Người phụ nữ nghèo chống chọi ung thư giai đoạn cuối giữa khốn cùng

Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè miền Trung, căn phòng bệnh lạnh lẽo tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng lại càng trở nên quạnh hiu khi bà Nguyễn Thị Thư (1971, trú Xóm 1, thôn An Hòa Bắc, xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi) nằm đó, lặng lẽ chịu đựng từng cơn đau hành hạ do căn bệnh ung thư vú giai đoạn cuối di căn toàn cơ thể. Bà không khóc, nhưng ánh mắt hốc hác và mệt mỏi của người phụ nữ này khiến bất kỳ ai cũng không khỏi nhói lòng.

Cuộc đời của bà Nguyễn Thị Thư là chuỗi ngày dài đằng đẵng chống chọi bệnh tật.

Cuộc đời của bà Nguyễn Thị Thư là chuỗi ngày dài đằng đẵng chống chọi bệnh tật.

Cuộc đời của bà Thư là chuỗi ngày dài đằng đẵng chống chọi bệnh tật.Trước khi phát hiện ung thư vú, bà đã phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật vì u não, u xơ tử cung. Căn bệnh rối loạn tiền đình và thoái hóa khớp càng khiến cơ thể bà thêm suy kiệt. Giờ đây, khi bệnh ung thư đã bước vào giai đoạn cuối, di căn khắp các cơ quan, bà Thư phải thường xuyên xạ trị và trải qua các ca mổ để lấy bớt các khối u, kéo dài sự sống.

Thế nhưng, gánh nặng bệnh tật chưa bao giờ thôi dày vò người phụ nữ khổ cực. Nhiều loại thuốc điều trị cần thiết cho bà Thư không nằm trong danh mục được bảo hiểm y tế chi trả, với mỗi toa thuốc là một lần gia đình bà rơi vào bế tắc, vì không biết lấy gì để lo. Chi phí điều trị đã quá sức, chi phí ăn uống hàng ngày tại bệnh viện lại càng khiến cảnh nghèo thêm túng quẫn.

Chồng bà Thư, người nông dân đã ngoài 60 tuổi, sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm, không còn khả năng lao động. Gần như cả gia đình chỉ trông cậy vào người con trai là anh Nguyễn Ngọc Quí, mới vừa xuất ngũ năm 2024, đến nay vẫn chưa có việc làm ổn định. Anh Quí gác lại tất cả để ở lại bệnh viện chăm sóc mẹ từng bữa cơm, giấc ngủ, đi vay mượn khắp nơi để mua thuốc và chi trả các chi phí điều trị.

Nỗi đau không dừng lại ở đó, bà Thư có một người cháu Ngoại cũng đang điều trị căn bệnh ung thư tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Hai bà cháu, hai bệnh nhân ung thư, hai số phận đang cùng vật lộn với sinh - tử, sự kiệt quệ đến tận cùng của một gia đình nghèo vùng quê Quảng Ngãi.

Trong cơn bĩ cực đó, gia đình bà Thư chỉ còn biết trông cậy vào lòng hảo tâm của cộng đồng. Mỗi sự sẻ chia lúc này đều là cứu cánh quý giá, là tia sáng cuối đường hầm cho người mẹ bất hạnh ấy tiếp tục giành giật sự sống từng ngày.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về con trai bà - anh Nguyễn Ngọc Quí, số điện thoại: 0789 461 579, số tài khoản: 1015863323, ngân hàng Vietcombank.

Thanh Hoa

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nguoi-phu-nu-ngheo-chong-choi-ung-thu-giai-doan-cuoi-giua-khon-cung-post316429.html
Zalo