Người phụ nữ Nhật 30 năm cùng nông dân Việt làm nông nghiệp 'sạch'
Không vốn liếng, không rành tiếng Việt nhưng bà Ino Mayu đã chọn rời khỏi đất nước mặt trời mọc đến Việt Nam, nơi bà xem là quê hương thứ hai của mình. Gần 30 năm qua, bà bền bỉ đồng hành cùng người nông dân, âm thầm gieo trồng những hạt giống không chỉ trên cánh đồng không hóa chất, mà còn trong nhận thức cộng đồng về nông nghiệp hữu cơ và sự phát triển bền vững.
Câu chuyện bắt đầu từ chuyến đi thực tế năm 1995, bước ngoặt khiến bà quyết định ở lại để học và hiểu mảnh đất hình chữ S. Từ năm 1997, bà theo học lịch sử Việt Nam và nhận ra muốn hiểu một quốc gia, phải sống cùng người dân, lắng nghe tâm tư, khát vọng của họ. Trong hành trình ấy, những người khiến bà đồng cảm sâu sắc nhất là nông dân, lực lượng chiếm phần lớn dân số nhưng cuộc sống luôn thiếu thốn, chật vật.
Nhiều năm ở Việt Nam, bà tham gia vào các hoạt động cộng đồng rồi cơ duyên đưa đẩy trở thành trưởng đại diện của một tổ chức phi Chính phủ Nhật Bản tại Việt Nam. Đến năm 2009, tổ chức này rút khỏi Việt Nam với lý do quốc gia đã có bước tiến mới nên nhường nguồn lực cho những nước kém phát triển hơn. Nhưng bà Ino Mayu lại nhìn thấy một thực tế khác “Việt Nam đã phát triển, nhưng người nông dân vẫn thiếu kiến thức về canh tác bền vững. Và quan trọng hơn, họ không biết bán sản phẩm ở đâu. Giỏi kỹ thuật đến đâu mà không có đầu ra, thì phát triển bền vững chỉ là lý thuyết”, bà nói bằng tiếng Việt một cách rành rọt.
Mang nỗi trăn trở, người phụ nữ ngoại quốc này quyết định thành lập tổ chức Seed to Table, với mục tiêu đồng hành lâu dài cùng nông dân Việt Nam trên con đường xây dựng nền nông nghiệp hữu cơ, hiệu quả và bền vững; để mỗi hạt giống gieo xuống không chỉ nuôi sống con người, mà còn nuôi dưỡng tương lai.