Người nhiệt tình, tận tâm ở Láng Gòn

Ở thôn Láng Gòn 1, xã Hàm Tân (Lâm Đồng), nhắc đến ông Trần Kế Đề, người dân đều nhớ đến hình ảnh một cán bộ Mặt trận tuổi đã ngoài 70 nhưng vẫn nhiệt huyết, tận tâm với công việc xã hội.

Ông Trần Kế Đề (thứ hai, từ phải sang) làm lễ khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Ông Trần Kế Đề (thứ hai, từ phải sang) làm lễ khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Những ngày đầu tháng 10, khi không khí Tết Trung thu rộn ràng khắp nơi, ông Đề lại bận rộn hơn thường lệ. Ở tuổi 72, ông vẫn miệt mài gõ cửa từng nhà, vận động nhà hảo tâm, doanh nghiệp và bà con lối xóm để mang đến niềm vui cho thiếu nhi. Chỉ trong ít ngày, ông đã phối hợp vận động được 400 suất quà trung thu dành cho các em nhỏ của 2 thôn Láng Gòn 1 và Láng Gòn 2 - xã Hàm Tân, trong đó có nhiều con em là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), gia đình có hoàn cảnh khó khăn. “Vui nhất là đêm hội trăng rằm, các cháu sẽ được xem múa lân, rước đèn, phá cỗ. Niềm vui của các cháu cũng chính là niềm vui của tôi”, ông chia sẻ.

Sinh năm 1953 tại phường Tam Kỳ (TP Đà Nẵng), ông Đề bén duyên và gắn bó với vùng đất Láng Gòn. Từng nhiều năm giữ cương vị trưởng công an xã, sau khi nghỉ công tác, ông tiếp tục tham gia công việc cộng đồng. Từ năm 2017 đến nay, ông đảm nhận vai trò Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Láng Gòn 1, đồng thời từng giữ chức Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi (NCT) xã Tân Xuân trước đây.

Trong bất kỳ phong trào nào của địa phương, người dân đều quen thuộc với hình ảnh ông luôn xông xáo đi đầu, tận tụy và trách nhiệm. Từ việc vận động bà con, hỗ trợ hộ nghèo, tham gia xây dựng hạ tầng cho đến chăm lo đời sống tinh thần của hội viên NCT, ông Đề đều nhiệt tình góp sức, không quản ngại khó khăn. Chính sự tận tâm ấy, ông được Nhân dân tín nhiệm bầu làm Trưởng Ban Công tác Mặt trận và tham gia công tác Hội NCT trong nhiều nhiệm kỳ. “Muốn dân tin thì người cán bộ phải gương mẫu, tận tâm và thật sự có uy tín. Làm việc cho cộng đồng, trước hết phải đặt tinh thần trách nhiệm lên hàng đầu”, ông cho biết.

Nhờ sự vận động khéo léo, linh hoạt của ông, nhiều phong trào ở địa phương đã được triển khai hiệu quả. Từ năm 2023 đến nay, ông Đề đã cùng hệ thống chính trị địa phương huy động Nhân dân chung sức xây dựng 14 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài gần 3.500 m; lắp đặt 65 bóng đèn led, đèn năng lượng mặt trời và hệ thống camera an ninh, góp phần hình thành những tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp. Bên cạnh đó, ông còn tích cực vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ bò giống giúp hộ khó khăn phát triển sinh kế, đồng thời trao tặng hàng ngàn suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo vào các dịp lễ, tết. Riêng giai đoạn 2024 - 2025, ông đã kêu gọi đóng góp xây dựng 3 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 350 triệu đồng dành cho các hộ nghèo là đồng bào DTTS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đặc biệt, trong vai trò Phó Chủ tịch Hội NCT xã Tân Xuân trước đây, ông luôn quan tâm đến đời sống tinh thần, sức khỏe của hội viên và tạo điều kiện để NCT phát triển kinh tế gia đình. Với ông, giúp đỡ được ai thì mình thấy vui, cũng là cách để rèn luyện tinh thần và sức khỏe cho bản thân.

Suốt nhiều năm, ông Trần Kế Đề luôn phát huy tinh thần tuổi cao, gương sáng, là điểm tựa đoàn kết, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc cũng có phần đóng góp không nhỏ từ sự tận tâm của người cán bộ Mặt trận này. Ghi nhận những nỗ lực đó, ông nhiều lần được các cấp, các ngành khen thưởng, biểu dương. Đặc biệt, ông là gương điển hình của tỉnh Lâm Đồng được đề nghị Trung ương Hội NCT tặng bằng khen vì có nhiều đóng góp trong phong trào, công tác hội. Tuổi đã cao nhưng tinh thần trách nhiệm, tận tâm chưa bao giờ vơi. Niềm vui lớn nhất của ông chính là được đồng hành, sẻ chia và nhìn thấy quê hương ngày càng phát triển, đời sống bà con ngày một ấm no.

Nhật Quỳnh .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nguoi-nhiet-tinh-tan-tam-o-lang-gon-394643.html