Người lính biên phòng thành điểm tựa của dân vùng lũ
Nước lũ rút đi để lại quang cảnh hoang tàn, những ngôi nhà bị mất mái, những thiệt hại nặng nề cho người dân các bản làng vùng biên của Thanh Hóa. Trong thời khắc khó khăn đó, những người lính biên phòng lại có mặt sớm nhất, để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, dựng lại những mái ấm nơi vùng phên dậu của Tổ quốc.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 11, trong đêm 6/10, trên địa bàn xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra nhiều đợt mưa to đến rất to, gây ra sạt lở ở nhiều điểm, làm 1 ngôi nhà đổ sập hoàn toàn. Trước tình hình này, Đồn Biên phòng Trung Lý, đơn vị đóng trên địa bàn xã, đã cử lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương di rời người và tài sản ra khỏi điểm sạt lở. Đồng thời, hỗ trợ các gia đình dựng lại nhà ở, để nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Trước đó, sau cơn bão số 10, ngôi nhà của gia đình anh Vi Văn Phúc, thôn Khẹo, xã Bát Mọt nằm trong vùng sạt lở và có nguy cơ bị đổ sụp hoàn toàn. Ngày 4/10, Đồn Biên phòng Bát Mọt đã cử cán bộ chiến sĩ phối hợp với Ban quản lý và nhân dân thôn Khẹo, giúp đỡ gia đình anh Phúc vận chuyển tài sản, di dời nhà cửa đến vị trí an toàn. Qua đó, giúp gia đình ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất, đồng thời, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân dân.

Trong mưa lũ, các chiến sĩ căng mình đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân vùng lũ. Sau mưa lũ, các anh lại là những tay thợ lành nghề giúp người dân dựng lên những căn nhà ấm đượm nghĩa tình quân dân.

Các chiến sĩ quân hàm xanh, khiêng từng tấm gỗ, căng từng tấm bạt, vừa làm vừa động viên bà con sớm ổn định cuộc sống.

Cùng người dân dọn dẹp nhà cửa.

Bàn tay khéo léo của các chiến sĩ quân hàm xanh dựng nếp nhà gỗ cho người dân.



Từng tấm tôn được các chiến sĩ vận chuyển đến chân công trình cho người dân.

Các anh là điểm tụa cho người dân vùng lũ biên cương. Mồ hôi hòa cùng bùn đất, nhưng nụ cười vẫn rạng trên khuôn mặt rám nắng của những người lính quân hàm xanh.