Người phụ nữ 70 tuổi ở Hải Phòng suýt mất 240 triệu đồng từ kẻ giả danh công an
Khi bị kẻ giả danh công an gọi điện đến đe dọa, bà C. lo sợ và làm theo hướng dẫn. May mắn khi chuẩn bị chuyển tiền thì nạn nhân nhận ra bất thường nên đã đến Công an phường hỏi và biết bản thân bị sập bẫy lừa đảo.
Ngày 18/10, Công an phường Thành Đông (TP Hải Phòng) nhận được thư cảm ơn của bà P.T.C (SN 1955, trú tại phường Thành Đông) khi đã kịp thời ngăn chặn thành công vụ giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt số tiền 240 triệu đồng của nạn nhân.
Theo nội dung thư cảm ơn của bà C, vào sáng 16/10, bản thân có nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ của một người đàn ông. Quá trình nói chuyện, người đàn ông tự xưng là trung úy Lê Văn Tùng hiện đang công tác tại Công an phường Thành Đông (TP Hải Phòng).
Người này thông báo, hiện thông tin của bà C. đang bị rò rỉ và sẽ nối máy nạn nhân trình báo với cán bộ phụ trách đường dây nóng Bộ Công an để ngăn chặn. Tiếp đó, bà C. được đối tượng nối máy nói chuyện với Đại úy Phạm Minh Hùng (cán bộ phụ trách đường dây nóng của Bộ Công an).

Bà P.T.C gửi thư cảm ơn đến Công an phường Thành Đông khi đã giúp bản thân thoát khỏi màn lừa đảo giả danh. Ảnh: Cơ quan Công an.
Khi nói chuyện với người xưng là Đại úy, nạn nhân được thông báo bản thân liên quan đến đường dây mua bán chất ma túy đang bị cơ quan điều tra Bộ Công an bắt giữ. Sau đó, đối tượng yêu cầu nạn nhân giữ bí mật không cho ai biết và phải cung cấp các thông tin tài khoản ngân hàng mà bà C. đang gửi tiền để xác minh.
Do tin tưởng, nên nạn nhân đã cung cấp tài khoản cá nhân tại ngân hàng Vietcombank cùng số tiền 240 triệu đồng đang gửi ở ngân hàng Vietinbank. Lúc này, đối tượng yêu cầu bà C. rút tiền và gửi vào tài khoản Vietcombank cá nhân để xác minh.
Tuy nhiên, sau khi rút 240 triệu đồng để chuyển cho đối tượng, bà C. bỗng nghi ngờ nên đến Công an phường Thành Đông hỏi Trung úy Tùng. Khi tiếp nhận thông tin, đại diện Công an phường cho biết, đơn vị không có ai tên như nạn nhân hỏi.
Sau đó, bà C. trình bày sự việc với cơ quan công an thì được cán bộ công an phường giải thích đây là hình thức lừa đảo trên không gian mạng, đề nghị nạn nhân không liên hệ, cung cấp thông tin cho các đối tượng. Đến lúc này, bà C. mới biết bản thân đã rơi vào bẫy lừa đảo và may mắn bảo toàn được số tiền 240 triệu đồng.
May mắn thoát khỏi bẫy lừa đảo của đối tượng giả danh, bảo toàn số tiền, bà C. gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo cùng cán bộ, chiến sĩ Công an phường Thành Đông đã giúp bản thân giữ được số tiền lớn của gia đình.