Người mẹ Dao bị gỗ đè dập cơ thể, con nghẹn lời 'chẳng còn gì để lo viện phí'
Bị gỗ cán gãy cột sống, dập gan, thận, ngực, chị Lý Thị Khoa nằm viện trong cảnh thiếu thốn trăm bề.
Đầu tháng 6, trong lúc đi vác gỗ thuê, chị Lý Thị Khoa, 58 tuổi, dân tộc Dao ở xã Đoàn Kết, tỉnh Hòa Bình (nay là xã Quy Đức, tỉnh Phú Thọ mới) bị khúc gỗ đường kính khoảng 30 cm đè trúng.
Chị chỉ kịp hét lên một tiếng yếu ớt. Những người đi vác gỗ cùng chạy đến, gỡ khúc gỗ khỏi người chị, rồi vội vã đưa đi cấp cứu. Chuyến xe máy chở chị vượt qua những đoạn đường núi lồi lõm, xóc nảy, mỗi khúc cua như cứa thêm vào vết đau trên thân thể chị.
Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các bác sĩ xác định chị Khoa bị đa chấn thương nặng: vỡ đốt sống L2, chấn thương gan độ II, chấn thương thận độ III, tràn dịch màng phổi hai bên, gãy nhiều xương sườn và xương đòn. Đau đớn chồng đau đớn. Hơi thở của chị trở nên nặng nhọc vì dịch chèn ép phổi.
Sau khi cấp cứu, chị được chuyển đến khoa Ngoại Tim mạch và Lồng ngực để điều trị chuyên sâu. Ca bệnh phức tạp, cần theo dõi sát sao, thực hiện nhiều thủ thuật.
“Chị Khoa nhập viện trong tình trạng nguy kịch, tổn thương đa cơ quan, cần điều trị lâu dài và chi phí cao. Hiện người bệnh được phẫu thuật can thiệp 2 lần. Dự kiến sắp tới sẽ phải mổ tiếp 2 lần nữa”, bác sĩ điều trị cho biết.

Chị Khoa đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Việt Đức.
Túc trực bên giường bệnh, em Triệu Văn Mai lặng lẽ nắm tay mẹ. Mắt em thâm quầng sau nhiều đêm thức trắng. “Mẹ bị vậy mà cả nhà không ai xoay nổi tiền”, Mai nghẹn lời.
Gia đình chị Khoa thuộc diện hộ nghèo ở xã đặc biệt khó khăn, nguồn sống chủ yếu dựa vào làm ruộng nương, thu nhập chỉ đủ ăn qua ngày. Trong nhà không có tài sản đáng giá ngoài chiếc xe máy cũ để đi chợ và vài sào ruộng bậc thang.
Vì quá nghèo, con trai đầu của chị được gửi đi nhà khác làm con nuôi từ nhỏ. Hai con còn lại, một gái một trai đã lập gia đình nhưng cuộc sống không khá hơn, người đi phụ hồ, người làm nương, lo con cái cũng đã khó, nói gì đến gửi tiền viện phí cho mẹ.
“Gia đình hết chỗ vay tiền nhưng tiền viện phí không ngừng tăng lên mỗi ngày. Tiền viện, thuốc, dịch vụ đều tính riêng. Nhà em chẳng còn gì để bán, giờ chỉ biết trông vào sự thương xót của mọi người”, Mai nói, giọng lạc đi.
Những ngày đầu sau tai nạn, chị Khoa đau đến mức không cử động nổi. Mỗi khi bác sĩ thay băng, dẫn lưu dịch màng phổi hay xoay người, chị lại nghiến chặt răng, nước mắt ứa ra khóe mắt già nua.
“Nhìn mẹ đau quá mà em bất lực. Bác sĩ bảo phải kiên trì điều trị, nhưng em sợ một ngày nào đó nhà kiệt quệ tài chính thì biết làm sao...”, Mai ngậm ngùi.
Tình cảnh của chị Khoa khiến cả khoa điều trị xót xa. Bác sĩ điều trị chia sẻ từng gặp nhiều ca tai nạn nặng, nhưng trường hợp bệnh nhân nghèo khổ thế này "thực sự ám ảnh". Người phụ nữ gần 60 tuổi, cơ thể dập nát vì gỗ cán, mà vẫn không dám kêu lớn vì sợ ảnh hưởng người khác. Đến giấy vệ sinh, sữa, nước cũng phải tiết kiệm từng chút.
Dù được bảo hiểm y tế chi trả phần lớn viện phí, nhưng những chi phí ngoài danh mục, thuốc đặc trị, vật tư y tế, ăn uống, đi lại vẫn là gánh nặng khổng lồ với gia đình nghèo vùng cao. Chị Khoa vẫn đang trong giai đoạn điều trị tích cực, cần theo dõi chặt các tổn thương ở phổi, gan và thận.
Trước mắt, bác sĩ chưa thể nói trước thời gian phục hồi. Với tình trạng đa chấn thương, chị Khoa cần ít nhất vài tuần nữa để ổn định sức khỏe. Quá trình phục hồi sẽ kéo dài hàng tháng, thậm chí cả năm.

Ngôi nhà tạm bợ của mẹ con bà Khoa.
Ở phòng bệnh tầng 5, chị Khoa nằm bất động, ánh mắt lúc tỉnh lúc mê, thỉnh thoảng lại nhìn quanh như kiếm tìm người thân. Có lẽ chị vẫn chưa hết bàng hoàng từ cú va đập hôm ấy, nhưng đau hơn nỗi đau thể xác, có lẽ là cảm giác bất lực khi thấy con cái tất tả chạy vạy từng đồng lo cho mẹ.
Không một dòng kêu gọi nào được viết ra, không có mạng xã hội hay điện thoại thông minh để lên tiếng, gia đình chị Khoa chỉ biết lặng lẽ nhờ bác sĩ truyền lời đến những tấm lòng nhân ái.
Ông Lý Văn Tâm, Trưởng xóm Thầm Luông, xã Quy Đức, tỉnh Phú Thọ xác nhận, gia đình bà Lý Thị Khoa là hộ nghèo nhiều năm nay tại địa phương. Chồng bà Khoa thường xuyên đau ốm, sức khỏe yếu nên không thể lao động nặng, gần như mất hoàn toàn khả năng tạo thu nhập. Các con đều không có việc làm ổn định, chủ yếu sống dựa vào nương rẫy nhưng thu nhập bấp bênh, không đủ trang trải cuộc sống hàng ngày.
Thời gian gần đây, bà Khoa gặp tai nạn lao động, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng, gia đình lâm vào cảnh kiệt quệ.
“Chính quyền địa phương đã nắm bắt tình hình và rất chia sẻ với hoàn cảnh của bà. Qua các phương tiện truyền thông, chúng tôi tha thiết kêu gọi các nhà hảo tâm, tổ chức thiện nguyện quan tâm, hỗ trợ để gia đình bà Khoa có thêm cơ hội vượt qua giai đoạn khó khăn này”, ông Tâm nói.
Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho gia đình chị Lý Thị Khoa xin gửi về số tài khoản 1053494442, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội.
Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 25029
Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code.
Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất.
Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.