Người thầy thuốc quân hàm xanh của người dân biên giới

Tại Quảng Nam có một người thầy thuốc mang quân hàm xanh luôn tận tụy chăm sóc sức khỏe cho người dân và được bà con tin yêu, đồng đội quý mến. Đó là Thiếu tá, bác sĩ Nguyễn Văn Quốc Trí, Phó Trưởng Phòng khám đa khoa quân dân y A Xan, huyện biên giới Tây Giang.

Thiếu tá Nguyễn Văn Quốc Trí khám bệnh cho người dân xã A Xan. Ảnh Chí Đại

Thiếu tá Nguyễn Văn Quốc Trí khám bệnh cho người dân xã A Xan. Ảnh Chí Đại

Nỗ lực không ngừng

Năm 20 tuổi, anh Nguyễn Văn Quốc Trí, quê xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam nhập ngũ vào lực lượng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam. Đến năm 2007, anh Trí tốt nghiệp Trường Trung cấp Quân y và đến nhận công tác tại Đồn Biên phòng A Xan, thuộc Ðồn Biên phòng Tr’hy.

Những năm đầu với trình độ Trung cấp Quân y anh chỉ có thể khám chữa những bệnh thông thường cho người dân. Vì vậy anh xin và được đi học đại học y. Thế rồi sau 4 năm đèn sách, học tập tại Đại học Huế, anh Nguyễn Văn Quốc Trí đã trở thành bác sĩ và được phân công về Đồn Biên phòng Đăk Pring, xã Đăk Pring, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Năm 2014, anh Trí trở lại A Xan, phụ trách Phòng khám Đa khoa Quân dân y A Xan, có nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho người dân 4 xã vùng cao biên giới của huyện Tây Giang gồm: A Xan, Gari, Ch’ơm và Tr’Hy. Cạnh đó, người dân ở các bản của huyện K’ Lừm, tỉnh Sê Kông (Lào) giáp với biên giới huyện Tây Giang như: bản Tà Vàng, A Chinh, Chi Tơ;… thường xuyên đến thăm khám tại đây. Sau nhiều năm gắn bó với công tác khám chữa bệnh, đến nay Thiếu tá, bác sĩ Nguyễn Văn Quốc Trí được phân công giữ chức Phó trưởng Phòng khám đa khoa quân dân y A Xan.

Thiếu tá Nguyễn Văn Quốc Trí giúp sản phụ Bríu Thị Poi vượt cạn thành công. Ảnh CTV.

Thiếu tá Nguyễn Văn Quốc Trí giúp sản phụ Bríu Thị Poi vượt cạn thành công. Ảnh CTV.

Không chỉ khám chữa bệnh cho người dân, Thiếu tá Nguyễn Văn Quốc Trí bằng tâm sức của mình cùng với cán bộ, nhân viên phòng khám đã kiên trì vận động, tuyên truyền để bà con đồng bào DTTS từng bước xóa bỏ những hủ tục lạc hậu. Khi đau ốm họ sẽ đến phòng khám và xa rời thầy cúng.

Hiện nay phòng khám được trang bị nhiều loại máy móc hiện đại, còn Thiếu tá Nguyễn Văn Quốc Trí đã tiếp nhận, xử lý được rất nhiều ca bệnh khó. Điển hình vụ, ngày 21/11/2024, 6 người dân ăn nấm rừng bị ngộ độc rất nặng, được đưa đến phòng khám đơn vị cấp cứu. Tại đây, Thiếu tá Trí cùng y, bác sĩ đã tích cực cấp cứu nhờ vậy tất cả mọi người đã khỏe mạnh trở lại.

Hay như sản phụ Bríu Thị Poi bị chuyển dạ ngoài đường, nhận tin báo anh đã đến thăm khám, nhận thấy đầu thai nhi đã lọt qua cổ tử cung. Do tình thế cấp bách, anh cùng một số người dân đã đỡ đẻ cho sản phụ ngay bên đường. Ca đỡ đẻ thành công, một bé gái nặng 2,4kg chào đời trong niềm vui hạnh phúc của sản phụ, người thân.

Thiếu tá Nguyễn Văn Quốc Trí nhận Giấy khen biểu dương điển hình tiên tiến của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam. Ảnh CTV.

Thiếu tá Nguyễn Văn Quốc Trí nhận Giấy khen biểu dương điển hình tiên tiến của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam. Ảnh CTV.

Tấm gương sáng

Thiếu tá Nguyễn Văn Quốc Trí sử dụng thành thạo tiếng Cơ Tu, vì thế khi khám chữa bệnh cho bà con, anh trao đổi bằng ngôn ngữ này tạo sự gần gũi, thân thiện. Ông Bling Mơ, ở xã Tr’hy cho hay: “Khi có người dân bị ốm đau, Thiếu tá Trí không ngại băng rừng, đường sá đi lại khó khăn, hay mưa gió để đến khám, chữa bệnh cho bà con. Vì thế, bà con xem Thiếu tá Trí như người nhà, luôn tin tưởng và nghe theo lời khuyên của anh”.

Trung tá Lê Văn Thu, Chính trị viên Ðồn Biên phòng Tr’hy cho biết: “Thiếu tá, bác sĩ Nguyễn Văn Quốc Trí không chỉ có trình độ chuyên môn tốt mà tinh thần trách nhiệm rất cao. Trong năm 2024, Thiếu tá Trí được báo cáo điển hình toàn quân. Với mỗi người lính biên phòng chúng tôi, khi quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia thì việc làm cho dân tin, dân ủng hộ là điều vô cùng quan trọng. Bác sĩ Trí là tấm gương sáng về điều này”.

Thiếu tá Nguyễn Văn Quốc Trí chia sẻ công tác khám chữa bệnh ở biên giới huyện Tây Giang. Ảnh Chí Đại.

Thiếu tá Nguyễn Văn Quốc Trí chia sẻ công tác khám chữa bệnh ở biên giới huyện Tây Giang. Ảnh Chí Đại.

Phòng khám đa khoa quân dân y A Xan, trung bình mỗi năm đón tiếp, điều trị cho từ 6.000 đến 8.000 lượt bệnh nhân trên địa bàn các xã biên giới huyện Tây Giang và các bản giáp biên của huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông (Lào). Từ năm 2016 đến nay, các ngành chức năng đã đầu tư xây dựng phòng khám với quy mô lớn và trang thiết bị y tế hiện đại như: Máy hút dịch chạy điện, 2 máy xét nghiệm sinh hóa tự động, máy tạo oxy tự động, máy chụp X-quang kỹ thuật số, lồng ấp trẻ sơ sinh, 10 giường cho bệnh nhân lưu trú và xe cứu thương để chuyển tuyến cho bệnh nhân khi cần thiết.

Ðại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Nam cho biết: “Thiếu tá, bác sĩ Nguyễn Văn Quốc Trí đã cứu sống nhiều người dân ở khu vực biên giới và nước bạn Lào. Việc làm của Thiếu tá Trí là sự tận tình, trách nhiệm, y đức và y thuật của mình. Thiếu tá Trí là một trong những gương điển hình tiên tiến của BĐBP trong công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân”

Được biết, năm 2021, Thiếu tá Nguyễn Văn Quốc Trí là 1 trong 10 điển hình được chọn tuyên dương “Gương sáng biên cương”. Năm 2022, Thiếu tá Trí nhận Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP trong thực hiện nhiệm vụ tham gia phòng chống dịch Covid-19 và năm 2024, Thiếu tá Trí góp mặt tại chương trình giao lưu “Ngời sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ” do Bộ Quốc phòng tổ chức”...

Tấn Thành, Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/nguoi-thay-thuoc-quan-ham-xanh-cua-nguoi-dan-bien-gioi-10300619.html
Zalo