá ăn.
► Ngày 3/6: Đại diện Bộ Nông nghiệp & Môi trường khẳng định hình ảnh con heo bị dịch bệnh chứ không phải bệnh lý, dấu hình chữ nhật trên con heo là dấu cho lưu thông trên thị trường.
► Ngày 4/6: Vụ CP bị "tố" bán heo bẩn: Bộ NN&MT đề nghị Bộ Công an điều tra
► Báo điện tử VOV nhiều lần liên hệ đại diện C.P, Công ty này vẫn giữ im lặng.