Người thầy lo 'thót tim' sợ học trò đến thi muộn, đứng đợi điểm danh từ 6h sáng
Ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, tại điểm trường THCS Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), hình ảnh người thầy đứng đợi cổng từ 6 giờ sáng, tay cầm danh sách, lần lượt điểm danh từng học sinh của trường đến dự thi đúng giờ khiến nhiều phụ huynh vô cùng xúc động.
Ngày 26/6, thí sinh trên toàn quốc chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Đây là kỳ thi đặc biệt khi được tổ chức cho hai nhóm thí sinh theo hai chương trình giáo dục khác nhau, với hai bộ đề thi và quy chế riêng biệt. Với kỳ thi nhiều đổi mới này, không chỉ phụ huynh và sĩ tử hồi hộp, mà thầy cô cũng không giấu nổi tâm trạng lo lắng.
Chờ điểm danh học trò đi thi
6 giờ sáng ngày 26/6, tại điểm thi Trường THCS Trưng Vương (Hàng Bài, Hoàn Kiếm), thầy Nguyễn Trọng Đạt (giáo viên Trường THPT Hồng Hà) đã có mặt từ sớm, tay cầm danh sách tên, chờ điểm danh học sinh của trường đi thi tốt nghiệp THPT.

Thầy Nguyễn Trọng Đạt (giáo viên Trường THPT Hồng Hà) có mặt từ 6 giờ sáng để điểm danh từng học sinh của trường đi thi tốt nghiệp
Theo thầy Đạt, nhiều mùa thi qua, Trường THPT Hồng Hà đã huy động giáo viên tới tất cả điểm thi có học sinh của trường tham dự để điểm danh và động viên tinh thần các em.
Theo quy chế, thí sinh đến chậm quá 15 phút không được dự thi tốt nghiệp. Nên nếu chưa thấy học sinh xuất hiện, các thầy cô lập tức chủ động gọi điện, liên lạc với phụ huynh để xác nhận, thúc giục các em đến kịp giờ.
Năm nay, điểm thi THCS Trưng Vương có 42 em học sinh của THPT Hồng Hà dự thi tốt nghiệp THPT. Để kịp điểm danh, không bỏ sót học sinh nào, thầy Đạt đã dậy từ 5 giờ sáng và có mặt tại điểm trường đúng giờ.
"Học sinh lo một, thì các thầy cô có nhiệm vụ ‘gác cửa’ như tôi lo gấp mười. Cảm giác tương lai các em như đang nằm trong tay mình, chỉ một phút lơ là sẽ không kịp bao quát, để học sinh bỏ lỡ kỳ thi", thầy giáo nói.
Cũng theo thầy giáo này, cứ mỗi học sinh đến muộn là một lần giáo viên thót tim. Nhiều năm trước, đã có các trường hợp thí sinh đến sát giờ, ngủ quên. Có trường hợp chỉ 5 phút nữa sẽ đóng cổng thi, nhưng liên hệ cả bố, cả mẹ, cả học sinh đều không nghe máy.
"Do đó, mỗi lần nhìn thấy bóng dáng học sinh từ xa, tôi mừng như "bắt được vàng". Học sinh giống như con mình, còn nhỏ và ham vui. Kỳ thi kết thúc 12 năm đèn sách mà em nào đến muộn, thầy cô lại sốt ruột!", thầy Trọng Đạt trải lòng.

Thầy Đạt tận tình quan sát, điểm danh từng học sinh một trước khi các em vào phòng thi. Ảnh: Trang Nhung

Thầy Đạt xác nhận với phụ huynh việc thí sinh đã có mặt tại điểm thi đúng giờ. Ảnh: Trang Nhung
Đến 6h45 sáng, khi thời gian điểm danh chỉ còn tính bằng phút, danh sách của thầy Đạt vẫn còn một học sinh chưa liên lạc được. Thầy thấp thỏm, bồn chồn, tay cầm điện thoại liên tục gọi cho Hiệu trưởng, trưởng điểm thi để kiểm tra học sinh đã đến chưa, có thể đã vào trong mà chưa kịp báo danh.
Đến khi nhìn thấy học sinh từ xa, khuôn mặt thầy Đạt mới bớt cau lại, thở phào nhẹ nhõm.
"Giờ thì tôi đã yên tâm về trường để làm việc, coi như hoàn thành nhiệm vụ. 1 giờ chiều nay lại tiếp tục ra điểm thi đón học sinh. Cứ thế liên tục cho đến hết kỳ thi này", thầy Đạt cho biết.


Nhiều thí sinh thi tại điểm trường THCS Trưng Vương được bố mẹ chở đến điểm thi từ sớm. Ảnh: Minh Đức
“Điểm tựa” tinh thần cho học sinh
Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, cô Vũ Phương Liên - Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Hà cho hay, hoạt động đã được trường triển khai từ năm 2010 đến nay. Ý tưởng cũng xuất phát từ việc các thầy cô chủ nhiệm lớp 12 luôn muốn có mặt tại điểm thi để động viên tinh thần học sinh trước giờ làm bài.
"Trên thực tế, đã có trường hợp học sinh của trường bởi bố mẹ ly hôn nên sống một mình, hay ngủ quên,... mà không được nhắc nhở, bỏ lỡ kỳ thi. Hạn chế sai sót, trường phân các thầy cô luôn túc trực, đốc thúc học sinh hoặc phụ huynh nếu phát hiện có em đến muộn hay gặp sự cố", cô Phương Liên cho biết.

Hoạt động phân giáo viên túc trực tại các điểm thi để điểm danh, động viên tinh thần thí sinh đã được Trường THPT Hồng Hà triển khai từ nhiều năm nay. Ảnh: FBNT
Cũng theo cô Liên, mỗi thầy cô được giao danh sách học sinh cụ thể tại điểm thi phụ trách để điểm danh, hỗ trợ và động viên các em thi tốt. Với nhiều thí sinh, sự xuất hiện của thầy cô chính là “điểm tựa” tinh thần để vững vàng bước vào phòng thi.
Theo lịch thi Bộ GD-ĐT đã công bố, sáng 26/6, hơn 1,1 triệu thí sinh trên cả nước bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 - môn Ngữ văn.
Sau khi hoàn thành môn Văn, chiều 26/6, thí sinh sẽ tiếp tục dự thi môn Toán theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.
Trước đó, chiều 25/6, các thí sinh đã tới trường làm thủ tục dự thi. Trong đó, Chương trình GDPT 2006 có 22.140 thí sinh đã làm thủ tục dự thi, Chương trình GDPT 2018 có 1.130.196 thí sinh đã làm thủ tục dự thi.