Người phụ nữ chui ra từ miệng cống giữa phố đông gây sửng sốt
PHILIPPINES - Một người phụ nữ gây bất ngờ khi chui ra khỏi miệng cống giữa ban ngày, ngay tại một ngã tư đông đúc.

Người phụ nữ chui ra từ cống giữa ngã tư đông đúc gây xôn xao. Ảnh: NST
Mạng xã hội xôn xao sau khi một bức ảnh ghi lại cảnh người phụ nữ chui ra từ cống thoát nước giữa ban ngày tại thành phố Makati, Manila, Philippines lan truyền rộng rãi, NST đưa tin hôm 4/6.
Vụ việc không chỉ khiến cư dân mạng hoang mang mà còn buộc chính quyền địa phương phải nhanh chóng vào cuộc.
Bức ảnh do William Roberts, có tài khoản Instagram "@iammrthirty", đăng tải. Anh đang trở về nhà sau buổi tập lúc chiều muộn thì chứng kiến cảnh tượng khó tin.
Anh cho biết bản thân vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy một cái đầu bất ngờ nhô lên từ miệng cống khi đang đi bộ ngang qua khu vực.
Người phụ nữ, được xác định tên là Rose, chui ra từ miệng cống, quay lại nhìn anh, rồi bất ngờ chạy về phía anh khiến anh giật mình.
Ngay sau đó, một cảnh sát quân sự chạy xe máy đã tiếp cận hiện trường, theo dõi hành vi của người phụ nữ.
"Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì người đó đã leo ra khỏi cống và bỏ chạy khỏi hiện trường", Roberts chia sẻ.
Robert đi tới miệng cống để kiểm tra thì phát hiện không gian bên dưới khá rộng.
Sự việc ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, với hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận chỉ trong thời gian ngắn.
Trước phản ứng của dư luận, chính quyền thành phố Makati đã nhanh chóng tiến hành kiểm tra hiện trường và quyết định bịt kín miệng cống bằng bê tông để đảm bảo an toàn cho người dân.
Cảnh sát thành phố Makati phối hợp cùng Đội Truy Vết của IDMS đã tiến hành điều tra khu vực. Bên trong cống, lực lượng chức năng phát hiện nhiều mảnh vải và kim loại, dấu hiệu cho thấy ai đó có thể đã sống tạm trong không gian chật hẹp và nguy hiểm này.
Qua xác minh ban đầu, người phụ nữ tên Rose, là một người vô gia cư đã sử dụng cống làm nơi trú ngụ. Theo thông tin từ người dân khu vực, người này chỉ xuất hiện vào ban đêm.
Rex Gatchalian, Bộ trưởng Phúc lợi Xã hội Philippines cho biết Bộ đã trao cho cô 1.438 USD (hơn 37 triệu đồng) để cô có thể mở một cửa hàng tạp hóa. Chồng của cô có kỹ năng hàn nhưng không có việc, đã được bộ giúp đỡ tìm kiếm việc làm trong khu vực.
Chính quyền nhấn mạnh đây là một lời cảnh tỉnh về tình trạng người vô gia cư ẩn náu ở những nơi nguy hiểm, và cam kết sẽ tiếp tục theo dõi, ngăn chặn và hỗ trợ các trường hợp tương tự trong tương lai.
Manila có gần 3 triệu người vô gia cư, sống trong các khu ổ chuột, xe đẩy, nghĩa trang, lề đường và thậm chí là cống rãnh.