Người lưu giữ nét đẹp Trung thu truyền thống

Nép mình trong con ngõ nhỏ ở phường Thục Phán, căn nhà của bà Đặng Thị Hạnh rực rỡ hơn với những chiếc đèn Trung thu với đủ màu sắc. Năm nay đã hơn 70 tuổi, bà Hạnh vẫn miệt mài với đam mê làm đèn lồng Trung thu truyền thống. Với bà, đây như một cách để lưu giữ hồn cốt của những món đồ chơi dân gian truyền thống, làm nên tuổi thơ của biết bao thế hệ trẻ em Việt Nam.

Trong căn nhà của bà Hạnh tràn ngập đèn Trung thu truyền thống đủ các loại hình.

Trong căn nhà của bà Hạnh tràn ngập đèn Trung thu truyền thống đủ các loại hình.

Cứ mỗi dịp Trung thu về, gia đình bà Hạnh lại hối hả, tất bật vót tre, cắt giấy, khuấy hồ để chuẩn bị cho nhiều đơn đặt hàng đèn ông sao truyền thống. Với bà, việc kiên trì với nghề làm đèn Trung thu truyền thống không chỉ bởi mục đích kinh doanh kiếm lời mà đó còn là cách bà thể hiện tình yêu, sự nhiệt huyết với những giá trị truyền thống.

Chia sẻ về quy trình làm một chiếc đèn Trung thu, bà Hạnh cho biết, tốn thời gian nhất là khi chuẩn bị nguyên liệu. Tre, nứa được mua về từ tháng 4, tháng 5, những cây nứa làm cán đèn thì ngâm luôn; còn lại đo kích cỡ các nan rồi chẻ ra, xếp lại từng bó, sau đó cũng đem ngâm nước. Việc ngâm nước giúp tre, nứa dẻo dai, bền chắc, khi tạo hình đèn mới chắc chắn. Một số nan đèn nhỏ thì phải hun khói để không bị mối mọt.

Công việc làm đèn trải qua rất nhiều công đoạn, nan dùng làm đèn ông sao phải được chẻ bằng loại tre già, đốt dài thì mới có độ dẻo để uốn khung đèn. Việc chọn giấy màu cũng rất quan trọng. Giấy nến làm đèn phải là loại giấy tốt, giấy trang trí phải là giấy màu sơn mới bền, dùng giấy màu bột khi gặp nước hay mưa sẽ bị phai màu và hỏng toàn bộ đèn, hoa văn trang trí đều được cắt ghép thủ công. Đối với những lồng đèn đơn giản cần có sự cân đối ở hai đầu. Đối với các lồng đèn phức tạp cần có sự khéo léo cố định những vị trí lồi, lõm và phải đảm bảo tính hài hòa, các tỷ lệ của hình dạng phải thực hiện.

Hằng năm, gia đình bà làm ra khoảng 500 - 600 chiếc đèn Trung thu đủ hình và kích thước có giá từ 40 - 600 nghìn đồng/chiếc. Đèn được bán nhiều địa phương trong tỉnh và các tỉnh lân cận. Trước Trung thu khoảng 1 tháng các trường học, cơ quan, doanh nghiệp đặt hàng theo yêu cầu và số lượng, nên thường trước Trung thu vài ngày, bà đã bán hết đèn. Đó chính là động lực để bà gắn bó với nghề và cho thấy những chiếc đèn Trung thu truyền thống vẫn còn nguyên giá trị, là người bạn của tuổi thơ, một món quà giúp mùa Trung Thu ấm áp.

Bà Đặng Thị Hạnh có hơn 40 năm gắn bó với nghề làm đèn Trung thu truyền thống.

Bà Đặng Thị Hạnh có hơn 40 năm gắn bó với nghề làm đèn Trung thu truyền thống.

Mỗi sản phẩm do bà Hạnh làm ra đều an toàn, phù hợp với các em nhỏ, khiến người tiêu dùng rất hài lòng. Hơn nữa, bà thường cải tiến mẫu mã, sáng tạo ra nhiều con giống với những hình ảnh ngộ nghĩnh, bắt mắt hơn. Bà Hạnh chia sẻ thêm: Gia đình chỉ có ông và bà cùng làm, không thuê nhân công, nên có những ngày thức đến 2 - 3 giờ sáng để làm đèn cho kịp sáng sớm hôm sau đi giao cho khách. Hiện vợ chồng tôi đã có tuổi nhưng vẫn muốn gắn bó với nghề, bởi đây cũng là niềm vui khi về già, giúp thế hệ con cháu thêm hiểu, thêm yêu truyền thống dân tộc. Dù bây giờ không còn nhiều nhà làm đèn Trung thu như trước, nhưng chắc chắn nghề này sẽ không bao giờ mai một bởi thế hệ trẻ vẫn dành rất nhiều niềm yêu thích các sản phẩm truyền thống.

Những chiếc lồng đèn truyền thống vẫn còn tồn tại trong dịp Tết Trung thu vì sự tinh tế và đẹp mắt được tạo nên bằng chính đôi bàn tay khéo léo của những người yêu nghề thủ công truyền thống như bà Đặng Thị Hạnh. Ánh đèn lồng Trung thu truyền thống vẫn trông mong sự thắp sáng trở lại của những tâm hồn trẻ thơ, tôn vinh, giữ gìn bản sắc văn hóa, để hình ảnh chị Hằng Nga, chú Cuội vẫn thắm mãi trong ký ức tuổi thơ, để không khí Tết Trung thu vẫn mãi rộn ràng và đáng trông đợi trong lòng mỗi trái tim người Việt.

Minh Ánh

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/nguoi-luu-giu-net-dep-trung-thu-truyen-thong-3180594.html