Người phụ nữ không đầu hàng số phận
Dù đôi chân, đôi tay bị teo tóp, không thể tự đi lại, nhưng chị Thái Thị Hằng Nga (44 tuổi, ngụ xã Định Quán, tỉnh Đồng Nai) vẫn không ngừng lan tỏa yêu thương qua những việc làm thiện nguyện.
Với chiếc điện thoại nhỏ và tấm lòng rộng lớn, chị trở thành “cầu nối” giữa các mạnh thường quân và những mảnh đời khó khăn, giúp đỡ hàng trăm hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trên khắp địa bàn.
Ngã rẽ bất ngờ của số phận
12 năm sau cơn bạo bệnh, chị Nga từ một người lành lặn đã phải di chuyển bằng xe lăn hoặc tự lết trên mặt đất để làm việc. Trước khi gặp nạn, chị là cô giáo mầm non. Từ nhỏ đến lớn, sức khỏe của chị vẫn bình thường, nhưng đến năm 2013, khuỷu tay bắt đầu đau nhức và chị được chẩn đoán bị mắc viêm đa khớp dạng thấp.
Qua người quen giới thiệu, chị Nga tìm đến phương thuốc lá từ thầy lang ở tận tỉnh Hòa Bình (cũ) để điều trị. Thế nhưng sau khi uống thuốc, chân tay chị bắt đầu co rút, không đi lại được.

Chị Thái Thị Hằng Nga tham gia Chương trình Cặp lá yêu thương của Đài truyền hình Việt Nam vào năm 2024. Ảnh: NVCC
“Tiền mất, tật mang”, chị Nga rơi vào trầm cảm với nhiều suy nghĩ tiêu cực, thậm chí là nhiều lần tìm đến cái chết… nhưng bất thành. Nhưng rồi chị bắt đầu hành trình tự “chữa lành” bằng cách đọc báo, xem video/clip về những mảnh đời bất hạnh. Từ đó, chị thấy rằng, nhiều người cũng rơi vào nghịch cảnh, bệnh nặng… nhưng vẫn kiên cường, “ham sống”. So với nhiều người khác, chị vẫn còn may mắn hơn vì có người thân ở bên chăm sóc. Đây cũng là động lực để chị tiếp tục sống.
Đầu năm 2015, gia đình đã đưa chị Nga đi khám chữa tại Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh và bệnh tình bắt đầu cải thiện: 2 tay và 2 gối đã không còn co cứng, dần giãn ra và được khoảng 60%. Từ đây, hành trình làm thiện nguyện và kết nối các mạnh thường quân của chị Nga bắt đầu.
Trong đó, năm 2016, chị Nga tìm hiểu vận động mạnh thường quân giúp đỡ các em bị bệnh não úng thủy ở mọi miền của tổ quốc. Từ năm 2017, chị Nga bắt đầu kêu gọi hỗ trợ cho người nghèo, từ trong xã, huyện (cũ) đến các tỉnh thành khác trên cả nước.
Kết nối mạnh thường quân
Gia đình chị Nguyễn Thị Giàu (ở ấp 9, xã Định Quán, tỉnh Đồng Nai) cũng thuộc diện khó khăn và là bạn học chung với chị Nga từ thời tiểu học. Biết rõ hoàn cảnh gia đình bạn gặp khó khăn: Chồng chị Giàu bị đột quỵ vừa qua đời, không có nhà đất, ở nhờ trong ngôi nhà lá, mối ăn gần hết mái nhà. Ngoài 2 con lớn, gia đình chị Giàu nhận nuôi thêm một cháu đang học lớp 7. Thương cảm hoàn cảnh, chị Nga đã vận động hỗ trợ 31,5 triệu đồng cho chị Giàu chữa bệnh cho chồng trước đó và lo tiền học, sách vở… cho con của chị Giàu.

Chị Thái Thị Hằng Nga cùng bạn trao học bổng hàng năm cho 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Định Quán. Ảnh: NVCC
“Số tiền Nga và các mạnh thường quân hỗ trợ rất quý với gia đình tôi. Nhiều năm quen biết và chứng kiến, tôi rất khâm phục Nga. Cô ấy là người có nghị lực phi thường và lòng thương người vô biên. Nga đã làm được những điều mà cả người lành lặn như tôi không thể làm. Nga rất tốt, không chỉ giúp tôi mà còn nhiều người có hoàn cảnh khó khăn khác” - chị Giàu cho biết.
Không chỉ người thân luôn sát cánh, ủng hộ chị Nga làm thiện nguyện, chính quyền xã La Ngà cũng đánh giá cao hành động của chị.
Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã La Ngà Thái Bình Dương, UBND xã sẽ phối hợp với chị Nga để thực hiện những chương trình vì cộng đồng trong thời gian tới. Những việc chị Nga làm tại địa phương cho thấy, chị luôn quan tâm đến người nghèo, đến tận nơi để ủng hộ, là người làm công tác xã hội, thiện nguyện rất tốt. Không chỉ người nghèo, mà những người cơ nhỡ, bị bệnh hay tai nạn... chị Nga đều kết nối với mạnh thường quân để hỗ trợ. Dù đi lại khó khăn, chị Nga vẫn tập trung lo cho cộng đồng không chỉ ở xã La Ngà mà còn nhiều nơi khác. Đây là điều đáng quý ở chị.
Mới đây, chị Nga đã nhận thông tin về hoàn cảnh gia đình anh Huỳnh Kim Ngọc (ở ấp 3, xã La Nga, tỉnh Đồng Nai) đang trong cảnh khó khăn suốt nhiều năm liền.
Anh Ngọc bị liệt sau đợt tai biến mạch máu não cách đây vài năm. Vợ anh Ngọc là chị Nguyễn Thị Thanh Xuân thì bị teo cơ bàn tay và 1 người con của anh chị bị tăng động (vợ chồng anh Ngọc có 3 con). Cả gia đình chỉ sống trong nhà hơn 10m2. Vợ con anh Ngọc đi làm mướn theo thời vụ, bán vé số để có tiền chữa bệnh cho chồng. Gia đình thuộc hộ nghèo của xã. “Tôi đã đến tận nơi vợ chồng anh Ngọc sinh sống và thấy rằng, “nhà” anh Ngọc đang trong tình trạng tôn trên mái đã mục, mưa thì dột, nắng thì nóng; xung quanh được bao bọc bới các miếng vải, không có tôn và không có gạch” - chị Nga chia sẻ.
Sau khi viết câu chuyện của gia đình anh Ngọc - chị Xuân lên mạng xã hội, chị Nga đã nhận sự ủng hộ của các mạnh thường quân với số tiền 24,1 triệu đồng và trao cho vợ chồng anh dùng dần trong mỗi lần khám, chữa bệnh. Chị Xuân chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ có được số tiền lớn như vậy. Khi nhận được sự giúp đỡ của chị Nga và các mạnh thường quân, tôi rất xúc động và biết ơn”.

Chị Nga đến nhà trao quà cho người cần giúp đỡ. Ảnh: NVCC
Hành trình làm thiện nguyện của chị Nga đã kéo dài gần 1 thập kỷ. Mỗi bài viết về mỗi hoàn cảnh hoàn cảnh khó khăn trên mạng xã hội đều nhận được sự phản hồi tích cực từ các mạnh thường quân.
Dù đi lại khó khăn, chị Nga vẫn trực tiếp đến với các hoàn cảnh khó khăn ở trong vùng để xác minh. Còn các trường hợp ở xa, chị Nga sẽ nhờ đến các mạnh thường quân khác xác minh để kêu gọi hỗ trợ. Hiện tại, chị Nga và một người bạn vẫn duy trì trao học bổng hàng năm cho 5 em nhỏ trên địa bàn xã La Ngà.
Chị Nga không thể nhớ đã giúp được bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn. Sau mỗi trường hợp được giúp đỡ, chị luôn cảm thấy an yên, hạnh phúc. Câu chuyện của chị Nga là minh chứng sống động cho nghị lực vượt lên nghịch cảnh và trái tim nhân hậu giữa đời thường.



























